PDA

Xem chế độ đầy đủ : phải làm sao?


bigbabol
08-07-2010, 11:30 PM
thật sự tui có nhiều cây, có một số cây tui không thích, nhưng tui biết những cây này cũng rất đáng để những người mới chơi hay thậm chí những người chơi khá có thể chơi được, nói thẳng là tui muốn những cây này đến được những thành viên có niềm đam mê bonsai và tình hình tài chính có phần không thoải mái, nên tui lập ra một số topic để thực hiện việc này, qua những bài comment của các bạn ( nếu tất cả đều xuất phát từ trái tim) thì điều đó thật sự làm tui rất quý, và cũng có bài viết làm tui hơi buồn
tính tui nghĩ sao làm vậy, làm theo cảm tính, chẳng cần suy nghĩ thiệt hơn hay gì gì đó, nói thật nếu cây sam hôm trước anh vinhcm chỉ trả giá chừng 600k thì hay biết mấy, nó sẽ làm tui dễ chịu hơn là anh trả giá tới 1tr đồng, hôm nay tui viết theo dòng suy nghĩ của mình, có thể nó không liên quan gì nhau nhưng đó là cảm xúc
hôm nay bán cây mai chiếu thủy, tui đang viết bài này không biết cây đó bây giờ tình hình đang đến đâu, chỉ thấy là tình hình hơi căng, người bán là tui cảm thấy không vui, và tui nghĩ người mua sẽ cũng chẳng vui, vì ... nhiều thứ, có bài comment từ suy nghĩ, có bài comment trêu đùa làm cho chỗ thay vì vui lại gây ra những điều không vui

nói tóm lại là tui xin hỏi anh em: nếu tui muốn mua bán như vậy được diễn ra suôn sẽ và vui vẻ thì tui phải làm sao?

DuLong
08-07-2010, 11:57 PM
Nếu vậy hay anh làm cái nội qui mua bán trong một topic riêng và up các sản phẩm vào đó xong cái này đến cái khác chẳng hạn...
Chúc anh tìm được cách vui vẻ để bán cây và tạo điều kiện thuận lợi cho anh em trên diễn đàn có cây chơi vì người bán không vui thì người mua dù có mua được cây cũng chẳng vui gì...
Mong anh tìm được niềm vui trước hết là cho chính mình rồi sau đó cho mọi người...
Thân.

huynq.gl
09-07-2010, 12:06 AM
Đúng là cách bán cây của anh rất khó hiểu, nhiều khi muốn hỏi mua cây của anh nhưng chỉ sợ mua đắt. Vài lời chân thành, có gì mong anh bỏ qua.

vietanhmpt
09-07-2010, 12:35 AM
Tui nói điều này nha. Cây của anh 3 bán so với giá thị trường còn rẻ chán. Còn khi đã mua thì phải thích. Các bạn nên tập thói quen đánh giá mỗi cây. Và tìm hiểu thế nào là cái đẹp. Sẽ hiểu điều tôi nói là đúng hay sai.

HUNG USD
09-07-2010, 05:05 AM
Tui nói điều này nha. Cây của anh 3 bán so với giá thị trường còn rẻ chán. Còn khi đã mua thì phải thích. Các bạn nên tập thói quen đánh giá mỗi cây. Và tìm hiểu thế nào là cái đẹp. Sẽ hiểu điều tôi nói là đúng hay sai.

Tìm hiểu để biết thế nào là cái đẹp mất bao lâu anh?

