Xem chế độ đầy đủ : Chuyến xe đêm...
huongdongconoi
21-07-2010, 12:16 AM
Dòng đời sẻ đưa ta về đâu ??? Ôi một chuyến xe đêm...
Lội suối băng rừng đeo biển số: 8NE...47....
Thắm thoát thời gian trôi qua, mới ngày nào đây... Mà bây giờ đã 20 năm trôi qua rồi, cơn mưa chiều nay... gợi cho tôi nhớ lại những ngày tháng ấy... khoác lên mình một bộ đồ xanh ...
Tôi là lính xa nhà... trót yêu em, năm nay mười tám tuổi. Là chinh nhân, tôi có hiểu gì đâu, ba lô nầy, cây súng AK màu nâu...
Biết viết gì đây??? Khi cái tuổi hs mới lớn, mà phải đành gát lại tất cả... Theo tiếng gọi của Tổ Quốc lên đường thi hành nghĩa vụ của một người trai... Từ những nơi xa xôi muôn nẻo, mọi miền đất nước, về đoàn tụ chung một đại gia đình của lính... Đoàn tụ không lâu, rồi phải chia cách, mỗi người một ngã. Không biết còn có ngày gặp lại được nhau không [-(
Bởi Chiến tranh... Sẻ biến những cuộc vui, thành những quá khứ thảm buồn... Và có lúc phải ngậm ngùi, rơi lệ tống tiển, một đồng đội vùi sâu trong lòng đất khách...
20 năm qua rồi, mà sao lòng tôi vẩn không quên được những năm tháng đầy gian khổ. Nhưng vẩn thắm mãi một nghĩa tình, lúc nào chúng tôi cũng không quên được nhau, 8 Tỉnh chia nhau một điếu thuốc lá. ( 8 người ở 8 tỉnh khác nhau hút chung một điếu thuốc ) chia nhau từng ngụm rượu nơi rừng sâu sương lạnh trong đêm tối... Bao phủ quanh bởi: Muôn thú và quân thù... Nhưng ấm lắm... Ấm cái tình bè bạn, sống chết có nhau.
Một lần nữa xin cuối đầu tưởng nhớ đến các bạn. Còn gởi mảnh xương tàn nơi đất khách.@};-@};-@};-
Chuyến xe đêm... định mệnh hôm nào. Vẩn mãi mãi SỐNG trong lòng chúng tôi.
bigbabol
21-07-2010, 12:22 AM
bởi chiến tranh, bỏi chiến tranh đâu phải trò đùa....................
huongdongconoi
21-07-2010, 12:24 AM
bởi chiến tranh, bỏi chiến tranh đâu phải trò đùa....................
Và từ đấy, từ đấy tôi nhận ra tôi........
lydainghia
21-07-2010, 05:27 AM
Trời ơi! Bởi sa cơ giữa chiến truờng thọ tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. ...... Tèng teng ta leng...... Tèng téng tà leng.... Tèng teng ta léng .... Teng ta lèng.... Téng tà leng....:-"
thanhhanguyen
21-07-2010, 06:28 AM
Chiến tranh là tan tóc, thật khốc liệt...
Người Rừng
21-07-2010, 07:30 AM
Trời ơi! Bởi sa cơ giữa chiến truờng thọ tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. ...... Tèng teng ta leng...... Tèng téng tà leng.... Tèng teng ta léng .... Teng ta lèng.... Téng tà leng....:-"
Tui muốn kêu lên ba tiếng Bạch Thu ....Hà, Bạch....... Thu ....Hà Bạch....... Thu ....Hà ơi......
lemythanhoanhoanh2000
21-07-2010, 07:39 AM
cuộc đời là những chuyến đi.(đi đâu,đi lính)
gặp nhau rồi lại chia ly là thường(vì sao vậy...)
mai sau gặp gỡ trên đường .(đường nào .QL1A)
xin đừng ích kỉ nụ cười trên môi.(ka ka.he he.hi,hi.)
tbmgroup
21-07-2010, 07:55 AM
bác huongdongconoi đi lính năm nào vậy???
chắc là cũng lâu lắm rồi nhỉ?
huongdongconoi
21-07-2010, 08:46 PM
Trời ơi! Bởi sa cơ giữa chiến truờng thọ tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. ...... Tèng teng ta leng...... Tèng téng tà leng.... Tèng teng ta léng .... Teng ta lèng.... Téng tà leng....:-"
Chời ơi là chời....hót vọng cổ nữa kìa...:)):)):)) =D>=D>=D>
huongdongconoi
21-07-2010, 08:50 PM
bác huongdongconoi đi lính năm nào vậy???
chắc là cũng lâu lắm rồi nhỉ?
