Xem chế độ đầy đủ : Làm sao giữ được bình tĩnh???
Blackrose86
20-06-2010, 11:11 PM
Tôi mạng hỏa,tuổi Dần nên tính dữ như cọp và nóng như lửa. Tôi đam mê cây cảnh từ bé,thế mà thú vui tao nhã này đến giờ vẫn ko rèn cho tôi được sự bình tĩnh,từ tốn. Tôi buồn lắm,lo lắng lắm cho cái tính cách này của tôi. Tôi wá thẳng tính,yêu ghét vui buồn lúc nào cũng lộ ra mặt,tôi dễ cáu gắt khi gặp điều trái ý.tôi biết điều đó khá nguy hiểm khi sống giữa xã hội đầy mánh khóe lọc lừa,sẽ có lúc tính cách làm hại tôi. Ai đó có thấy quen quen khi nghe tôi tả về tính cách của mình,hãy cùng tôi lắng nghe những chia sẻ và bài học của anh em trong dđ để rèn tính,giúp những người như tôi khắc phục chính bản thân mình.
ngàn lời thân ái cám ơn mọi người chia sẻ!!!
bigbabol
20-06-2010, 11:15 PM
mình cũng mạng hỏa nhưng tuổi ngựa, cách đây khoảng tuần mình cũng giống như bạn
huongdongconoi
20-06-2010, 11:20 PM
Hồi xưa anh nóng lắm... nói câu trước chưa xong là.... một cái ầm liền... Nhưng thời gian và thời gian chính bản thân mình sẻ tự đào thải những cái không hay và không đẹp Blac àh! Anh tin rằng thời gian là sự trãi nghiệm. Rồi sẻ có một ngày, em sẻ thấy bản thân mình trưởng thành hơn, với thời gian.
CuongaHM
20-06-2010, 11:23 PM
Chỉ có thời gian mới giúp mình được bạn à !! thân.
Blackrose86
20-06-2010, 11:27 PM
Các anh ạ,trong con người em như có 2tính cách. Với mọi người em luôn nở nụ cười trên môi,nhưng khi có chuyện trái ý,đặc biệt là với người thân,em luôn phừng phừng nổi lôi đình,quát mắng chỉ trích....dù rằng ngay lúc đó em cũng biết mình ko nên như vậy,mình nóng nảy,nhưng em vẫn cứ phừng phừng......:(
huongdongconoi
20-06-2010, 11:31 PM
Các anh ạ,trong con người em như có 2tính cách. Với mọi người em luôn nở nụ cười trên môi,nhưng khi có chuyện trái ý,đặc biệt là với người thân,em luôn phừng phừng nổi lôi đình,quát mắng chỉ trích....dù rằng ngay lúc đó em cũng biết mình ko nên như vậy,mình nóng nảy,nhưng em vẫn cứ phừng phừng......:(
Em suy ngẩm câu CuongAHM nhé! '' Chỉ có thời gian mới giúp mình được bạn à !! thân. ''
lambu
20-06-2010, 11:36 PM
Trước hết đừng nghĩ vì mình mạng Hỏa tuổi Dần nên nóng tính như vậy!
Sau đó rèn luyện cách kiềm chế bản thân, khi nóng quá thì chuyển hướng kiếm cái gì đó để làm cho hạ nhiệt xuống!
Cũng như mọi người nói, phải có thời gian mới đc!
Mình cũng từng vậy nhưng tự kiềm chế rèn luyện bản thân riếc rồi cũng ổn!