HUNG USD
09-07-2010, 05:15 AM
thật sự tui có nhiều cây, có một số cây tui không thích, nhưng tui biết những cây này cũng rất đáng để những người mới chơi hay thậm chí những người chơi khá có thể chơi được, nói thẳng là tui muốn những cây này đến được những thành viên có niềm đam mê bonsai và tình hình tài chính có phần không thoải mái, nên tui lập ra một số topic để thực hiện việc này, qua những bài comment của các bạn ( nếu tất cả đều xuất phát từ trái tim) thì điều đó thật sự làm tui rất quý, và cũng có bài viết làm tui hơi buồn
tính tui nghĩ sao làm vậy, làm theo cảm tính, chẳng cần suy nghĩ thiệt hơn hay gì gì đó, nói thật nếu cây sam hôm trước anh vinhcm chỉ trả giá chừng 600k thì hay biết mấy, nó sẽ làm tui dễ chịu hơn là anh trả giá tới 1tr đồng, hôm nay tui viết theo dòng suy nghĩ của mình, có thể nó không liên quan gì nhau nhưng đó là cảm xúc
hôm nay bán cây mai chiếu thủy, tui đang viết bài này không biết cây đó bây giờ tình hình đang đến đâu, chỉ thấy là tình hình hơi căng, người bán là tui cảm thấy không vui, và tui nghĩ người mua sẽ cũng chẳng vui, vì ... nhiều thứ, có bài comment từ suy nghĩ, có bài comment trêu đùa làm cho chỗ thay vì vui lại gây ra những điều không vui

nói tóm lại là tui xin hỏi anh em: nếu tui muốn mua bán như vậy được diễn ra suôn sẽ và vui vẻ thì tui phải làm sao?

Mua bán củng chỉ là mua bán. Anh từng nói "sống sao cho không thẹn với mọi người và lòng mình là được" thì hà tất phải chấp nhất nhiều thế.
Mọi người nghỉ gì mặc họ đi, đừng để tâm bị "động" nhiều quá. Hãy tập trung tạo ra những tác phẩm đẹp để làm cuộc sống này tươi đẹp hơn.

phuocloctho
09-07-2010, 08:03 AM
Theo mình đây là một ý tốt nhưng không thể không tránh được những vấn đề khác vì đây là một xã hội thu nhỏ mà, "chín người mười ý" làm sao mà thỏa mãn được tất cả mọi người. Mình nghĩ Bác nên đưa ra nội quy ví dụ như giá nên gửi tin nhắn riêng trên dđ vì có một số người họ thật sự đam mê bonsai, rất ngưỡng mộ Bác nhưng không đủ khả năng tài chính, họ không dám đưa ra một giá thấp hơn giá trị cây (giống như tui, heeeeee...đùa thôi nhe) trông khi đó những người khác lại có khả năng hơn họ có thể đưa ra giá tốt hơn.
Vài lời chia sẻ cùng Bác, có gì không phải xin các bác bỏ qua.
Thân chào!

vinhson1204
09-07-2010, 08:19 AM
Tìm hiểu để biết thế nào là cái đẹp mất bao lâu anh?

Tùy con mắt thẩm mỹ, ham học hỏi của mỗi người đó bác Hùng chứ không thể khẳng định chinh xác thời gian ai cũng như ai được.

vinhson1204
09-07-2010, 08:40 AM
khi con người làm cây chân chính, đã đạt đến đẳng cấp của sự khẳng định thì trong đầu thường có ý nghĩ như vậy. Như mình trước đây khi mới tập chơi, khi đó cũng chưa thân thiết với ae trên diễn đàn như bây giờ mục đich chỉ là bán kiếm lời. Đi công tác mua 1 cây linh sam 700k bán 800k chẳng hạn mà tự chở từ ngoài miền trung vào thấy chẳng ai mua? bây giờ khi đã một chút hiểu biết về cây cảnh đọc lại topic cũ mình cảm thấy mắc cở quá, cây thì xấu mà đòi giá thì cao ai mua. Mình nghĩ ai cũng đã từng mua bán cây đều từng trãi qua sự ngộ nhận như vậy. Còn bây giờ khi bán cây nhất là khi vận chuyển đi xa tuy bán được giá rất vui nhưng mình cũng rất lo không biết khi ra ngoài cây có sống kô?trong quá trình vận chuyển cây có gãy cành nhánh,sứt mẽ gì không, rồi người bán nhận cây có ưng ý hay không? có nói mình bán mắc hay không? khi đó chữ tín, tình cảm ae xâm chiếm trái tim mình. Có lẽ A cũng đang trong tình trạng giống e như ở một mức cao hơn bởi đã có sự khẳng định và sự tín nhiệm của a e.

