Xem chế độ đầy đủ : Lời tự sự : ĐƠN ĐỘC GIỮA ĐÊM KHUYA.
huongdongconoi
23-06-2010, 09:52 PM
NGẪM: Nhấm mắt lại... mở mắt ra... Hỏi ta là ai nhỉ??? sao cứ mãi miên man trong lòng những suy tư về một cuộc đời " Ba chìm bảy nổi...Tám lênh đênh " Vận mệnh chăng? Hay tạo hóa đã an bài cho kiếp người ta là thế...
NGHỈ: Lại thì không nên nhu nhược quá. Bởi: Đại phú do Thiên. Tiểu phú do cần. Nên cố lên mà vượt qua trắc trở của cuộc sống, của tất cả tình đời, tình người. Dành cho mình những buồn vui lẩn lộn trong cuộc sống...
LẠI: không ít lần, trong cuộc đời tôi phải cười ra nước mắt, đau thương...
ĐỜI: là thế " Hỷ, Nộ, Ái, Ố..." Thời hoàn kim, thì mọi sự luôn tốt lành... Thời tan tành, Ôi! Thôi đành thui thủi... Ta giận đời chăng? Không... ta không giận đời. Mà ta chỉ giận bản thân mình đã không vì cuộc sống, không vì mọi người xung quanh, ta sống ích kỷ, ta sống nhỏ nhen... ta sống cho chính ta Bởi: CÁI THÊ THÁI NHÂN TÌNH LÀ THẾ...
TÔI: Là ai??? Tôi vẫn là tôi... Là huongdongconoi. Vẫn thích sống vô tư, thích sống tình cảm trung thực, thích sống vì mọi người và tôi vẫn thích sống như tôi... Mặc cho thế sự nhân tình, mặc cho bao giả dối lừa phỉnh của thế nhân... TÔI vẫn sống và ung dung SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI, VÌ NGÀY MAI.
bigbabol
23-06-2010, 10:08 PM
em cám ơn anh đã chia sẽ và giúp em cảm thụ được một chân lý sống trong vô vàn lối sống.
em thì nghĩ cuộc sống cực kỳ đơn giản: sống sao không hổ thẹn với chính mình là tốt.
hoangkhang
23-06-2010, 10:37 PM
NGẪM: Nhấm mắt lại... mở mắt ra... Hỏi ta là ai nhỉ???....................
TÔI: Là ai??? Tôi vẫn là tôi... Là huongdongconoi. Vẫn thích sống vô tư, thích sống tình cảm trung thực, thích sống vì mọi người và tôi vẫn thích sống như tôi... Mặc cho thế sự nhân tình, mặc cho bao giả dối lừa phỉnh của thế nhân... TÔI vẫn sống và ung dung SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI, VÌ NGÀY MAI.
cảm ơn anh vì triết lý này.... có lẽ phải là người đã từng trải lắm mới đạt được tâm thái ấy. cảm ơn và mong được học hỏi anh nhiều hơn!
Hoangcm
23-06-2010, 10:40 PM
cảm ơn huongdongconoi đã chia sẽ chân lý cuộc sống vô cùng quí giá .còn riêng em thì lúc nào cũng xem CUỘC ĐỜI NHƯ MỘT ĐẠI DƯƠNG VÔ TẬN ,MÀ TA LÀ MỘT CON THUYỀN LUÔN VƯỢT QUA NHỮNG CƠN SÓNG DỮ . hiiiiii... thấy em luôn bị sóng dập hoài đó......hiiii
huongdongconoi
23-06-2010, 10:48 PM
Xin chân thành cám ơn những chia sẻ và cảm nhgỉ của tất cả ae
@ Hoangcm... " Không vượt đại dương làm sau biết cơn sóng dữ... " vững tay chèo mà vượt qua cơn sóng ấy. Đời là thế cố lên anh.:>:>:>
Phu Hai
23-06-2010, 10:50 PM
mình rất ấn tương chủ đề này của bah .chỉ có những người có trải qua mói thấu hiểu đươc,phải không ban
PHU HAI
Cai Lây, Tiềng Giang
DT;0945,860 379
mưa saobang
23-06-2010, 10:51 PM
Có những nỗi lòng khó nói thành lời...
Có những niềm riêng muốn cùng chia sẻ...
Có những điều vẫn thầm lặng lẽ...
Chút bâng khuâng mình em với đêm về...
Trăng chênh chếch đầu hè, ghé nhìn khung trời nhớ với những mộng mơ, suy tưởng và rung động, lắng nghe nhịp trái tim đều đặn,… khi ngoài kia vẫn nhộn nhịp người qua lại, vẫn chộn rộn bộn bề: Cuộc sống!...
Có khi nỗi nhớ len lỏi khó tìm trong địa hạt của phù du, của tan biến vụt tan, nhớ đấy, rồi quên đấy, cứ thực hư như cõi vô thường nào vậy, phân định những trạng huống tình cảm ấy thật khó sao, thực tại vẫn mang những tâm tư mới, những tình cảm song linh, định hình và kết thúc trong huyền bí, khiến ngay cả người sở hữu nó cũng không biết đâu là dấu hiệu của sự thành thật, hay đấy chỉ là mộng tưởng hàm hồ?
Chỉ biết những vu vơ kia là tồn tại, không phải thoáng chốc trong lựu đỏ tàn canh, mà hiện thân trong những tư tưởng không thoáng đạt, nụ cười khó hiểu, cái lắc đầu dĩ vãng, rơi mộng vàng trong gác khuya heo hút, rối bời hay át ướt trong những giấc mơ ban ngày?!
huongdongconoi
23-06-2010, 10:57 PM
Có những nỗi lòng khó nói thành lời...
Có những niềm riêng muốn cùng chia sẻ...
Có những điều vẫn thầm lặng lẽ...
Chút bâng khuâng mình em với đêm về...
Trăng chênh chếch đầu hè, ghé nhìn khung trời nhớ với những mộng mơ, suy tưởng và rung động, lắng nghe nhịp trái tim đều đặn,… khi ngoài kia vẫn nhộn nhịp người qua lại, vẫn chộn rộn bộn bề: Cuộc sống!...