bigbabol
20-06-2010, 11:36 PM
Các anh ạ,trong con người em như có 2tính cách. Với mọi người em luôn nở nụ cười trên môi,nhưng khi có chuyện trái ý,đặc biệt là với người thân,em luôn phừng phừng nổi lôi đình,quát mắng chỉ trích....dù rằng ngay lúc đó em cũng biết mình ko nên như vậy,mình nóng nảy,nhưng em vẫn cứ phừng phừng......:(
y hệt anh luôn, nhưng khi qua rồi là thấy có lỗi với người mình vừa nóng liền, nói vậy thôi chứ anh cũng nóng như quỹ, ráng kiềm chế lúc nào hay lúc đó
hành động hình thành thói quen, thói quen làm nên tính cách, thôi thì cứ cố mà kiềm chế từ từ rồi cháo cũng nhừ:-*
CuongaHM
20-06-2010, 11:37 PM
Các anh ạ,trong con người em như có 2tính cách. Với mọi người em luôn nở nụ cười trên môi,nhưng khi có chuyện trái ý,đặc biệt là với người thân,em luôn phừng phừng nổi lôi đình,quát mắng chỉ trích....dù rằng ngay lúc đó em cũng biết mình ko nên như vậy,mình nóng nảy,nhưng em vẫn cứ phừng phừng......:(
Mình cũng giống như là bạn : Vậy trong thời gian trước bạn có bị ức chế điều gì không sau đó tìm cách giải tỏa cách hay nhất là : Nạt một tiếng thật to với ai cãi lộn với mình( Trừ Ba Mẹ ra nhe ) sau đó lấy xe HonDa chạy thật xa hoặc đi săn cây cũng được( VD có tính chất minh hoạ thấy hay làm theo cũng được). Sau khi mình đi về ai cũng giảm nhiệt, chúc bạn thành công.
Blackrose86
20-06-2010, 11:41 PM
Mình cũng giống như là bạn : Vậy trong thời gian trước bạn có bị ức chế điều gì không sau đó tìm cách giải tỏa cách hay nhất là : Nạt một tiếng thật to với ai cãi lộn với mình( Trừ Ba Mẹ ra nhe ) sau đó lấy xe HonDa chạy thật xa hoặc đi săn cây cũng được( VD có tính chất minh hoạ thấy hay làm theo cũng được). Sau khi mình đi về ai cũng giảm nhiệt, chúc bạn thành công.
Hơi tốn xăng :-SS
Blackrose86
20-06-2010, 11:43 PM
y hệt anh luôn, nhưng khi qua rồi là thấy có lỗi với người mình vừa nóng liền, nói vậy thôi chứ anh cũng nóng như quỹ, ráng kiềm chế lúc nào hay lúc đó
hành động hình thành thói quen, thói quen làm nên tính cách, thôi thì cứ cố mà kiềm chế từ từ rồi cháo cũng nhừ:-*
Đúng vậy đó anh.
em sợ cứ thế này thời gian sẽ biến em thành lò bát wái lun +_+
phuocloctho
20-06-2010, 11:46 PM
Chào bạn, trước đây mình cũng nóng như bạn nhưng do công việc và môi trường cuộc sống lần lần mình cũng giảm được tính nóng nảy. Nhiều khi tính nóng của mình lại hại khổ mình và cuộc sống đôi khi không tránh được sự nóng nảy bởi vậy mình rất tâm đắc với câu xem dưới chữ ký. Đôi lới chia sẽ với bạn.
Thân chào!
bigbabol
20-06-2010, 11:51 PM
Hơi tốn xăng :-SS
:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)
Blackrose86
20-06-2010, 11:54 PM
Chào bạn, trước đây mình cũng nóng như bạn nhưng do công việc và môi trường cuộc sống lần lần mình cũng giảm được tính nóng nảy. Nhiều khi tính nóng của mình lại hại khổ mình và cuộc sống đôi khi không tránh được sự nóng nảy bởi vậy mình rất tâm đắc với câu xem dưới chữ ký. Đôi lới chia sẽ với bạn.
Thân chào!
Em cũng rất thích chữ ký của anh,thậm chí muốn dùng nó nhắc nhở mình,nhưng khi nóng lên thì ko nhớ nỗi chữ nào trong 14chữ đó anh ạ ^_^
de_mylo
21-06-2010, 12:11 AM
Các anh ạ,trong con người em như có 2tính cách. Với mọi người em luôn nở nụ cười trên môi,nhưng khi có chuyện trái ý,đặc biệt là với người thân,em luôn phừng phừng nổi lôi đình,quát mắng chỉ trích....dù rằng ngay lúc đó em cũng biết mình ko nên như vậy,mình nóng nảy,nhưng em vẫn cứ phừng phừng......:(
em giống hệt như vậy. nhưng giờ thì khác rồi. em kể anh và mọi người câu chuyên nhé.