Mình nhập ngủ ngày 28/02/1986 tbmgroup àh...
Mê BonSai
21-07-2010, 09:07 PM
Ai cũng một thời trẻ trai... tèn ten... Cảm ơn anh!
tbmgroup
21-07-2010, 09:11 PM
ôi trời!
thế thì cháu phải gọi là chú rồi
thật là thất lễ quá( nhưng sao hôm vừa rồi chú đưa ảnh lên trẻ lắm mà?)
tbmgroup
21-07-2010, 09:19 PM
có lẽ vì chúng cháu đi lính trong thời buổi hòa bình nên chưa hiểu được hết những khó khăn mà các bậc cha anh đã trải qua.
tuy nhiên có một điều chắc chắn chúng cháu hiểu được là:
đời lính thiếu rất nhiều nhưng không bao giờ thiếu tình đồng chí
nghĩ lại những ngày ấy chắc hào hùng lắm chú nhỉ
huongdongconoi
21-07-2010, 09:22 PM
Ai cũng một thời trẻ trai... tèn ten... Cảm ơn anh!
=D>=D>=D>@};-@};-@};-
ôi trời!
thế thì cháu phải gọi là chú rồi
thật là thất lễ quá( nhưng sao hôm vừa rồi chú đưa ảnh lên trẻ lắm mà?)
Mình còn chẻ mà... hàng hậu vệ bị gãy chân hết rồi ( cái nầy do di chứng sốt rét để lại ) Còn hàng tiền đạo còn được mấy cái để....ăn cháu với ăn con nuôi bạn àh:D:D:D
tbmgroup
21-07-2010, 09:29 PM
không hiểu sao cứ nghĩ đến những ngày tháng trong quân ngũ cháu lại thấy cảm xúc cứ dâng trào
lại nhớ câu thơ: trai không đi lính bất tài
gái không yêu lính phí hoài tuổi xuân
lan-chi
21-07-2010, 09:36 PM
anh đóng quân ở vùng đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu phải ko ạ .
tbmgroup
21-07-2010, 09:45 PM
không em đóng quân ở sơn tây _hà tây cũ
(gái hà nội _ bộ đội sơn tây)o-+o-+@};-
huongdongconoi
21-07-2010, 09:48 PM
anh đóng quân ở vùng đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu phải ko ạ .
Đúng rồi lan-chi... tháng 02 năm 1990 đơn vị mình rút về nước, mình ở sư đoàn 302 đóng tại Vạn Kiếp Bà Rịa. sao lan-chi biết ta??? mình có quen nhau không?
huongdongconoi
21-07-2010, 09:57 PM
có lẽ vì chúng cháu đi lính trong thời buổi hòa bình nên chưa hiểu được hết những khó khăn mà các bậc cha anh đã trải qua.
tuy nhiên có một điều chắc chắn chúng cháu hiểu được là:
đời lính thiếu rất nhiều nhưng không bao giờ thiếu tình đồng chí
nghĩ lại những ngày ấy chắc hào hùng lắm chú nhỉ
Lính thời ấy khó khăn lắm. Phụ cấp mình lúc đó có 8đồng 4hào mà thôi... Ngày ấy gian khổ nhưng đầy tình nghĩa.
không hiểu sao cứ nghĩ đến những ngày tháng trong quân ngũ cháu lại thấy cảm xúc cứ dâng trào
lại nhớ câu thơ: trai không đi lính bất tài
gái không yêu lính phí hoài tuổi xuân
=D>=D>=D>=D>=D>
không em đóng quân ở sơn tây _hà tây cũ
(gái hà nội _ bộ đội sơn tây)o-+o-+@};-
=D>=D>=D>=D>=D>
tbmgroup
21-07-2010, 10:15 PM
ngày đấy các chú có hay làm thơ không?