TTrung
09-07-2010, 08:42 AM
Mọi người thật phức tạp,vừa có cơ hội được mua cây đẹp giá rẻ ( mấy cây anh 3B bán kiểu này toàn cây đẹp ko à ),anh em lại được vui vẻ,hy vọng mình là người may mắn.Vậy còn muốn gì nữa mà cứ chọc ngoáy,nếu ai ko thích thì đừng tham gia vậy là được rồi.những người mới chơi cây như tụi em có được cây đẹp mà giá rẻ là quý lắm.Nghĩ đơn giản đi cho nó thanh thản.Việc chẳng có gì mà cứ chọc ngoáy, đá xoáy nhau mất vui,mệt mỏi,nặng nề lắm!Em ủng hộ nhiệt tình anh 3B tiếp tục tạo điều kiện,chia sẻ với mọi người như anh đã và đang làm :)

Blackrose86
09-07-2010, 08:51 AM
Anh đừng bận tâm,anh ko thể chiều hết tất thảy mọi người,người đc cây giá rẻ thì mừng,người ko đc thì thất vọng.dẫu sao đó cũng là cơ hội anh đã tạo ra cho họ,dẫu họ có nhận đc cây hay ko thì họ đều nên cảm ơn tấmlòng của anh.
riêng em,chưa post bài nào trong những topic đó nhưng đều theo dõi từ đầu chí cuối. Cây mct bây giờ cũng vậy. Đánh giá ư? Về chủng loại và hình thức,nó ko thu hút em:Dnhưng đúng là nó cần cho những amateur hay những ai dễ tính. Nên em ko tham gia. Còn nếu nó wá đẹp,em cũng ko dám tham gia,bởi chắc chắn giá em đưa ra thấp hơn rất nhiều(đk kinh tế) sợ sẽ khiến anh buồn,cho rằng em xem thường tác fẩm của anh,chưa nói gì tới chuyện đc hay ko. Đôi lời cảm nhận của em,anh hiểu cho nhé!
thân ơi là thân!!!

longduyen
09-07-2010, 09:45 AM
Hom nay may toi bi loi nen chu khong co dau.
Xin duoc bay to voi bac 3b sau.
Cam on bac nhieu.

nthai258
09-07-2010, 10:38 AM
Em xin phép được hầu chuyện các anh môt câu chuyện nhỏ mà em tin rằng trong số chúng ta đấ có ai đó được nghe rồi. Không biết nó có ăn nhập gì với vấn đề mà bác 3B nêu ra không
Chuyện rằng có một con mèo đuổi bắt một con chuột. Con chuột chạy thục mạng thì gặp một con trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ. Nó van xin con trâu giúp nó. Con trâu thủng thẳng chẳng nói chẳng rằng mặc kệ chuột ta van vỉ. Đến khi con mèo chạy đến gần thì trâu ta thủng thẳng ỉa một bãi thật to lấp kín lên người con chuột. Mèo đến gần nghiêng ngó tìm quanh mà không thấy bóng dáng chuột đâu bèn hỏi trâu nhưng trâu ta như câm như điếc vẫn thủng thẳng gặm cỏ. Thấy không có kết quả j mèo bèn bỏ đi, nhưng nó vẫn thận trọng ngoái lại phía con trâu - đối tượng mà nó cho là rất khả nghi. Lại nói về con chuột, nằm trong đống phân lâu quá, vừa thối vừa sốt ruột không biết gã mèo đã bỏ đi xa chưa bèn lấp ló đầu chui lên. Đúng lúc này mèo quay lại. Nó tóm sống lấy chuột. Chuột ta sợ hãi lắm run rẩy trong tay mèo. Mèo bắt được chuột thì tỏ ra nâng niu như sợ tuột mất khỏi tay, nó lau rửa sạch sẽ những gì bẩn thỉu trên người chuột. Chuột thấy vậy nghĩ bụng mèo đối xử với mình như vậy có khi nó rủ lòng thương đến mình đây. Nhưng không, chỉ chờ đến khi vết bẩn cuối cùng được lau sạch thì mèo ta đút tọt chuột vào miệng mình nhai ngấu nghiến. Một ông đồ đi qua chứng kiến toàn bộ câu chuyện mới rút ra ba bài học để dạy học trò rằng
1. Có khi những ngừoi tỏ ra lạnh lùng, không thân thiện, có khí ỉa cả vào đầu ta nhưng lại là bạn tốt, ân nhân của ta đấy
2. Có những kẻ nâng niu, bợ đỡ ta nhưng có khi không phải là bạn tốt, thậm chí là kẻ thù của ta cũng nên
3. Và bài học thứ 3 ... đã nằm trong đống phân thối thì cố mà chịu, đừng cố nhoi lên thể nào rồi cũng có thằng nó lấy gậy đập cho bẹp xuống .
Nhân câu chuyện này em muốn có ý kiến với bác 3B rằng khi bác đưa ra cách mua bán đặc biệt này của mình thì bản thân bác phải có tiêu chí để cây của bác đến tay ngừoi thực sự cần đến nó. Không thể dựa vào vài lời comment để đánh giá hết lòng nhiệt tình, yêu mến của anh em đối với cây đẹp của bác được đâu ah. Còn nếu bác đặt mục tiêu đem đến sự vui vẻ thú vị là trên hết cho anh em thì bác phải chấp nhận một tỉ lệ rủi do nhất định thôi. Cây của bác sẽ có thể rơi vào tay một người không thực sự cần đến nó, không thật sự trân trọng nó (như ý của bạn NgocKien đã nêu ra với bác ở một to pic khác). Vài lời chân thành có j không phải mong anh 3B và anh em trong diễn đàn lượng thứ!. Trân trọng!