Có khi nỗi nhớ len lỏi khó tìm trong địa hạt của phù du, của tan biến vụt tan, nhớ đấy, rồi quên đấy, cứ thực hư như cõi vô thường nào vậy, phân định những trạng huống tình cảm ấy thật khó sao, thực tại vẫn mang những tâm tư mới, những tình cảm song linh, định hình và kết thúc trong huyền bí, khiến ngay cả người sở hữu nó cũng không biết đâu là dấu hiệu của sự thành thật, hay đấy chỉ là mộng tưởng hàm hồ?
Chỉ biết những vu vơ kia là tồn tại, không phải thoáng chốc trong lựu đỏ tàn canh, mà hiện thân trong những tư tưởng không thoáng đạt, nụ cười khó hiểu, cái lắc đầu dĩ vãng, rơi mộng vàng trong gác khuya heo hút, rối bời hay át ướt trong những giấc mơ ban ngày?!
Cám ơn bạn đã nói về " Cõi Hư Vô "...Mình là " Cõi Vô Thường " mà bạn.@};-@};-@};-
satruky
23-06-2010, 11:02 PM
em cám ơn anh đã chia sẽ và giúp em cảm thụ được một chân lý sống trong vô vàn lối sống.
em thì nghĩ cuộc sống cực kỳ đơn giản: sống sao không hổ thẹn với chính mình là tốt.
Hay cho câu "sống sao không hổ thẹn với chính mình là tốt", không biết người nghĩ thế nào nhưng mình không thẹn với lòng là được. Có những câu thơ mà mình không nhớ rõ của ai nhưng nó đã giúp mình đứng vững trong nhiều cuộc chiến:
"Dẫu biết thân này như kể bỏ
Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành"hoặc là:
"Đã sinh ra giữa cõi đời
Đừng oán hận đời cho khổ trí lao tâm"
nguyenloan
23-06-2010, 11:04 PM
xin cảm ơn " Cõi vô thường " đã tâm sự theo nguyenloan cái quan trong nhất là : Dù trong hoàn cảnh nào thì mình vẫn là mình nghĩa là "không đánh mất mình"
Phu Hai
23-06-2010, 11:06 PM
ban Huongdongconoi cho mình xin đia chỉ và số DT ,đươc không ban
huongdongconoi
23-06-2010, 11:08 PM
Hay cho câu "sống sao không hổ thẹn với chính mình là tốt", không biết người nghĩ thế nào nhưng mình không thẹn với lòng là được. Có những câu thơ mà mình không nhớ rõ của ai nhưng nó đã giúp mình đứng vững trong nhiều cuộc chiến:
"Dẫu biết thân này như kể bỏ
Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành"hoặc là:
"Đã sinh ra giữa cõi đời
Đừng oán hận đời cho khổ trí lao tâm"
Hahaha... Tuyệt... tuỵệt... " Ta không giận đời, ta chỉ giận ta. " Tặng STK nè.@};-@};-@};-
mưa saobang
23-06-2010, 11:12 PM
Cám ơn bạn đã nói về " Cõi Hư Vô "...Mình là " Cõi Vô Thường " mà bạn.@};-@};-@};-
Hì huynh, Muội cũng đang có chút tâm trạng nên thấy tiêu đề topic này hợp với tâm trạng của muội liền vào đây chia sẻ đôi lời, nếu ko phải mong huynh bỏ qua và muội sẽ detele nó đi ạh.
huongdongconoi
23-06-2010, 11:14 PM
xin cảm ơn " Cõi vô thường " đã tâm sự theo nguyenloan cái quan trong nhất là : Dù trong hoàn cảnh nào thì mình vẫn là mình nghĩa là "không đánh mất mình"
cám ơn chị. " Ta vẫn là ta " mà chị. hihihi.
ban Huongdongconoi cho mình xin đia chỉ và số DT ,đươc không ban
Cám ơn bạn. Đây là Đ/C mình: Võ Thanh Thương Đường Trường Chinh KP4; Xuân An; Phan Thiết; Bình Thuận ĐT 0919.445.774.
huongdongconoi
23-06-2010, 11:17 PM
Hì huynh, Muội cũng đang có chút tâm trạng nên thấy tiêu đề topic này hợp với tâm trạng của muội liền vào đây chia sẻ đôi lời, nếu ko phải mong huynh bỏ qua và muội sẽ detele nó đi ạh.
oh... Muội đừng thế. Huynh không nghĩ gì đâu ạ! Muội cứ thoải mái chia sẻ hết tâm sự của mình nhé!:>
Thân!
Phu Hai
23-06-2010, 11:36 PM
ban năm nay bao nhiêu tuổi mà mình cảm thấy ban là người quá dầykinh nghiêm,những người thưc sư.đam mê kiểng
là nhửng ngườitrung thưc.tâm hồn luôn trong sáng có phải không ban.
satruky
23-06-2010, 11:37 PM
Hahaha... Tuyệt... tuỵệt... " Ta không giận đời, ta chỉ giận ta. " Tặng STK nè.@};-@};-@};-
Dẫu biết rằng "trách mình trước rồi hãy trách người" (tiên trách kỷ hậu trách nhân) nhưng nhiều lúc cũng sóng gió lắm anh ạ. Đôi khi cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng, họ cứ muốn truy cùng đuổi tận giống như mấy ông thợ săn vậy, hết mùa săn bắn thì bẻ cung nỏ làm củi đốt, bắt chó ăn thịt, thế mới đau chứ.
huongdongconoi
23-06-2010, 11:40 PM
ban năm nay bao nhiêu tuổi mà mình cảm thấy ban là người quá dầykinh nghiêm,những người thưc sư.đam mê kiểng
là nhửng ngườitrung thưc.tâm hồn luôn trong sáng có phải không ban.
Cám ơn bạn đã khen. hihihi. Mình còn nhỏ mà SN 1968 ( Mậu Thân )
Phu Hai
23-06-2010, 11:52 PM
vây, là mình lớn hơn ban 3 tuổi mình sinh năm ;1965 mình thích nhưng người sống có tâm và có đức hơn là tài
có cả 3 thì lai, tốt
huongdongconoi
23-06-2010, 11:53 PM
Dẫu biết rằng "trách mình trước rồi hãy trách người" (tiên trách kỷ hậu trách nhân) nhưng nhiều lúc cũng sóng gió lắm anh ạ. Đôi khi cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng, họ cứ muốn truy cùng đuổi tận giống như mấy ông thợ săn vậy, hết mùa săn bắn thì bẻ cung nỏ làm củi đốt, bắt chó ăn thịt, thế mới đau chứ.
cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng... Rất hay. Đời là một bể khổ của trần gian và cũng từ cái bể khổ ấy mà cứ ân ân oán oán... Qui luật của tạo hóa, của XH, đã an bài tất cả rồi.