Có một câu bé tinh rất hay cáu giận với người khác. một hôm cha câu bảo:
- mỗi lần con cáu giân với ai thì con hãy đóng một cái đinh vào cánh cửa.
ngày đầu tiên cậu bé đóng tới 3 cái đinh, rồi cậu cố kiêm chế lại, có ngày chỉ đóng một cái rồi tới một ngày cậu bé không phải đóng cái đinh nào. Cha cậu bảo:
- nếu ngày nào con không cáu giận với ai thì nhổ một cái đinh ra khỏi cửa.
Rồi một thời gian sau cậu bé cũng nhổ hết đinh ra khỏi cánh cửa.
Cha cậu dẫn cậu tới cánh cửa, ở đó có rất nhiều lỗ đinh. cha cậu nói:
- những lời nói trong lúc cáu giận của con đối với mọi người sẽ tạo nên một vết thương trong lòng mọi người. như nhũng lỗ đinh kia không bao giờ liền lại được.
từ đó cậu bé không bao giờ cáu giận nữa. :D
tặng anh thêm bài hát này:
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Neu-Co-Yeu-Toi-Dam-Vinh-Hung.IWZBU8WW.html
Blackrose86
21-06-2010, 12:18 AM
Bài gì vậy em? Anh duyệt web=đt nên đâu có nghe nhạc đc +_+
de_mylo
21-06-2010, 12:25 AM
Bài gì vậy em? Anh duyệt web=đt nên đâu có nghe nhạc đc +_+
nếu có yêu tôi của Đàm Vĩnh Hưng anh ạ. :-"
Blackrose86
21-06-2010, 12:29 AM
nếu có yêu tôi của Đàm Vĩnh Hưng anh ạ. :-"
Nếu có thương tôi......thì hãy giúp tôi bi jờ
đừng để ngày mai..........đến lúc tôi nổi khùng...........
đừng để ngày mai........có khi tan tành mây khói.....:))
hoangdung
21-06-2010, 08:05 AM
biết mình nóng tính muốn sửa đổi chứng tỏ bạn có quyết tâm giờ chỉ cần bạn có nghị lực nửa sẻ bỏ được tính nóng thôi
buổi sáng dậy sớm tập thể dục xong nên ngồi thiền cở nửa tiếng hít thở không khí trong lành của ban mai xong lại ra chăm sóc mấy cái cây thì bạn sẻ thấy trong lòng nhẹ nhỏm thoải mái liền à .giờ phải đi làm lần khác nói chuyện tiếp nhé.thanks
satruky
21-06-2010, 08:26 AM
Tôi mạng hỏa,tuổi Dần nên tính dữ như cọp và nóng như lửa. Tôi đam mê cây cảnh từ bé,thế mà thú vui tao nhã này đến giờ vẫn ko rèn cho tôi được sự bình tĩnh,từ tốn. Tôi buồn lắm,lo lắng lắm cho cái tính cách này của tôi. Tôi wá thẳng tính,yêu ghét vui buồn lúc nào cũng lộ ra mặt,tôi dễ cáu gắt khi gặp điều trái ý.tôi biết điều đó khá nguy hiểm khi sống giữa xã hội đầy mánh khóe lọc lừa,sẽ có lúc tính cách làm hại tôi. Ai đó có thấy quen quen khi nghe tôi tả về tính cách của mình,hãy cùng tôi lắng nghe những chia sẻ và bài học của anh em trong dđ để rèn tính,giúp những người như tôi khắc phục chính bản thân mình.
ngàn lời thân ái cám ơn mọi người chia sẻ!!!
Tiểu thuyết gia người Anh Thackeray có câu "Gieo hành vi, bạn sẽ gặt thói quen. Gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách. Gieo tính cách bạn sẽ gặt số phận". Blackrose86 đã tự mình nói ra được yếu điểm của mình thì cũng đâu đến nỗi nào, chỉ sợ mình không biết sai mà thôi. Hy vọng với thú vui cây cảnh bạn sẽ chiến thắng chính mình, đó là chiến thắng quan trọng nhất trong đời người.
Ở đây theo mình, nóng tính và thẳng tính là hoàn toàn khác nhau. Nóng tính là nói đến sự phản ứng tức thì mà không tính đến hậu quả. Còn phản ứng tức thì do đã chuẩn bị kỹ lưỡng thì quá tốt. Thẳng tính là phản ánh đúng sự thật, bản chất của sự việc. Bản chất của sự việc luôn được tôn trọng dầu cho nó có liên quan đến ai như người thân, cấp trên, những người có chung quyền lợi ....