mời các chú,các bác giao lưu chút thơ lính nào
ductien2007
21-07-2010, 10:39 PM
Còn Bác nào đi lính nữa không? kể tiếp cho em nghe với. Đề tài này hấp dẫn đấy anh Thương ạ!
huongdongconoi
21-07-2010, 11:02 PM
ngày đấy các chú có hay làm thơ không?
mời các chú,các bác giao lưu chút thơ lính nào
Sáng hôm nay ra thao trường thật sớm
Để lặng nhìn trong hoang vắng cô đơn
Nhìn đám cỏ non vướng hạt sương buồn.
Nghe nuối tiếc thầm buồn cho số phận.
Vừa biết yêu...
vừa biết em...
Rồi lại xa em...
DuLong
21-07-2010, 11:18 PM
không hiểu sao cứ nghĩ đến những ngày tháng trong quân ngũ cháu lại thấy cảm xúc cứ dâng trào
lại nhớ câu thơ: trai không đi lính bất tài
gái không yêu lính phí hoài tuổi xuân
Ái da, vậy là mình là người bất tài rồi :D
Mấy con "dzợ thèn bạn" mình toàn phí hoài tuối xuân không vậy ta...
...
...
...
tbmgroup
22-07-2010, 01:45 PM
Ái da, vậy là mình là người bất tài rồi :D
Mấy con "dzợ thèn bạn" mình toàn phí hoài tuối xuân không vậy ta...
...
...
...
em không có ý gì đâu!
đây chỉ là câu thơ để anh em trong lính tự cố gắng thôi@};-@};-
tbmgroup
22-07-2010, 01:50 PM
Sáng hôm nay ra thao trường thật sớm
Để lặng nhìn trong hoang vắng cô đơn
Nhìn đám cỏ non vướng hạt sương buồn.
Nghe nuối tiếc thầm buồn cho số phận.
Vừa biết yêu...
vừa biết em...
Rồi lại xa em...
@};-@};-@};-
đời lính
đời lính là tiếng còi tiếng kẻng
là xếp hàng tập hợp điểm danh
là ban đêm được..... gác một canh:D
là báo động hành quân dã ngoại
ai thành công cũng từng thất bại
bước vào đời có dại mới có khôn:)):))
huongdongconoi
22-07-2010, 10:46 PM
@};-@};-@};-
đời lính
đời lính là tiếng còi tiếng kẻng
là xếp hàng tập hợp điểm danh
là ban đêm được..... gác một canh:D
là báo động hành quân dã ngoại
ai thành công cũng từng thất bại
bước vào đời có dại mới có khôn:)):))
Cuộc đời binh nghiệp... mang nhiều tâm sự.
Dấn thân vào, chấp nhận mọi khổ đau.
Lấy rừng xanh làm mái ấm gia đình.
Ôm vủ khí làm người tình tâm sự.
huongdongconoi
22-07-2010, 10:54 PM
Mời các bạn nghe nhạc.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chuyen-dem-mua-Phi-Nhung.IWZB90UI.html
huongdongconoi
23-07-2010, 12:28 AM
Ai cũng một thời trẻ trai... tèn ten... Cảm ơn anh!
Tặng ThachDatKhai.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mot-doi-nguoi-mot-rung-cay-Hoai-Phuong.IW69A80F.html
kenwall
23-07-2010, 11:47 AM
Hic....bữa nay anh Thương quay về những năm tháng hào hùng......Năm anh em trên một chiếc xe tăng......hồi ức về quá khứ hả anh! Nay mới biết hành trang vào đời của anh thật vĩ đại nha...!!
huongdongconoi
23-07-2010, 11:45 PM
Hic....bữa nay anh Thương quay về những năm tháng hào hùng......Năm anh em trên một chiếc xe tăng......hồi ức về quá khứ hả anh! Nay mới biết hành trang vào đời của anh thật vĩ đại nha...!!