Thiện lai, Thiện báo. Ác lai, Ác báo. Nhẩn một chút, đau một chút... ta thấy lòng ta nhẹ nhàng hơn. Sống không thẹn với lòng mình là mãn nguyện. Sang àh!
huongdongconoi
23-06-2010, 11:59 PM
vây, là mình lớn hơn ban 3 tuổi mình sinh năm ;1965 mình thích nhưng người sống có tâm và có đức hơn là tài
có cả 3 thì lai, tốt
Cám ơn anh. Vậy xin phép gọi anh bằng nha nhé! anh cho Đ/C và số phone có dịp AE mình cùng nhau Hội ngộ.
newcomer!!!
24-06-2010, 08:10 AM
Hi Anh,
Đọc xong tâm sự của Anh, lời chia sẻ của mọi người tự dưng thấy cuộc sống ngột ngạt quá....lạc quan lên Anh nhé. Hôm nào A viết 1 topic Vui cười ngắm trăng tròn giữa đêm khuya xem thử sao A ? E tin rằng hiệu ứng tích cực sẽ đến với A.
Suy nghĩ của mình như ly nước, A đổ nước "buồn" vào thì ly của A sẽ nhuốm màu buồn, A đổ nước "vui" vào thì ly của A sẽ tràn ngập màu vui.
Bây giờ trong ly nước của A đang có rất nhiều màu buồn, vậy nên A hãy đổ nước vui vào đi anh, đổ cho tràn ly luôn, nước buồn sẽ nhạt dần, nhạt dần cho đến khi không còn giọt nào trong ly của A....E gọi đây là Liệu pháp thuỷ Anh nhé.....kakakakaka
HUNG USD
24-06-2010, 08:25 AM
Trời! Tâm sự đêm khuya, người chi mà nhiều tâm sự thế.
Tối đi làm vài ve trút bỏ bầu tâm sự đi anh.
lemythanhoanhoanh2000
24-06-2010, 08:33 AM
tâm trạng của bác huongdongconoi viết đề tài rất hay nhưng ý chính ở đây là.mọi người vì mình, mình vì mọi người
PhatTraVinh
24-06-2010, 12:11 PM
Vung gươm chém nước, nước chảy mạnh.
Nâng chén tiêu sầu, sầu nặng thêm.
Khi ta nhìn đời qua một lăng kính màu hồng, ta sẽ thấy đời là màu hồng.
Còn khi ta nhìn đời bằng 1 cặp kính đen, cuộc đời sẽ là màu đen.
Hãy tự tin mà bước lên phía trước, không cần nhiều, chỉ cần 1 bước thôi anh, chỉ 1 bước thôi, thật nhẹ nhàng, thật bình thản, rồi mọi thứ sẽ ở sau lưng và con đường của chúng ta đang nằm phía trước.
" Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ,
Nên ta quên luôn như vứt cục lơ...."
huongdongconoi
24-06-2010, 12:11 PM
Hi Anh,
Đọc xong tâm sự của Anh, lời chia sẻ của mọi người tự dưng thấy cuộc sống ngột ngạt quá....lạc quan lên Anh nhé. Hôm nào A viết 1 topic Vui cười ngắm trăng tròn giữa đêm khuya xem thử sao A ? E tin rằng hiệu ứng tích cực sẽ đến với A.
Suy nghĩ của mình như ly nước, A đổ nước "buồn" vào thì ly của A sẽ nhuốm màu buồn, A đổ nước "vui" vào thì ly của A sẽ tràn ngập màu vui.
Bây giờ trong ly nước của A đang có rất nhiều màu buồn, vậy nên A hãy đổ nước vui vào đi anh, đổ cho tràn ly luôn, nước buồn sẽ nhạt dần, nhạt dần cho đến khi không còn giọt nào trong ly của A....E gọi đây là Liệu pháp thuỷ Anh nhé.....kakakakaka
Cám ơn lời chia sẻ động viên rất thân tình của new nhé!@};-@};-@};-
Trời! Tâm sự đêm khuya, người chi mà nhiều tâm sự thế.
Tối đi làm vài ve trút bỏ bầu tâm sự đi anh.
Dĩ nhiên lúc gặp ae bằng hửu phải làm gì đó cay cay rồi. Nhưng làm sao uống một mình được. cám ơn nhé!@};-@};-@};-
tâm trạng của bác huongdongconoi viết đề tài rất hay nhưng ý chính ở đây là.mọi người vì mình, mình vì mọi người
Cám ơn bạn đã chia sẻ và cảm nhận được tâm trạng của bài viết. Bạn bắt mạch đúng bệnh rồi đó... cho một liều thuốc hay vào sẻ hiệu nghiệm ngay...@};-@};-@};-
HUNG USD
24-06-2010, 12:16 PM
Ý là em mời anh tối nay đi làm vài chai đó chứ. Anh em nào rảnh thì đi chung cho vui. Quán "lòng tong" đường nguyễn văn cừ, lúc 7h , vừa uống vừa ngắm cây, ok?
huongdongconoi
24-06-2010, 12:19 PM
Vung gươm chém nước, nước chảy mạnh.
Nâng chén tiêu sầu, sầu nặng thêm.
Khi ta nhìn đời qua một lăng kính màu hồng, ta sẽ thấy đời là màu hồng.
Còn khi ta nhìn đời bằng 1 cặp kính đen, cuộc đời sẽ là màu đen.
Hãy tự tin mà bước lên phía trước, không cần nhiều, chỉ cần 1 bước thôi anh, chỉ 1 bước thôi, thật nhẹ nhàng, thật bình thản, rồi mọi thứ sẽ ở sau lưng và con đường của chúng ta đang nằm phía trước.
" Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ,
Nên ta quên luôn như vứt cục lơ...."
Cám ơn chia sẻ của em trai nhiều... Hahaha anh không đeo kính đen. Vì kính đen anh nhìn không thấy... anh đeo kính trắng vì anh cận mà...B-)B-)B-):-B:-B:-B:>:>:>
huongdongconoi
24-06-2010, 12:24 PM
Ý là em mời anh tối nay đi làm vài chai đó chứ. Anh em nào rảnh thì đi chung cho vui. Quán "lòng tong" đường nguyễn văn cừ, lúc 7h , vừa uống vừa ngắm cây, ok?