Rất nhất trí với lambu, không cứ gì phải mạng hỏa là người nóng tính, nhiều người nóng như Trương Phi mà có phải mạng hỏa đâu.
Golua
21-06-2010, 08:35 AM
+ theo Mình thì có 1 số vấn đề như này .những người nóng tính thì không phải là do mạng hỏa mà nóng tính đâu đó là do cái máu cái bản năng vốn đã sinh ra từ bé rồi .nếu nuốn thay đổi thì e hơi khó Bạn ạ nhưng giảm bớt hoặc nhiều thì ok có rất nhiều cách .
+ cách 1 . Bạn nên vô tư cái gì cần nghĩ thì nghĩ cái gì không cần thì loai.
+ Bạn đã nhận thức Bạn nóng tính thì bạn đang dần thấy tính nóng của mình không có lợi vậy trong những lẩn giao tiếp cư sử mình tự ý thức và đừng nghĩ gì đến 2 chữ thắng thua hơn nữa Bạn nên độc những lời dạy của PHẬT .
+ sống không cầu lợi và đừng quá nghĩ ngợi là mình phải chu toàn nếu không lúc nào Bạn cũng nghĩ mọi người phải như này như khác .
nói chung thời gian và cuộc sống sẽ làm con người trưởng thành theo thời gian .công việc sẽ làm Bạn thay đổi về tính cách chúc Bạn thành công .
HUNG USD
21-06-2010, 08:47 AM
Các anh ạ,trong con người em như có 2tính cách. Với mọi người em luôn nở nụ cười trên môi,nhưng khi có chuyện trái ý,đặc biệt là với người thân,em luôn phừng phừng nổi lôi đình,quát mắng chỉ trích....dù rằng ngay lúc đó em cũng biết mình ko nên như vậy,mình nóng nảy,nhưng em vẫn cứ phừng phừng......:(
Tôi nghỉ là do anh ít trao đổi với người thân, nếu biết lắng nghe hơn có thể sửa được từ từ.
Tôi củng nóng tính nhưng vào DD được 2 tuần, thì đã sửa được nhiều.Hy vọng anh củng thế, anh có thể mở ra topic này chứng tỏ anh củng đang thay đổi rồi.
Soida282xd
21-06-2010, 09:40 AM
Nhịn được cái tức một lúc ...
Tránh được mối lo trăm ngày
Muốn hoà thuận trên dưới
Nhẫn - Nhịn đứng hàng đầu ...!
...
Cái gốc trăm nết, nết nhẫn nhịn là cao
Cha con nhẫn nhịn nhau, vẹn toàn đạo lý
Vợ Chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ
Anh em nhẫn nhịn nhau, trong nhà thường êm ấm
Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng phai mờ
Tự mình nhẫn nhịn được ai ai cũng mến yêu
Người mà chưa biết Nhẫn , chưa phải là người hay !
Lúc nào cảm thấy sắp....bốc lửa thì bạn nên bỏ đi ra ngoài, ra 1 chỗ nào đó hít thở thật sâu, tránh tiếp xúc với "những thứ" đang gây bực bội cho bạn :-"
Khi nào "tu luyện" đến độ "buồn vui không lộ mặt" là đã tu thành chính quả rồi đó!
lydainghia
21-06-2010, 10:13 AM
điều đó khá nguy hiểm khi sống giữa xã hội đầy mánh khóe lọc lừasẻ!!!
Hehehe tui cũng mạng hỏa (thiên thượng hỏa), tuổi mùi, vậy thì cũng nóng như ai chứ bộ . Tuy nhiên tui nghĩ vầy, nóng do tính khí chỉ là một phần, cai quan trọng chính là cái tôi quá lớn mà thôi. Nếu sống ma nghĩ và chia sẻ với moi người, chịu lắng nghe và thông cãm thì ta sẽ thấy cuộc sống dễ thuơng lắm.