phuctruongcong
09-07-2010, 10:48 AM
thật sự tui có nhiều cây, có một số cây tui không thích, nhưng tui biết những cây này cũng rất đáng để những người mới chơi hay thậm chí những người chơi khá có thể chơi được, nói thẳng là tui muốn những cây này đến được những thành viên có niềm đam mê bonsai và tình hình tài chính có phần không thoải mái, nên tui lập ra một số topic để thực hiện việc này, qua những bài comment của các bạn ( nếu tất cả đều xuất phát từ trái tim) thì điều đó thật sự làm tui rất quý, và cũng có bài viết làm tui hơi buồn
tính tui nghĩ sao làm vậy, làm theo cảm tính, chẳng cần suy nghĩ thiệt hơn hay gì gì đó, nói thật nếu cây sam hôm trước anh vinhcm chỉ trả giá chừng 600k thì hay biết mấy, nó sẽ làm tui dễ chịu hơn là anh trả giá tới 1tr đồng, hôm nay tui viết theo dòng suy nghĩ của mình, có thể nó không liên quan gì nhau nhưng đó là cảm xúc
hôm nay bán cây mai chiếu thủy, tui đang viết bài này không biết cây đó bây giờ tình hình đang đến đâu, chỉ thấy là tình hình hơi căng, người bán là tui cảm thấy không vui, và tui nghĩ người mua sẽ cũng chẳng vui, vì ... nhiều thứ, có bài comment từ suy nghĩ, có bài comment trêu đùa làm cho chỗ thay vì vui lại gây ra những điều không vui

nói tóm lại là tui xin hỏi anh em: nếu tui muốn mua bán như vậy được diễn ra suôn sẽ và vui vẻ thì tui phải làm sao?