Hai hôm nay con anh bị sốt quá, lúc tối nầy sáng đêm luôn. Nếu con anh không bệnh ae mình nhậu quán Lòng tong còn gì bằng. Thôi cho anh xin hẹn lại tối chủ nhật nha Hưng. Thông cảm cho anh nhé! đơn chiếc quá.
HUNG USD
24-06-2010, 12:28 PM
ok. Bé bớt chưa anh, coi chừng bé bị sốt xuất huyết nha anh. Nếu bé không bớt anh nên đưa lên bệnh viện cho chắc ăn anh ạ.
phuthanhkd
24-06-2010, 12:52 PM
*****
một chút nữa thôi sẽ ra sao
một chút nữa thôi cũng sẽ buồn
một chút nữa sẽ làm tim tan nát
một chút cuối cùng rồi sẽ vui =))=))=))=))=))
*****
cuộc sống muôn màu muôn vẻ có vui có buồn thế mới vui!
huongdongconoi
24-06-2010, 01:01 PM
*****
một chút nữa thôi sẽ ra sao
một chút nữa thôi cũng sẽ buồn
một chút nữa sẽ làm tim tan nát
một chút cuối cùng rồi sẽ vui =))=))=))=))=))
*****
cuộc sống muôn màu muôn vẻ có vui có buồn thế mới vui!
Cám ơn bạn đã chia sẻ. Đời đâu mãi là màu đen hay màu hồng phải không anh? Hợp rồi tan - Tan rồi hợp... thế thôi.@};-
huongdongconoi
24-06-2010, 01:03 PM
ok. Bé bớt chưa anh, coi chừng bé bị sốt xuất huyết nha anh. Nếu bé không bớt anh nên đưa lên bệnh viện cho chắc ăn anh ạ.
Anh cám ơn. BS đang theo dõi bé, chắc ổn thôi Hưng àh!
snake
24-06-2010, 01:35 PM
Trong một cuộc đời ai cũng có lúc buồn,lúc vui. Bác hãy sống lạc quan và yêu đời lên. Em có nhớ một câu nói của một triết gia nào đó:" Dù người ta có nói gì với bạn đi nữa. Hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ".
Chúc Bác luôn vui !@};-@};-@};-@};-@};-
satruky
24-06-2010, 01:54 PM
Trời! Tâm sự đêm khuya, người chi mà nhiều tâm sự thế.
Tối đi làm vài ve trút bỏ bầu tâm sự đi anh.
Đừng nói vài ve, quất cả hộp, từ ngày này qua ngày khác luôn mà chưa ăn thua. Có khi nào bạn say mà không ngủ được chưa?
"nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm"
hathanhvinh
24-06-2010, 02:04 PM
Sau sau sau!!!huongdongconoi??? mỗi ngày một lời khuyên!!! "Bình tâm như như dại" bạn ơi.
huongdongconoi
24-06-2010, 02:09 PM
Sau sau sau!!!huongdongconoi??? mỗi ngày một lời khuyên!!! "Bình tâm như như dại" bạn ơi.
Ý bạn thế nào mình không hiểu câu nầy của bạn? "Bình tâm như như dại" Mong bạn nói rỏ hơn...:-??:-??:-??
HUNG USD
24-06-2010, 02:22 PM
Đừng nói vài ve, quất cả hộp, từ ngày này qua ngày khác luôn mà chưa ăn thua. Có khi nào bạn say mà không ngủ được chưa?
"nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm"
Có. Say mà không ngủ được là khi "cho chó ăn chè" cả đêm.hahaha
huongdongconoi
26-06-2010, 09:57 PM
NGẪM: Nhấm mắt lại... mở mắt ra... Hỏi ta là ai nhỉ??? sao cứ mãi miên man trong lòng những suy tư về một cuộc đời " Ba chìm bảy nổi...Tám lênh đênh " Vận mệnh chăng? Hay tạo hóa đã an bài cho kiếp người ta là thế...
NGHỈ: Lại thì không nên nhu nhược quá. Bởi: Đại phú do Thiên. Tiểu phú do cần. Nên cố lên mà vượt qua trắc trở của cuộc sống, của tất cả tình đời, tình người. Dành cho mình những buồn vui lẩn lộn trong cuộc sống...
LẠI: không ít lần, trong cuộc đời tôi phải cười ra nước mắt, đau thương...
ĐỜI: là thế " Hỷ, Nộ, Ái, Ố..." Thời hoàn kim, thì mọi sự luôn tốt lành... Thời tan tành, Ôi! Thôi đành thui thủi... Ta giận đời chăng? Không... ta không giận đời. Mà ta chỉ giận bản thân mình đã không vì cuộc sống, không vì mọi người xung quanh, ta sống ích kỷ, ta sống nhỏ nhen... ta sống cho chính ta Bởi: CÁI THÊ THÁI NHÂN TÌNH LÀ THẾ...
TÔI: Là ai??? Tôi vẫn là tôi... Là huongdongconoi. Vẫn thích sống vô tư, thích sống tình cảm trung thực, thích sống vì mọi người và tôi vẫn thích sống như tôi... Mặc cho thế sự nhân tình, mặc cho bao giả dối lừa phỉnh của thế nhân... TÔI vẫn sống và ung dung SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI, VÌ NGÀY MAI.
NGẪM NGHỈ LẠI ĐỜI TÔI. LÀ NHƯ THẾ...Có ai biết và thấu hiểu hết nổi lòng của ai...
Xin chân thành cám ơn tất cả những chia sẻ quí báu của các bạn.@};-@};-@};-
hoangkhang
26-06-2010, 10:06 PM
đêm lại khuya rồi... anh có còn đơn độc nữa không anh? :)!
bigbabol
26-06-2010, 10:13 PM
con gái sao rồi đại ca, có người hỏi anh còn cô độc không kìa, hình như đó là nick nữ đó anh kakakak
huongdongconoi
26-06-2010, 10:20 PM
đêm lại khuya rồi... anh có còn đơn độc nữa không anh? :)!