Tui đã từng rất nóng, lên bờ xuống ruộng nhiều, nhưng đâu có ý nghĩa gì với tui, cai mà làm cho tui suy nghĩ lai đó là câu nói của mình làm cho người khác buồn. Do vậy, bi giờ tui thà chịu thiệt chut, nhưng sợ nhất làm cho ng khác buồn dù là câu noi vô ý. Dĩ nhiên, kg thể tránh khoi những luc lỡ lời, nếu có mong anh em đừng giận.
Câu trich dẩn trên thấy bác co vẻ bi quan về cuoộc sống nhi . Cố gắng nhin cuộc sống ở giác độ khác đi, bác sẽ thấy cuộc sộng nhieu thứ đep hơn mình đã nghĩ.
thanhhanguyen
21-06-2010, 10:33 AM
Các anh ạ,trong con người em như có 2tính cách. Với mọi người em luôn nở nụ cười trên môi,nhưng khi có chuyện trái ý,đặc biệt là với người thân,em luôn phừng phừng nổi lôi đình,quát mắng chỉ trích....dù rằng ngay lúc đó em cũng biết mình ko nên như vậy,mình nóng nảy,nhưng em vẫn cứ phừng phừng......:(
Giống mình quá. Hễ vợ trái ý,quát cho vài tiếng,rồi bỏ ra quán uống cafe hồi sau về làm hòa là xong...
Hoanglong70
21-06-2010, 10:52 AM
Hehehe tui cũng mạng hỏa (thiên thượng hỏa), tuổi mùi, vậy thì cũng nóng như ai chứ bộ ...
Mạng Hoả, thì nói là mạng Hoả được rồi, còn kèm thêm là tuổi Mùi làm gì cũng không biết nữa .... :-"
pitieel
21-06-2010, 12:36 PM
http://i875.photobucket.com/albums/ab317/pitieel/nhan02.jpg
tặng bạn chử nầy
snake
21-06-2010, 01:07 PM
Mình cũng đồng ý với Lambu, trước hết là giải quyết cái tư tưởng cái đã sau đó tính tiếp. Mình trước đây luyện bằng cách ai nói gì, mắng chửi gì cũng vờ như điếc, gần giồng như AQ. Còn cách nữa là khi bực tức điều gì đó mình thường hay tới chùa. mỗi lần tới chùa mình cảm thấy trong lòng nhẹ nâng nâng khó tả mọi bực tức trong lòng tan biến hết.
sunching
21-06-2010, 03:25 PM
Chỗ em ngồi luôn để 1 chữ trước mặt nè
Khi nói chuyện với nhân viên em phải nhìn cái chữ này xong rùi tính tiếp $-)
http://photobonsai.com/image.php?id=A7AE_4C1F216C&jpg (http://photobonsai.com/share.php?id=A7AE_4C1F216C)
lydainghia
21-06-2010, 04:34 PM
Chỗ em ngồi luôn để 1 chữ trước mặt nè
Khi nói chuyện với nhân viên em phải nhìn cái chữ này xong rùi tính tiếp $-)
http://photobonsai.com/image.php?id=A7AE_4C1F216C&jpg (http://photobonsai.com/share.php?id=A7AE_4C1F216C)
Hồi xưa em có cục to hơn cục ấy, ghi chữ "Nhẫn" + cả bài thơ. Em để ngay bàn làm việc của mình để tự răn. Ấy mà em đã dùng chính cục gạnh ấy đập đầu thằng Phó giám đốc và thằng Trưởng phòng. Kết quả........... ra nông nổi như ngày hôm nay. Nhìn em chắc mấy anh thấy rồi hix
nothinkforlike
21-06-2010, 06:49 PM
Tôi mạng hỏa,tuổi Dần nên tính dữ như cọp và nóng như lửa. Tôi đam mê cây cảnh từ bé,thế mà thú vui tao nhã này đến giờ vẫn ko rèn cho tôi được sự bình tĩnh,từ tốn. Tôi buồn lắm,lo lắng lắm cho cái tính cách này của tôi. Tôi wá thẳng tính,yêu ghét vui buồn lúc nào cũng lộ ra mặt,tôi dễ cáu gắt khi gặp điều trái ý.tôi biết điều đó khá nguy hiểm khi sống giữa xã hội đầy mánh khóe lọc lừa,sẽ có lúc tính cách làm hại tôi. Ai đó có thấy quen quen khi nghe tôi tả về tính cách của mình,hãy cùng tôi lắng nghe những chia sẻ và bài học của anh em trong dđ để rèn tính,giúp những người như tôi khắc phục chính bản thân mình.