Chào 3B!
Em có vẻ sống nội tâm hơi nhiều đó. Mình không dẫm đạp lên dư luận để đi; nhưng mình cũng đừng nên xem nó là tảng đá cản bước mình (chắc phải ... né sang một bên hả?). Bởi vì trong cuộc sống đầy phức tạp của xã hội loài người, đôi khi bản thân họ còn mâu thuẫn với chính họ thì huống hồ chi là với những người xung quanh và đặc biệt là khi quyền lợi của họ bị ảnh hưởng. Chính vì thế trong việc này của em, em nên xét ở góc độ tổng thể, nếu một topic của em có nhiều người đồng tình hưởng thì em nên tiếp tục thực hiện.
Riêng cá nhân anh thấy việc mở topic như thế cũng hay, em đưa cây ra bán, có thể là cây đó em không thích nhưng mà nghệ thuật thì đâu phải ai cũng giống ai đâu, biết đâu cây đó lại là cây anh thích và anh xét thấy với khả năng tài chính của anh (quỹ đen, quỹ đỏ, ... gì gì đó) anh có thể mua cây này ở giá X nào đó thôi thì anh sẽ nêu giá đó ra.
Qua theo dõi topic bán cây theo kiểu mới của em anh thấy vấn đề có thể phát sinh ở điểm: ai sẽ là người mua được cây. Bởi vì người mua được cây không phải là người trả giá cao nhất (theo cách bán đấu giá) mà có thể là người đạt nhất theo một tiêu chí nào đó của em, từ đó dẫn đến những nghi kỵ hoặc đố kỵ tức thời hoặc hụt hẫng cho những người cũng thích cây em bán và cũng đang nuôi hy vọng mua được cây; rồi có thể một phút giây không kềm được, các bạn ấy sẽ phát biểu, rồi mỗi người một câu sẽ dẫn đến rối ..... rồi đôi khi giữa anh em với nhau dẫn đến dấu hiệu chia rẽ.
Đó là viễn cảnh anh tưởng tượng ra thôi chứ hiện tại vẫn chưa đến nỗi nào mà em, tiếp tục đưa những cây nào mà em không thích lên tiếp đi, anh nghĩ vẫn còn nhiều anh em đang chờ đợi đó, bởi vì tâm lý của những người tập chơi cây nếu được sở hữu cây phôi của người "nổi tiếng" cũng đã là hạnh phúc rồi do đã có "cao nhân" chọn dùm họ cái phôi ít ra cũng có một tiềm năng nhất định nào đó.
Đừng suy nghĩ nhiều em à, mình không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người.
Vài lời chia sẻ với em, có gì chưa phải đóng góp lại dùm anh nhé!
Chúc em sức khỏe!

phongvubh
09-07-2010, 11:09 AM
Phải làm sao đây???!!!

Bác biết phải làm sao trong lúc kẹt xe không???? ...Tiến lên!!!
Em đang đứng đằng sau bác đây!!! ...... bíp bíp .... bíp bíp... bíp bíp ... Đừng quay lại chửi em nghen...!!!
Bác cứ việc nhả khói vào mặt em đi, nhả vài cây đẹp nữa cho anh em bác 3B ơi...
Em ủng hộ cách làm và suy nghĩ của bác, dù ai có khen chê gì em cũng chịu.

bonsai1108
09-07-2010, 11:16 AM
theo tôi. Nếu cần tiền mà bán cây thì thật là đáng tiếc. Nếu bán rồi thì nên vui vẻ. Nếu người mua thích mà mua thì sẽ chấp nhận giá mà chủ đưa ra. Nếu bán rồi thì không nên tiếc hay bực tức gì.Đối với tôi mỗ cây dù xấu hay đẹp đều quý, đều chăm sóc như nhau. nếu cây xấu quá đến mức phải cắt ngang thân thì

Blackrose86
09-07-2010, 11:58 AM
theo tôi. Nếu cần tiền mà bán cây thì thật là đáng tiếc. Nếu bán rồi thì nên vui vẻ. Nếu người mua thích mà mua thì sẽ chấp nhận giá mà chủ đưa ra. Nếu bán rồi thì không nên tiếc hay bực tức gì.Đối với tôi mỗ cây dù xấu hay đẹp đều quý, đều chăm sóc như nhau. nếu cây xấu quá đến mức phải cắt ngang thân thì