Kỷ niệm mà Tường. May mắn là anh còn nguyên vẹn... chứ hôm kia anh trở về bằng đôi nạn gỗ ( Đạp mìn 65 hai cưa :)):)):)) ) thì hôm nay.....NĂM AE TRÊN MỘT CHIẾC XE LĂN...:>:>:>
lan-chi
23-07-2010, 11:54 PM
Đúng rồi lan-chi... tháng 02 năm 1990 đơn vị mình rút về nước, mình ở sư đoàn 302 đóng tại Vạn Kiếp Bà Rịa. sao lan-chi biết ta??? mình có quen nhau không?
quen biết nhau mà anh Thương , cùng đang ở 1 ngôi nhà mà , ngôi nhà cây cảnh việt nam.com , mấy hôm nay thấy a vui , e cũng vui theo , chúc sức khỏe a nha.
huongdongconoi
24-07-2010, 12:00 AM
quen biết nhau mà anh Thương , cùng đang ở 1 ngôi nhà mà , ngôi nhà cây cảnh việt nam.com , mấy hôm nay thấy a vui , e cũng vui theo , chúc sức khỏe a nha.
Cám ơn lan-chi nhiều.@};-@};-@};-
Đúng ! mình đang sống cùng nhau, trong một đại GĐ nghệ thuật. DD CCVN.COM .=D>=D>=D>
binlatrang
13-08-2010, 11:53 PM
Bản tin này cũ, đã lâu.
binlatrang em vô sau và đã đọc từ đầu.
Có đôi lời nhạc chế để gởi tặng những ai đã từng là lính vànhững ai có tình yêu với lính.
Chủ yếu là góp vui thôi ạ!
Mời các pác cùng nghe
Năm anh em trên một chiếc xe lăn,
Ấy khi xe lăn không còn lăn xe nữa
Năm cọc gỗ ta chỉ còn một nửa
Năm quả tim nay không còn rộn ràng
Một con đường tối mịt đêm đen
Một tình người xanh muôn ngàn hy vọng
Một chí khí nuôi Ta thành người lính
Một tình yêu sắt đá, đang đợi Mình.
Dạ xin hết
Chúc các Pác vui
Trời ơi ,Bác nhắc làm chi cho Em thấy buồn và nhớ các đồng đội,chia tay nhau khoỉ quân trường mỗi ngươì mỗi ngả ,nhưng nhớ hất là ngaỳ ra khoỉ quân trường taị Phú Giaó - Sông Bé tháng 12/89 gần Noel trời lạnh ,ra khoỉ nơi làm quen với cây súng lăn lê bò toaì,ra khỏi nơi khi đi tiểu đêm phaỉ xin phép,đi ra khoỉ nơi mà ở đó quyền con ngươì bị đánh cắp...khi vưà ra khoỉ nơi đó để về Sư Đoàn 5 taị Tây Ninh ,nơi đó khi mà mỗi lần nhớ laị Em cảm thấy rùng mình ,E đã khóc vì E biết sẽ không còn nơi naò trên đất nước Việt Nam mình mà nó khổ và nó làm mình phaỉ buồn như vậy.
huongdongconoi
14-08-2010, 09:43 PM
Trời ơi ,Bác nhắc làm chi cho Em thấy buồn và nhớ các đồng đội,chia tay nhau khoỉ quân trường mỗi ngươì mỗi ngả ,nhưng nhớ hất là ngaỳ ra khoỉ quân trường taị Phú Giaó - Sông Bé tháng 12/89 gần Noel trời lạnh ,ra khoỉ nơi làm quen với cây súng lăn lê bò toaì,ra khỏi nơi khi đi tiểu đêm phaỉ xin phép,đi ra khoỉ nơi mà ở đó quyền con ngươì bị đánh cắp...khi vưà ra khoỉ nơi đó để về Sư Đoàn 5 taị Tây Ninh ,nơi đó khi mà mỗi lần nhớ laị Em cảm thấy rùng mình ,E đã khóc vì E biết sẽ không còn nơi naò trên đất nước Việt Nam mình mà nó khổ và nó làm mình phaỉ buồn như vậy.
Tây Ninh nắng cháy da người.
Phú Giáo nắng cháy gấp mười Tây Ninh.