Đã nói ĐƠN ĐỘC GIỮA ĐEM KHUYA dù cho đến sáng vẫn một mình cô độc bạn àh ! cám ơn bạn hỏi thăm và chia sẻ@};-
huongdongconoi
26-06-2010, 10:21 PM
con gái sao rồi đại ca, có người hỏi anh còn cô độc không kìa, hình như đó là nick nữ đó anh kakakak
Cám ơn đồng chí em thăm hỏi. Giờ thì cháu đở rồi em àh!
hoangkhang
26-06-2010, 10:23 PM
Đã nói ĐƠN ĐỘC GIỮA ĐEM KHUYA dù cho đến sáng vẫn một mình cô độc bạn àh ! cám ơn bạn hỏi thăm và chia sẻ@};-
chẳng phải có rất nhiều người "đơn độc cùng anh" thâu đêm đó sao?
hoangkhang
26-06-2010, 10:26 PM
con gái sao rồi đại ca, có người hỏi anh còn cô độc không kìa, hình như đó là nick nữ đó anh kakakak
hic, bác ơi em là boy... nếu tính tuổi chắc đăng ký làm "con rể" của bác Huongdongconoi quá :)! có điều cuộc đời ai biết đâu tri kỷ. :)
huongdongconoi
26-06-2010, 10:27 PM
chẳng phải có rất nhiều người "đơn độc cùng anh" thâu đêm đó sao?
Vâng đúng vậy... Nhưng " Ta vẫn ở nhà ta...và ta vẫn có một mình ta " bạn àh!8->8->8->
hoangkhang
26-06-2010, 10:37 PM
mạn phép suất mấy vần thơ... tặng anh!:)
Tàn đêm vắng... vẫn mình ta đơn độc.!
Rượu cạn bình đong chẳng đủ sầu vơi.
Nhìn cuộc đời sao không vừa tay với.
Biết tìm người tri kỷ ở nơi đâu... !
Blackrose86
26-06-2010, 10:40 PM
Vâng đúng vậy... Nhưng " Ta vẫn ở nhà ta...và ta vẫn có một mình ta " bạn àh!8->8->8->
Nghe nói Inin với soihoang:2_5 đó,anh cẩn thận đề phòng bọn họ đánh hơi anh cô đơn mà......mò đến "vỗ về tâm hồn giá lạnh":)) :)) :))
huongdongconoi
26-06-2010, 11:01 PM
mạn phép suất mấy vần thơ... tặng anh!:)
Tàn đêm vắng... vẫn mình ta đơn độc.!
Rượu cạn bình đong chẳng đủ sầu vơi.
Nhìn cuộc đời sao không vừa tay với.
Biết tìm người tri kỷ ở nơi đâu... !
Hahaha... Hay...hay...
Cạn với chú em, một chén nầy.
Rượu nồng gặp gở, ở nơi đây.
Hửu duyên sẻ có, ngày Hội ngộ.
Tri kỷ tương phùng. thỏa cơn say...:)):)):))
huongdongconoi
26-06-2010, 11:05 PM
Nghe nói Inin với soihoang:2_5 đó,anh cẩn thận đề phòng bọn họ đánh hơi anh cô đơn mà......mò đến "vỗ về tâm hồn giá lạnh":)) :)) :))
oh... vậy àh... tối nay ta phải cửa đóng then cài... kẽo...:o3:o3:o3@-)@-)@-)
hoangkhang
26-06-2010, 11:18 PM
Hahaha... Hay...hay...
Cạn với chú em, một chén nầy.
Rượu nồng gặp gở, ở nơi đây.
Hửu duyên sẻ có, ngày Hội ngộ.
Tri kỷ tương phùng. thỏa cơn say...:)):)):))
em nghĩ có lẽ Bác nên mở thớt mới : Lời tự sự: không còn đơn độc giữa đêm khuya.! :)
sao lúc này anh tui nhiều tâm sự vậy ta?sống ........vì mọi người,sống vì ngày mai và khi chết trở về với cát bụi->một quan niệm sống rất hay cần phát huy.nhưng còn phải sống cho chính mình nữa nha anh.
Mấy hôm nay thức trắng đêm chăm sóc mẹ già,tưởng một mình cô độc giữa đêm khuya,nào ngờ đại ca cũng thế.
Đọc topic nầy mới biết bé đại ca bị bệnh,nhưng giờ đã đỡ rồi,thế là mừng .
Hôm nay ngồi canh truyền dịch cho mẹ,mẹ đã đỡ hơn nhiều,buồn cho tay chân không có việc gì làm,vậy là thay vì ngồi đếm thời gian,mò ra vườn làm bậy bạ,kết quả vừa hoàn thành xong lúc 11: PM và như thế nầy đây.
http://cA3.upanh.com/8.847.13055963.KUX0/IMG_1872.jpg
Phải chăng đến với cây cảnh cũng bớt đi nỗi cô độc giữa đêm khuya!!!!
Blackrose86
27-06-2010, 12:00 AM
sao lúc này anh tui nhiều tâm sự vậy ta?sống ........vì mọi người,sống vì ngày mai và khi chết trở về với cát bụi->một quan niệm sống rất hay cần phát huy.nhưng còn phải sống cho chính mình nữa nha anh.
Ui,hãy đơn giản đi,*sống*_vì chưa muốn chết. Còn chết-là hết,vậy thôi:)) còn chuyện khác-tính sau.
Xin hết:))
Blackrose86
27-06-2010, 12:03 AM
Wow,cây mai hum bữa up đó hả anh Văn? Bữa nay nhìn xum xuê dữ:-SS
Wow,cây mai hum bữa up đó hả anh Văn? Bữa nay nhìn xum xuê dữ:-SS
Không,là cây khác mà,mới làm xong lúc 11giờ đêm nay đó.
Cây hôm trước hôm nay nó thế nầy đây.
http://cA1.upanh.com/8.847.13056437.KBT0/IMG_1873.jpg
Không biết có ai giống Văn kô ,mỗi khi giữa đêm không ngủ được,một mình cô độc vậy là mò dậy pha bình trà,đèn đã bật sẵn nên cứ thế mà vặn,bẻ cây cho thỏa thích.Chắc là mình bị điên,hu hu
huongdongconoi
27-06-2010, 12:22 AM
em nghĩ có lẽ Bác nên mở thớt mới : Lời tự sự: không còn đơn độc giữa đêm khuya.! :)
Nhiều thớt lắm em trai àh... Khám phá ra nhé!8->
Blackrose86
27-06-2010, 12:25 AM
Vậy mà tưởng cây hum bữa chụp gần. Nay khoái cho mai lên tiểu cảnh vậy ta?! Chắc mai em đi rinh ở đâu về 1em mini làm tiểu cảnh có tết chơi wá:D
anh Văn dạo này vất vả nhỉ?!
bác đỡ nhiều chưa anh?
cho em gửi lời thăm và chúc sức khỏe tới bác nhen.