ngàn lời thân ái cám ơn mọi người chia sẻ!!!
trước mặt mình là vợ
kẻ làm mình tức là má vợ
kẻ làm mình sôi máu là ba vợ
vậy hen:))
lnvinh
21-06-2010, 07:03 PM
Một kinh nghiệm hay nhất từ bản thân anh là em cứ chơi cây đi là sẽ hết. "Thời con gái" anh cũng rất hay nổi nóng nhất là những lúc gặp những người nói những chuyện sai trái mà mình không làm. là câu trước câu sau lao vô đánh liền chứ không nói hay nạt nộ gì hết. Lúc chơi cây, say mê cộng với tỉ mỉ để làm chi nhánh cho cây, theo năm tháng càng nhiều cây quá, cộng với sự phát triển của cây thêm phần kĩ thuật học hỏi được ở nhiều phương tiện càng làm cho mình càng phải kĩ lưỡng và tỉ mỉ hơn, riết rồi viết được chữ nhẫn hồi nào không hay nữa. Khi bắt đầu kinh doanh cây cảnh gặp nhiều chuyện không hay như người mua tìm cách không trả tiền, các tin đồn do cố ý hay do xớn xác không tìm hiểu, nhiều lúc giận điên lên được nhưng lại dằn lòng lại tự nhủ cứ để thời gian trả lời.
Nói chung chữ NHẪN bây giờ anh khôngthêm chỉ đã viết xong mà viết thêm được cả nét bao bên ngoài. Viết xong rồi lại nghiệm thấy được cả triết lí trong cuộc sống: "BÁCH NHẪN THÀNH KIM"
Hoanglong70
21-06-2010, 07:07 PM
Hồi xưa em có cục to hơn cục ấy, ghi chữ "Nhẫn" + cả bài thơ. Em để ngay bàn làm việc của mình để tự răn. Ấy mà em đã dùng chính cục gạnh ấy đập đầu thằng Phó giám đốc và thằng Trưởng phòng. Kết quả........... ra nông nổi như ngày hôm nay. Nhìn em chắc mấy anh thấy rồi hix
Híc, ...
Bây giờ cục gạch đó Em còn giữ không? Tặng cho Anh đi, kiếm một cục vừa vừa tay để trên bàn sao khó ghê ... 8->.
(Sorry, spam only!)
Le Manh Cuong
21-06-2010, 08:26 PM
Không phải do mạng mà có tính cách như vậy,tôi trước đây cũng giống như bạn nhưng trước khi lấy vợ và chơi cây tôi đã đi câu cá 4 năm.Câu cá rất hay rèn được tính kiên trì và nhẫn nhịn,bạn thử xem sao?Nếu chơi cây mà nóng tính và không kiên trì bạn sẽ khó mà tạo ra được những tác phẩm ưng ý.
Blackrose86
21-06-2010, 09:54 PM
trước mặt mình là vợ
kẻ làm mình tức là má vợ
kẻ làm mình sôi máu là ba vợ
vậy hen:))
Em biết ai thường làm anh bực tức và sôi máu ko? Là vợ và bố vợ anh đó :))
CrackBerry
21-06-2010, 11:01 PM
Hồi xưa em có cục to hơn cục ấy, ghi chữ "Nhẫn" + cả bài thơ. Em để ngay bàn làm việc của mình để tự răn. Ấy mà em đã dùng chính cục gạnh ấy đập đầu thằng Phó giám đốc và thằng Trưởng phòng. Kết quả........... ra nông nổi như ngày hôm nay. Nhìn em chắc mấy anh thấy rồi hix
Hỏi nhỏ bác Nghĩa tí... lần ấy 2 cái đầu kia bị bể hay cục gạch bị bể hả bác Nghĩa. Chắc bây giờ xài cục đá để chặn giấy chứ ko xài gạch nữa? :D
Sozy..vui tí :D
Blackrose86
25-06-2010, 02:05 PM
Có đôi khi tôi thấy mình thật ngốc
Mỗi chữ "Nhẫn" mà học mãi không xong
Nhưng trong tôi vẫn giữ một tấm lòng
Mong cuộc đời dạy cho tôi cách sống!!!
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.