Òh... Bạn A_Z cũng là lính Phú Giáo - Đồng Phú àh??? Bạn Học ở tiểu đoàn mấy của F 477 vậy TĐ 45; 47; 49 hay 54...? Năm 89 hình như Ông Lê Sự làm sư phó phải Không bạn? ông nầy cũng là nhạc sĩ. Mình nhớ ông có bài hát.
HÀNH KHÚC SƯ ĐOÀN 477
Vinh Quang vinh quang sư đoàn 477, gian lao hy sinh thề quyết chống xâm lăng ..........................
Nầy là truyền thống hôm nào tại Angko. Là trận lịch sử phi trường Puchentong............................
chắn là bạn còn nhớ...về bài hát nầy. Nổi tiếng ở Quân Trường Phú Giáo.
Em đến thăm anh thao trường nắng đổ, một sớm hai trưa anh gian khổ nề chi, từ khi anh đi em vẩn đợi trông, Dù xa xôi em vẫn đợi chờ anh...
Em đến thăm anh bao điều muốn kể, đồng lúa quê ta nay trĩu nặng bông, Sầu Riêng, chôm chôm, cam chín nhiều ghê. Dù anh đi xa em vẩn nhớ chừa anh.
Bao nổi nhớ thương anh đây sao kể hết, trong mỗi hiểm nguy anh ghi lời em dặn... Niềm tin sâu xa anh có Đảng trong tim, Tình riêng hai ta trong đó có tình em.
Tình yêu vụt ta đi tới, những ước mơ và hy vọng... niềm tin khao khát đắp xây bao chờ mong.
Nầy em nhớ lấy lời anh... Thủy chung son sắt em vẹn toàn
Nầy anh nhớ lấy lời em... dù xa xôi em vẩn đợi chờ anh...
Rời Phú Giáo bạn về đơn vị mới là Sư Đoàn 5 TRÃNG LỚN - CHÂU THÀNH - TÂY NINH. Mặc dù gian khổ bạn cũng còn ấm tình quê hương hơn mình thời ấy nhiều lắm... Thời nầy ông Lê Văn To ( 8 To ) làm sư Trưởng phải không bạn ? Sư 5 hiện giờ mình có rất nhiều bạn bè ngày xưa vẩn còn công tác ở đấy. Ngày xưa bạn ở Đ/V nào của sư 5. Nếu có dịp gặp nhau chắc vui lắm nhỉ.
Thôi ôn lại cùng bạn vài kỷ niệm... Nếu có duyên, mình sẻ gặp nhau nói về chuyện củ thật nhiều bạn nhé!
Tây Ninh nắng cháy da người.
Phú Giáo nắng cháy gấp mười Tây Ninh.
Òh... Bạn A_Z cũng là lính Phú Giáo - Đồng Phú àh??? Bạn Học ở tiểu đoàn mấy của F 477 vậy TĐ 45; 47; 49 hay 54...? Năm 89 hình như Ông Lê Sự làm sư phó phải Không bạn? ông nầy cũng là nhạc sĩ. Mình nhớ ông có bài hát.
HÀNH KHÚC SƯ ĐOÀN 477
Vinh Quang vinh quang sư đoàn 477, gian lao hy sinh thề quyết chống xâm lăng ..........................
Nầy là truyền thống hôm nào tại Angko. Là trận lịch sử phi trường Puchentong............................
chắn là bạn còn nhớ...về bài hát nầy. Nổi tiếng ở Quân Trường Phú Giáo.
Em đến thăm anh thao trường nắng đổ, một sớm hai trưa anh gian khổ nề chi, từ khi anh đi em vẩn đợi trông, Dù xa xôi em vẫn đợi chờ anh...
Em đến thăm anh bao điều muốn kể, đồng lúa quê ta nay trĩu nặng bông, Sầu Riêng, chôm chôm, cam chín nhiều ghê. Dù anh đi xa em vẩn nhớ chừa anh.
Bao nổi nhớ thương anh đây sao kể hết, trong mỗi hiểm nguy anh ghi lời em dặn... Niềm tin sâu xa anh có Đảng trong tim, Tình riêng hai ta trong đó có tình em.
Tình yêu vụt ta đi tới, những ước mơ và hy vọng... niềm tin khao khát đắp xây bao chờ mong.