Chúc bác sung mãn 20
Phụ Văn chăm bón tưới cây trong vườn.
hehe:Dthơ con cóc đọc xong đừng khóc:D
huongdongconoi
27-06-2010, 12:26 AM
sao lúc này anh tui nhiều tâm sự vậy ta?sống ........vì mọi người,sống vì ngày mai và khi chết trở về với cát bụi->một quan niệm sống rất hay cần phát huy.nhưng còn phải sống cho chính mình nữa nha anh.
Cám ơn Những lời chân tình của em trai BS nhiều. Anh không sao đâu.. em chịu khó lắng động tí, em sẻ hiểu anh ntn mà.
Thân!
huongdongconoi
27-06-2010, 12:30 AM
Mấy hôm nay thức trắng đêm chăm sóc mẹ già,tưởng một mình cô độc giữa đêm khuya,nào ngờ đại ca cũng thế.
Đọc topic nầy mới biết bé đại ca bị bệnh,nhưng giờ đã đỡ rồi,thế là mừng .
Hôm nay ngồi canh truyền dịch cho mẹ,mẹ đã đỡ hơn nhiều,buồn cho tay chân không có việc gì làm,vậy là thay vì ngồi đếm thời gian,mò ra vườn làm bậy bạ,kết quả vừa hoàn thành xong lúc 11: PM và như thế nầy đây.
http://cA3.upanh.com/8.847.13055963.KUX0/IMG_1872.jpg
Phải chăng đến với cây cảnh cũng bớt đi nỗi cô độc giữa đêm khuya!!!!
Cám ơn Văn chia sẻ cùng anh. Bác Hồi phục nhiều chưa Văn? Vất vả quá hén, Cố lên nha!
Cây mai mới nầy có Hồn nhen... Lên tay ghê, chúc mừng=D>=D>=D>
Vậy mà tưởng cây hum bữa chụp gần. Nay khoái cho mai lên tiểu cảnh vậy ta?! Chắc mai em đi rinh ở đâu về 1em mini làm tiểu cảnh có tết chơi wá:D
anh Văn dạo này vất vả nhỉ?!
bác đỡ nhiều chưa anh?
cho em gửi lời thăm và chúc sức khỏe tới bác nhen.
Chúc bác sung mãn 20
Phụ Văn chăm bón tưới cây trong vườn.
hehe:Dthơ con cóc đọc xong đừng khóc:D
Ké topic của anh Thương tí,đừng rầy em nha.
Cảm ơn Black,mẹ anh hôm nay đã đỡ nhiều rồi.
Tiểu cảnh của người ta thì chơi quanh năm,còn anh thì chỉ chơi có cái tết nhưng 5 ăn 5 thua(trật tết là thua),tuy vậy vẫn cứ mơ tết đến có cái tiểu cảnh Mai trổ hoa để mà ngắm cho sướng.
Cám ơn Văn chia sẻ cùng anh. Bác Hồi phục nhiều chưa Văn? Vất vả quá hén, Cố lên nha!
Cây mai mới nầy có Hồn nhen... Lên tay ghê, chúc mừng=D>=D>=D>
Cảm ơn anh,mẹ em đã đỡ nhiều rồi,bây giờ không buồn ngủ,chắc lại ra mò phá cây nữa đây,em còn một cây Mai trực bay nữa,làm tiểu cảnh cũng được lắm.
Không biết em có khác người không ,nhưng hầu như tất cả những cây em thích em đều vặn bẻ vào giữa đêm anh Thương ơi.Hic hic
huongdongconoi
27-06-2010, 12:47 AM
Ké topic của anh Thương tí,đừng rầy em nha.
Cảm ơn Black,mẹ anh hôm nay đã đỡ nhiều rồi.
Tiểu cảnh của người ta thì chơi quanh năm,còn anh thì chỉ chơi có cái tết nhưng 5 ăn 5 thua(trật tết là thua),tuy vậy vẫn cứ mơ tết đến có cái tiểu cảnh Mai trổ hoa để mà ngắm cho sướng.
Không có gì thoải mái đi Văn àh! Thêm Hoa, lá , cành cho thêm sinh động.:)):))
Cảm ơn anh,mẹ em đã đỡ nhiều rồi,bây giờ không buồn ngủ,chắc lại ra mò phá cây nữa đây,em còn mật cây Mai trực bay nữa,làm tiểu cảnh cũng được lắm.
Không biết em có khác người không ,nhưng hầu như tất cả những cây em thích em đều vặn bẻ vào giữa đêm anh Thương ơi.Hic hic
Tất cả người chơi cây nào anh nghĩ cũng thế thội... Nhiều khi nữa đêm đang ngủ, chợt có ý tưởng mới cây mình làm, Dù có cúp điện củng đốt đèn dầu lên mà xử ngay, kẻo ngày mai quên mất một ý tưởng hay...8->
Blackrose86
27-06-2010, 12:51 AM
Không có gì thoải mái đi Văn àh! Thêm Hoa, lá , cành cho thêm sinh động.:)):))
Tất cả người chơi cây nào anh nghĩ cũng thế thội... Nhiều khi nữa đêm đang ngủ, chợt có ý tưởng mới cây mình làm, Dù có cúp điện củng đốt đèn dầu lên mà xử ngay, kẻo ngày mai quên mất một ý tưởng hay...8->
9xác , tiếc là em ko có cây để bẻ vào ban đêm,vì ban ngày em bẻ sạch rồi,hihi:)
HUNG USD
27-06-2010, 01:28 PM
NGẪM: Nhấm mắt lại... mở mắt ra... Hỏi ta là ai nhỉ??? sao cứ mãi miên man trong lòng những suy tư về một cuộc đời " Ba chìm bảy nổi...Tám lênh đênh " Vận mệnh chăng? Hay tạo hóa đã an bài cho kiếp người ta là thế...
NGHỈ: Lại thì không nên nhu nhược quá. Bởi: Đại phú do Thiên. Tiểu phú do cần. Nên cố lên mà vượt qua trắc trở của cuộc sống, của tất cả tình đời, tình người. Dành cho mình những buồn vui lẩn lộn trong cuộc sống...
LẠI: không ít lần, trong cuộc đời tôi phải cười ra nước mắt, đau thương...