Ông nội này đang nói gì vậy??? :-S :-S:-S

tranlan_hd67
09-07-2010, 12:06 PM
Gửi vài lời tâm sự và góp ý đến anh Ba. Nếu có gì kô vừa ý xin anh Ba và mọi người đã đọc mấy topic của anh vừa qua xin bỏ qua nha, có thể lạc chủ đề cũng xin anh bỏ qua.
Thực ra nếu anh Ba kô mở thêm topic Phải Làm Sao thì em cũng kô có vài lời tâm sự này. Vì thực ra trước khi anh làm 1 việc gì hay viết những gì thì anh phải cân nhắc rất kỹ rồi nhưng nhiều khi chúng ta kô thể hoàn chỉnh được đúng kô anh Ba. Theo suy nghĩ của em thì trong topic này em thấy chưa có ai góp ý những sai sót trong topic trước của anh Ba mà toàn thấy động viên anh rất nhiều. Vì topic này có liên quan đến topic ATTV. Còn topic này em thấy ưng ý nhất câu giá mà Vinhcm trả 600k thì hay biết mấy( xin lỗi bạn Vcm nha vì việc mua bán đã xong nhưng mình lại nói ra ở đây, nhưng chi là góp ý cho diễn đàn thêm sôi động thôi nha bạn, chúc mừng bạn đã sở hữu được cây như ý)
Trong topic ATTV em cũng có đăng ký mua với giá 490K tại sao em lại đăng ký thấp như thế so với trị giá thật của cây,kô phải là coi thường tác phẩm của anh , vì em ở ngoài bắc kô sành về giá sam lắm nhưng em cũng mới mua của LNTân mấy phôi sam nên em cũng biết sơ qua 1 chút về giá cây của anh, nhưng em vẫn trả 490K thế mới gọi là đấu giá theo kiểu anh Ba,em cũng hy vọng là được nhưng mà chỉ một chút xíu thôi vì cây này anh Ba cho ra đấu giá kô phải vì tài chính mà vì mục đích vui là chính nên em mới hy vọng, vì anh Ba có nói người trả cao nhất chưa chắc đã được lên tất cả anh em đấu giá rất cân nhắc về giá( em vẫn biết là chưa chắc chứ kô phải là chắc) còn Vinhcm trả giá 1tr vnđ em nghĩ cũng chưa chắc đã đúng với giá trị của cây có thể anh bán trên diễn đàn, em vẫn biết là mỗi người một tính có ai giống ai đâu chiều được mọi người khó lắm, nhưng hôm anh quyết định ai là người được sở hữu em lại thấy rất băn khoăn sao lại là người trả cao nhất lại được, nếu là em thì em lại kô giám quyết định như thế, vì cái này rất tế nhị nên em nghĩ mình cần phải cân nhắc kỹ để tránh hiểu nhầm của mọi người mà cũng có người bức xúc mà kô nói ra, mà em vẫn biết là anh nói thích bán cho ai thì bán, còn về anh chọn người có số bẩy sẽ được, em thấy có hai người có số bẩy 1 là Vinhcm thì là h anh cộng lại,2 là bác CANA hay sao ấy cũng có số bẩy thì em nhân với giá bác ấy trả 999k cũng bằng 27 mà lại kô được, nên em rất thắc mắc, thắc mắc nhiều lắm anh Ba nhé, còn về lý do để anh chọn ai là người được em thấy cái này cũng khó thật với em quả là khó, nhưng theo em topic con số 7 của anh hôm sau anh viết ra em thấy anh viết hơi muộn, vì em thấy việc ấy kô khó gì với anh, vì sao em nói hơi muộn kể ra bài này anh phải viết trước bài ATTV thì em thấy những ai kô có con số 7 sẽ tâm phục khẩu phục hơn.Đây là thiển nghĩ của riêng em có gì sai xót xin anh Ba và mọi người bỏ qua cho em nhé, em học văn rốt nên viết câu chữ hơi lộn sộn và dài dòng mọi người thông cảm. Một lần nữa em xin nói là em viết ra với mục đích giao lưu là chính, mong anh Ba thông cảm và chúc anh có nhiều cuộc đấu giá thú vị hơn nữa.thank.

vu van manh
09-07-2010, 09:01 PM
theo em anh 3b ko phải ngi nhiều đâu làm sao vừa lòng được nhiều người vậy bản thân em là người ko mua được cây của anh dù em rât thích nhưng cây thì có 1 mà ngừoi mua thì nhiều vậy thi phải xem ai là ngươi may mắn thôi.