Nầy em nhớ lấy lời anh... Thủy chung son sắt em vẹn toàn
Nầy anh nhớ lấy lời em... dù xa xôi em vẩn đợi chờ anh...
Rời Phú Giáo bạn về đơn vị mới là Sư Đoàn 5 TRÃNG LỚN - CHÂU THÀNH - TÂY NINH. Mặc dù gian khổ bạn cũng còn ấm tình quê hương hơn mình thời ấy nhiều lắm... Thời nầy ông Lê Văn To ( 8 To ) làm sư Trưởng phải không bạn ? Sư 5 hiện giờ mình có rất nhiều bạn bè ngày xưa vẩn còn công tác ở đấy. Ngày xưa bạn ở Đ/V nào của sư 5. Nếu có dịp gặp nhau chắc vui lắm nhỉ.
Thôi ôn lại cùng bạn vài kỷ niệm... Nếu có duyên, mình sẻ gặp nhau nói về chuyện củ thật nhiều bạn nhé!
Đúng rồi đó Bác,Baì hát truyền thống F477 ngaỳ naò ra thao trường mà không hát ,ngaỳ Em đến quân trường khi đó Quận 5 được huấn luyện taị tiểu đoàn 45 Tiểu đoàn trưởng Là Anh Bình (Bình ốc)còn đaị đội trưởng C2 là Anh Bình trắng B trưởng là Anh Nghiã ,được huấn luyện chung với Hóc Môn và Tây Ninh ,đợt đó línhTây Ninh cuả F477 đến 1200 quân,Quận 5 là 45-50 ngươì,Hóc Môn khoảng 100 ngươì còn các quận khác thì không biết những ,lúc đó nhớ nhất là những khi ăn cơm ,mấy AE ở Tây Ninh họ ăn khoẻ lắm mình ăn không laị khoảng vaì ngaỳ phaỉ đổi mâm vì chiụ không nổi còn những chuyện vụn vặt thì kể ra làm gì nó bây giờ chỉ là những kỷ niệm xa vời.
Khi ra khoỉ quân trường được về F5,E4 nhưng ở trên Trung đoàn được chọn vaò làm bên quân lực vì học hết 12,ba ngaỳ sau được chuyển đi học baó vụ taị H21 Quang Trung,sau 1 năm tốtnghiệp thủ khoa được cho chọn đơn vị E chọn về ngay Bộ tư lệnh Quân khu 7,taị E 23 ,D1 làm việc taị Tổng trạm thông tin QK7 ,tới 10/92 xuất ngũ,caí nghề cuả E có câu :
Thối tai,chai đít,công ít ,tội nhiều
Bạn bè khi đi nghiã vụ cùng nhau taị Q5 bây giờ còn không găp nhau,vậy đó Bác cơm aó gaọ tiền và gia đình cuả mỗi ngươì cũng không còn có thời gian để hàn huyên với nhau.Nếu có duyên mong có ngaỳ được hân hạnh noí chuyện với Bác.
huongdongconoi
16-08-2010, 12:52 AM
Đúng rồi đó Bác,Baì hát truyền thống F477 ngaỳ naò ra thao trường mà không hát ,ngaỳ Em đến quân trường khi đó Quận 5 được huấn luyện taị tiểu đoàn 45 Tiểu đoàn trưởng Là Anh Bình (Bình ốc)còn đaị đội trưởng C2 là Anh Bình trắng B trưởng là Anh Nghiã ,được huấn luyện chung với Hóc Môn và Tây Ninh ,đợt đó línhTây Ninh cuả F477 đến 1200 quân,Quận 5 là 45-50 ngươì,Hóc Môn khoảng 100 ngươì còn các quận khác thì không biết những ,lúc đó nhớ nhất là những khi ăn cơm ,mấy AE ở Tây Ninh họ ăn khoẻ lắm mình ăn không laị khoảng vaì ngaỳ phaỉ đổi mâm vì chiụ không nổi còn những chuyện vụn vặt thì kể ra làm gì nó bây giờ chỉ là những kỷ niệm xa vời.