ĐỜI: là thế " Hỷ, Nộ, Ái, Ố..." Thời hoàn kim, thì mọi sự luôn tốt lành... Thời tan tành, Ôi! Thôi đành thui thủi... Ta giận đời chăng? Không... ta không giận đời. Mà ta chỉ giận bản thân mình đã không vì cuộc sống, không vì mọi người xung quanh, ta sống ích kỷ, ta sống nhỏ nhen... ta sống cho chính ta Bởi: CÁI THÊ THÁI NHÂN TÌNH LÀ THẾ...
TÔI: Là ai??? Tôi vẫn là tôi... Là huongdongconoi. Vẫn thích sống vô tư, thích sống tình cảm trung thực, thích sống vì mọi người và tôi vẫn thích sống như tôi... Mặc cho thế sự nhân tình, mặc cho bao giả dối lừa phỉnh của thế nhân... TÔI vẫn sống và ung dung SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI, VÌ NGÀY MAI.
NGẪM NGHỈ LẠI ĐỜI TÔI. LÀ NHƯ THẾ...Có ai biết và thấu hiểu hết nổi lòng của ai...
Xin chân thành cám ơn tất cả những chia sẻ quí báu của các bạn.@};-@};-@};-
Đừng tìm về quá khứ,
Đừng tưởng tới tương lai.
Quá khứ đã không còn,
Tương lai thì chưa tới.
Hãy quán chiếu sự sống
Trong giờ phút hiện tại.
Phải tịnh tiến hôm nay
Kẻo ngày mai không kịp.
kenwall
27-06-2010, 11:41 PM
NGẪM: Nhấm mắt lại... mở mắt ra... Hỏi ta là ai nhỉ??? sao cứ mãi miên man trong lòng những suy tư về một cuộc đời " Ba chìm bảy nổi...Tám lênh đênh " Vận mệnh chăng? Hay tạo hóa đã an bài cho kiếp người ta là thế...
NGHỈ: Lại thì không nên nhu nhược quá. Bởi: Đại phú do Thiên. Tiểu phú do cần. Nên cố lên mà vượt qua trắc trở của cuộc sống, của tất cả tình đời, tình người. Dành cho mình những buồn vui lẩn lộn trong cuộc sống...
LẠI: không ít lần, trong cuộc đời tôi phải cười ra nước mắt, đau thương...
ĐỜI: là thế " Hỷ, Nộ, Ái, Ố..." Thời hoàn kim, thì mọi sự luôn tốt lành... Thời tan tành, Ôi! Thôi đành thui thủi... Ta giận đời chăng? Không... ta không giận đời. Mà ta chỉ giận bản thân mình đã không vì cuộc sống, không vì mọi người xung quanh, ta sống ích kỷ, ta sống nhỏ nhen... ta sống cho chính ta Bởi: CÁI THÊ THÁI NHÂN TÌNH LÀ THẾ...
TÔI: Là ai??? Tôi vẫn là tôi... Là huongdongconoi. Vẫn thích sống vô tư, thích sống tình cảm trung thực, thích sống vì mọi người và tôi vẫn thích sống như tôi... Mặc cho thế sự nhân tình, mặc cho bao giả dối lừa phỉnh của thế nhân... TÔI vẫn sống và ung dung SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI, VÌ NGÀY MAI.
Cảm ơn anh đã chia sẽ. Giữa bộn bề cuộc sống công nghiệp vội vã ngày nay, đó là xu thế tất yếu của xã hội hội nhập. Trong cuộc sống này rất cần một điểm nhấn để mọi người tự nhìn lại mình.Cây cảnh, những bài chia sẽ, DDCC ....àh Hương đồng cỏ nội nữa....đó là điểm nhấn cần thiết để mọi người bước tiếp. Một lần nữa cám ơn anh!!!!
huongdongconoi
01-07-2010, 07:57 PM
Cảm ơn anh đã chia sẽ. Giữa bộn bề cuộc sống công nghiệp vội vã ngày nay, đó là xu thế tất yếu của xã hội hội nhập. Trong cuộc sống này rất cần một điểm nhấn để mọi người tự nhìn lại mình.Cây cảnh, những bài chia sẽ, DDCC ....àh Hương đồng cỏ nội nữa....đó là điểm nhấn cần thiết để mọi người bước tiếp. Một lần nữa cám ơn anh!!!!
Chân thành cám ơn bạn kenwall đã thấu hiểu và chia sẻ được nổi lòng...
Và chính bạn đã đã nói " THAY LỜI MUỐN NÓI " cho mình. Một lần nữa xin gởi đến bạn lời cám ơn chân tình.@};-@};-@};-
huongdongconoi
22-07-2010, 11:19 PM
Đêm nay thật là khó ngủ, trong lòng tôi... Ôi! xót cho cái tình đời...
Nhiều lúc tôi tự hỏi lòng tôi CÓ đi tiếp chặng đường phía trước nữa không ??? chặng đường ấy sao mà đen bạc đến thế...
Cái sự đời là thế............................................. .................................................. .................................................. .....
Thôi thì ta về nơi thâm sơn cùng cốc, vui cùng cỏ cây hoa lá cho trọn.
Một nổi lòng!
tbmgroup
22-07-2010, 11:27 PM
chú ơi ??
chú có tâm sự gì ak??
chắc chú lại vừa nghiền ngẫm phát hiện ra một điều gì đó thì phải ?
huongdongconoi
22-07-2010, 11:33 PM
chú ơi ??
chú có tâm sự gì ak??
chắc chú lại vừa nghiền ngẫm phát hiện ra một điều gì đó thì phải ?
Không có gì đáng ngại đâu em trai àh! Buồn chút tình đời thôi.
tbmgroup
22-07-2010, 11:36 PM
Mấy hôm nay thức trắng đêm chăm sóc mẹ già,tưởng một mình cô độc giữa đêm khuya,nào ngờ đại ca cũng thế.
Đọc topic nầy mới biết bé đại ca bị bệnh,nhưng giờ đã đỡ rồi,thế là mừng .
Hôm nay ngồi canh truyền dịch cho mẹ,mẹ đã đỡ hơn nhiều,buồn cho tay chân không có việc gì làm,vậy là thay vì ngồi đếm thời gian,mò ra vườn làm bậy bạ,kết quả vừa hoàn thành xong lúc 11: PM và như thế nầy đây.
http://cA3.upanh.com/8.847.13055963.KUX0/IMG_1872.jpg
Phải chăng đến với cây cảnh cũng bớt đi nỗi cô độc giữa đêm khuya!!!!