vu van manh
09-07-2010, 09:04 PM
theo tôi. Nếu cần tiền mà bán cây thì thật là đáng tiếc. Nếu bán rồi thì nên vui vẻ. Nếu người mua thích mà mua thì sẽ chấp nhận giá mà chủ đưa ra. Nếu bán rồi thì không nên tiếc hay bực tức gì.Đối với tôi mỗ cây dù xấu hay đẹp đều quý, đều chăm sóc như nhau. nếu cây xấu quá đến mức phải cắt ngang thân thì

bác đọc kỹ rùi hãy phat biểu nhé

bigbabol
09-07-2010, 09:34 PM
em thấy có hai người có số bẩy 1 là Vinhcm thì là h anh cộng lại,2 là bác CANA hay sao ấy cũng có số bẩy thì em nhân với giá bác ấy trả 999k cũng bằng 27 mà lại kô được,

mình nói là thời gian gửi bài chứ không phải là số tiền, mà thôi không quan trọng

vinhcm
09-07-2010, 09:44 PM
[QUOTE=bigbabol;166196]thật sự tui có nhiều cây, có một số cây tui không thích, nhưng tui biết những cây này cũng rất đáng để những người mới chơi hay thậm chí những người chơi khá có thể chơi được, nói thẳng là tui muốn những cây này đến được những thành viên có niềm đam mê bonsai và tình hình tài chính có phần không thoải mái, nên tui lập ra một số topic để thực hiện việc này, qua những bài comment của các bạn ( nếu tất cả đều xuất phát từ trái tim) thì điều đó thật sự làm tui rất quý, và cũng c.

Chào bạn tôi nghỉ trên diển đàn này giống như một xã hội thu nhò vậy, mình là công dân của xả hội thì mình phải làm gì đó xứng đáng cho một tổ quốc, tôi nghĩ và hiểu cho tâm trạng của bạn. TTHẬT LÒNG TÔI CHIA SẺ VÀ TRÂN TRỌNG, tôi củng là người nuôi cây nên tui rất hiểu và chia sẻ cho nhửng người chọn phôi ,chăm sóc từng giở từng ngày để có một cây đẹp đến ae chơi trên diển đàn nên vì lí do đó hôm đó tôi trả giá như vậy, tui nghỉ cũng chưa đúng công sức của bạn nếu là tôi thì tôi không bán đâu ,bạn làm như vậy ae rất trân trọng, nhưng hôm qua 3b sai một chổ ae đang theo dỏi mai chiếu thuỷ ở topic này 3b làm link bán người ở topic khác mà a ta chưa hề vào topic đó 3b nghỉ xem phải xúc phạm nhiều người đang theo dỏi k? nhưng lúc đó có nhiều bạn không chú ý đến " HƠI THỞ" của mình lại viết ra nhửng lời không hay làm 3b phải suy nghỉ. Tôi thật sự rất mến bạn, vài lời tâm sự mong bạn hiểu và tiếp tục làm nhửng gì mình thấy là hợp lý nhất. Mến chào 3b chúc bạn thành công

lan-chi
09-07-2010, 09:47 PM
làm dâu trăm họ mà , miễn sao cái tâm của mình sáng là được rồi

dovanlo
09-07-2010, 09:52 PM
Tuấn có thể đưa ra giá thấp nhất và giá cao nhất khi muốn bán cây kiểu này

vinhcm
09-07-2010, 09:52 PM
theo tôi. Nếu cần tiền mà bán cây thì thật là đáng tiếc. Nếu bán rồi thì nên vui vẻ. Nếu người mua thích mà mua thì sẽ chấp nhận giá mà chủ đưa ra. Nếu bán rồi thì không nên tiếc hay bực tức gì.Đối với tôi mỗ cây dù xấu hay đẹp đều quý, đều chăm sóc như nhau. nếu cây xấu quá đến mức phải cắt ngang thân thì

Trước khi trả lới bạn tôi lại chú ý "hơi thở" .bạn viết những lời này không đúng ý của chủ topic " ta hỏi con mèo bạn trả lới con chuột" lần sau nhớ đọc kỹ hiều rối trả lời.Vài lời tâm sự cùng bạn

nthai258
09-07-2010, 09:58 PM
Em trộm nghĩ nếu mọi quyết định của 3B đều không chê vào đâu được thì chắc lúc đấy không phải là 3B nữa rồi. Anh em cứ comment còn quyết định sao thì em nghĩ vẫn nên tôn trọng quyết định của 3B vì xét trên tổng thể thì kiểu bán cây của 3B là rất đặc biệt. Nó hướng đến một giá trị CHÂN THIỆN MỸ mà ít nhiều anh em yêu mến diễn đàn đều cảm nhận được.