Khi ra khoỉ quân trường được về F5,E4 nhưng ở trên Trung đoàn được chọn vaò làm bên quân lực vì học hết 12,ba ngaỳ sau được chuyển đi học baó vụ taị H21 Quang Trung,sau 1 năm tốtnghiệp thủ khoa được cho chọn đơn vị E chọn về ngay Bộ tư lệnh Quân khu 7,taị E 23 ,D1 làm việc taị Tổng trạm thông tin QK7 ,tới 10/92 xuất ngũ,caí nghề cuả E có câu :
Thối tai,chai đít,công ít ,tội nhiều
Bạn bè khi đi nghiã vụ cùng nhau taị Q5 bây giờ còn không găp nhau,vậy đó Bác cơm aó gaọ tiền và gia đình cuả mỗi ngươì cũng không còn có thời gian để hàn huyên với nhau.Nếu có duyên mong có ngaỳ được hân hạnh noí chuyện với Bác.
Òh... Nếu bạn ở thông tin BTL chắc có lẻ bạn biết LÊ THANH TÙNG thợ hớt tóc, lính quân bưu BTLQK, nhà ở Tây Ninh chứ, Tùng là lính nhập ngũ 2/90 cũng học ở Phú giáo D45; C1; anh Lý làm Ctrưỡng; anh Đồng...
Nhắc lại thời đó giờ còn dư âm khó quên KN về Đồng Phú...02/86 Thời mình đi chiến trường còn ác liệt lắm, lúc ở Phú Giáo mình thi cũng Thủ khoa về môn Kỷ thuật... Lúc ấy Ông Lê Sự bắt mình Ở lại làm quản Lý xưỡng gỗ trước cổng D45... Nhưng mình không chịu ở lại cái nơi sỏi đá buồn phiền đó, ổng đành đưa mình về Trường kỷ thuật sỷ quan Công Binh, ở Bình Dương... sau nầy mình ra làm kỷ thuật quân khí, và về F 302 ở Campuchia... mãi đến tháng 02/90 rút quân về nước đóng quân tại Vạn Kiếp Bà Rịa VT Lúc ấy mình bị sốt rét ác tính chết đi sống lại... rồi về chính sách luôn.
Mong có ngày mình gặp nhau, nói nhiều hơn nữa bạn A_Z nhé.!.
Òh... Nếu bạn ở thông tin BTL chắc có lẻ bạn biết LÊ THANH TÙNG thợ hớt tóc, lính quân bưu BTLQK, nhà ở Tây Ninh chứ, Tùng là lính nhập ngũ 2/90 cũng học ở Phú giáo D45; C1; anh Lý làm Ctrưỡng; anh Đồng...
Nhắc lại thời đó giờ còn dư âm khó quên KN về Đồng Phú...02/86 Thời mình đi chiến trường còn ác liệt lắm, lúc ở Phú Giáo mình thi cũng Thủ khoa về môn Kỷ thuật... Lúc ấy Ông Lê Sự bắt mình Ở lại làm quản Lý xưỡng gỗ trước cổng D45... Nhưng mình không chịu ở lại cái nơi sỏi đá buồn phiền đó, ổng đành đưa mình về Trường kỷ thuật sỷ quan Công Binh, ở Bình Dương... sau nầy mình ra làm kỷ thuật quân khí, và về F 302 ở Campuchia... mãi đến tháng 02/90 rút quân về nước đóng quân tại Vạn Kiếp Bà Rịa VT Lúc ấy mình bị sốt rét ác tính chết đi sống lại... rồi về chính sách luôn.
Mong có ngày mình gặp nhau, nói nhiều hơn nữa bạn A_Z nhé.!.
Ok Anh ,mong có ngaỳ gặp mặt hàn huyên.
Thứ sáu,20/08/.
2h sáng,chiếc xe chầm chậm rồi dừng hẳn.
Một người từ trên xe nhảy xuống,khệ nệ bê cái cây bé tí cùng một gói quà
Một người nhỏ dáng từ trong cổng ngõ bước ra.
Họ chưa hề gặp nhau trước đó bao giờ,vậy mà.....họ ôm chầm nhau,anh em bùi ngùi,mừng rơi nước mắt.
Họ ngồi bên nhau,nồi cháo nấu từ đầu hôm bây giờ đã nguội,bật bếp lên cho nóng lại.