@};-@};-@};-@};-@};-
lâu rồi cháu mới lại thấy những lời chia sẻ trân thành như thế này!
có lẽ đây cũng chính là một niềm vui có thể xuua tan đi sự cô độc_nhọc nhằn_xô bồ của cuộc sống@};-@};-@};-@};-@};-
tbmgroup
22-07-2010, 11:49 PM
TÔI: Là ai??? Tôi vẫn là tôi... Là huongdongconoi. Vẫn thích sống vô tư, thích sống tình cảm trung thực, thích sống vì mọi người và tôi vẫn thích sống như tôi... Mặc cho thế sự nhân tình, mặc cho bao giả dối lừa phỉnh của thế nhân... TÔI vẫn sống và ung dung SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI, VÌ NGÀY MAI.[/QUOTE]
ý nghĩa là ở câu này
cháu thấy có bài thơ rất ý nghĩa xin mượn để tặng mọi người:
dù đục,dù trong,đời vẫn chảy
dù cao dù thấp,cây lá vẫn xanh
dù người phàm tục hay kẻ tu hành
vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
sao không tìm ngay tự trong ta......?
đất ôm cây cho mọi hạt nảy mầm
những chồi non tự vuơn lên tìm ánh sáng
nếu tất cả đường đời đều trơn láng
sao không tìm ngay tự trong ta?
ai trong đời cũng có thể tiến xa
nếu có khả năng,tự@};-o-+ mình đứng dậy
hạnh phúc như bầu trời này vậy
đâu phải dành cho một riêng ai
huongdongconoi
23-07-2010, 12:16 AM
TÔI: Là ai??? Tôi vẫn là tôi... Là huongdongconoi. Vẫn thích sống vô tư, thích sống tình cảm trung thực, thích sống vì mọi người và tôi vẫn thích sống như tôi... Mặc cho thế sự nhân tình, mặc cho bao giả dối lừa phỉnh của thế nhân... TÔI vẫn sống và ung dung SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI, VÌ NGÀY MAI.
ý nghĩa là ở câu này
cháu thấy có bài thơ rất ý nghĩa xin mượn để tặng mọi người:
dù đục,dù trong,đời vẫn chảy
dù cao dù thấp,cây lá vẫn xanh
dù người phàm tục hay kẻ tu hành
vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
sao không tìm ngay tự trong ta......?
đất ôm cây cho mọi hạt nảy mầm
những chồi non tự vuơn lên tìm ánh sáng
nếu tất cả đường đời đều trơn láng
sao không tìm ngay tự trong ta?
ai trong đời cũng có thể tiến xa
nếu có khả năng,tự@};-o-+ mình đứng dậy
hạnh phúc như bầu trời này vậy
đâu phải dành cho một riêng ai[/QUOTE]
Cám ơn em đã chia sẻ một bài thơ hay và nhiều ý nghĩa.@};-@};-@};-
Kalahari
23-07-2010, 10:02 AM
Đừng tìm về quá khứ,
Quá khứ đã không còn,
Đừng tưởng tới tương lai.
Tương lai thì chưa tới.
Hãy quán chiếu sự sống
Trong giờ phút hiện tại.
Phải tịnh tiến hôm nay
Kẻo ngày mai không kịp.
Chí lý !.....=D>
Kalahari
23-07-2010, 10:08 AM
Đêm nay thật là khó ngủ, trong lòng tôi... Ôi! xót cho cái tình đời... Nhiều lúc tôi tự hỏi lòng tôi CÓ đi tiếp chặng đường phía trước nữa không ??? chặng đường ấy sao mà đen bạc đến thế... Cái sự đời là thế............................................. .................................................. .................................................. ..... Thôi thì ta về nơi thâm sơn cùng cốc, vui cùng cỏ cây hoa lá cho trọn. Một nổi lòng! Anh Huongdongconoi có nhiều tâm sự. Trải lòng ra cho vơi bớt trĩu nặng, để lòng thêm thanh thản. Cảm ơn Anh đã chia sẽ cảm nhận với anh em!@};-@};-@};-@};-
newcomer!!!
23-07-2010, 03:33 PM
Chuyện gì mà không ngủ được đó A ? E rất thích 2 từ mà Trịnh Công Sơn thường nói : THÔI KỆ khi có chuyện đó A...:)
dohuy12111983
23-07-2010, 06:55 PM
Mấy bác ơi : mấy bác chắc từng trải nhiều lắm mới có vốn sống quý giá thế này . Còn bản than em nghĩ . ĐỜI LÀ BIỂN CẢ , AI KHÔNG BƠI NGƯỜI ĐÓ SẼ CHẾT ...........................
huongdongconoi
23-07-2010, 11:28 PM
Anh Huongdongconoi có nhiều tâm sự. Trải lòng ra cho vơi bớt trĩu nặng, để lòng thêm thanh thản. Cảm ơn Anh đã chia sẽ cảm nhận với anh em!@};-@};-@};-@};-
Cám ơn kalahari chia sẻ, mình không sao đâu.@};-@};-@};-
Chuyện gì mà không ngủ được đó A ? E rất thích 2 từ mà Trịnh Công Sơn thường nói : THÔI KỆ khi có chuyện đó A...:)
TÔI: Là ai??? Tôi vẫn là tôi... Là huongdongconoi. Vẫn thích sống vô tư, thích sống tình cảm trung thực, thích sống vì mọi người và tôi vẫn thích sống như tôi... Mặc cho thế sự nhân tình, mặc cho bao giả dối lừa phỉnh của thế nhân... TÔI vẫn sống và ung dung SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI, VÌ NGÀY MAI.
Vâng! anh vẩn thế mà Tưởng. cám ơn người hiểu lòng tui nhiều. ghét ghê:-*
Mấy bác ơi : mấy bác chắc từng trải nhiều lắm mới có vốn sống quý giá thế này . Còn bản than em nghĩ . ĐỜI LÀ BIỂN CẢ , AI KHÔNG BƠI NGƯỜI ĐÓ SẼ CHẾT ...........................
ĐỜI LÀ BIỂN CẢ , AI KHÔNG BƠI NGƯỜI ĐÓ SẼ CHẾT ...........................
Hay...hay lắm. Cám ơn bạn đã chia sẻ cùng.@};-@};-@};-
huongdongconoi
13-08-2010, 12:08 AM
Sự trãi lòng ở nơi đây.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.