Hai anh em chưa một lần gặp mặt,nhưng thân thiết như tự thuở nào,uống với nhau vài ly rồi lại chia tay.......
Lòng như nghẹn lại.....
.....................
Chủ nhật,22/08
8h tối, xe lao nhanh vun vút,ngồi trên xe căng mắt nhìn,chú ý kĩ thật kỹ để nhìn lại hình ảnh hôm nào....
Thoáng qua trong giây lác,hình ảnh chiếc đèn ống lùi dần,lùi dần rồi khuất lấp sau những tàn cây....Buồn,một nỗi buồn man mác.
Hai lần gọi mong anh thông cảm,nhưng sao vẫn thấy ái ngại.
Nhất định có ngày anh em sẽ gặp nhau.
Hai chuyến xe đêm!!!
huongdongconoi
24-08-2010, 11:39 PM
Thứ sáu,20/08/.
2h sáng,chiếc xe chầm chậm rồi dừng hẳn.
Một người từ trên xe nhảy xuống,khệ nệ bê cái cây bé tí cùng một gói quà
Một người nhỏ dáng từ trong cổng ngõ bước ra.
Họ chưa hề gặp nhau trước đó bao giờ,vậy mà.....họ ôm chầm nhau,anh em bùi ngùi,mừng rơi nước mắt.
Họ ngồi bên nhau,nồi cháo nấu từ đầu hôm bây giờ đã nguội,bật bếp lên cho nóng lại.
Hai anh em chưa một lần gặp mặt,nhưng thân thiết như tự thuở nào,uống với nhau vài ly rồi lại chia tay.......
Lòng như nghẹn lại.....
.....................
Chủ nhật,22/08
8h tối, xe lao nhanh vun vút,ngồi trên xe căng mắt nhìn,chú ý kĩ thật kỹ để nhìn lại hình ảnh hôm nào....
Thoáng qua trong giây lác,hình ảnh chiếc đèn ống lùi dần,lùi dần rồi khuất lấp sau những tàn cây....Buồn,một nỗi buồn man mác.
Hai lần gọi mong anh thông cảm,nhưng sao vẫn thấy ái ngại.
Nhất định có ngày anh em sẽ gặp nhau.
Hai chuyến xe đêm!!!
Nghe bài hát nầy đở buồn Văn nhé!
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hai-Chuyen-Tau-Dem-Phi-Nhung.IW68A77U.html
Mấy ngày nay bận quá ít vào DD, đọc qua mấy dòng của Văn mà lòng cứ nghẹn lòng dâng lên một nổi niềm... Từ muôn nẻo xa xôi... Chúng ta cảm mến kết giao tình bằng hữu dù chưa một lần gặp nhau. Nhưng vẩn chan chứa cả một thân tình... Cái thân tình ấy đủ nói lên với nhau tất cả rồi Văn àh!
Một ngày gần đây ae mình sẻ cùng nhau hội ngộ thâu đêm suốt sáng... cùng nhau nhâm nhi ly rượu nồng, cho ấm lại lòng tri kỷ phương xa.
Xin cám ơn một chuyến xe đêm. Đã cho chúng ta hội ngộ bên nhau trong giây phút bùi ngùi...@};-@};-@};-
Anh cám ơn Văn đã dành cho anh một tình cảm thân tình. Và một món quà vô giá...@};-@};-@};-
Sẻ mãi khắc ghi vào trong ký ức của mỗi chúng ta.@};-@};-@};-
Một ngày không xa. Ta sẻ gặp lại nhau.
lyducphuong
06-09-2010, 09:36 PM
Tình cảm thiếu thốn, tình yêu cháy bỏng bởi vì 18 tuổi bác đã yêu.
huongdongconoi
06-09-2010, 10:49 PM
Tình cảm thiếu thốn, tình yêu cháy bỏng bởi vì 18 tuổi bác đã yêu.
Có lạc đề không vậy bạn???[-([-([-(
lyducphuong
07-09-2010, 01:27 AM
Có lạc đề không vậy bạn???[-([-([-(
Đúng là em lạc đè thật chẳng biết em nghĩ gì nữa. Cảm ơn bác.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.