PDA

Xem chế độ đầy đủ : Nghệ thuật đàm phán khi mua cây


HUNG USD
03-06-2010, 10:46 AM
Ô hay! A này lạ nhễ...Mới chơi cây có 2 tháng mà bày đặt nghệ thuật đàm phán với đàm phiết.Thật vớ.. vẫn.

Khi chúng ta đi mua cây, ngoài việc có kinh nghiệm xem cây đẹp,xấu,biết được giá trị của cây....còn một việc tưởng đơn giản nhưng không kém phần quan trọng là khả năng đàm phán để được giá tốt nhất.Nó sẽ tiết kiệm cho bạn 1 số tiền không nhỏ,cây có giá trị càng lớn thì số tiền tiết kiệm được càng lớn.Đối với người bán cây thì đầu vào thấp thì đầu ra sẽ thấp, khả năng cạnh tranh sẽ cao hơn.
mong các bạn có kinh nghiệm về việc mua cây với giá tốt nhất, hãy chia sẽ cho nhiều người còn bở ngở trong vấn đề này. Củng mong các Anh chuyên kinh doanh cây cảnh hãy bớt chút thời gian để chia sẽ bớt một ít kinh nghiệm của mình.Được như vậy thật là quý hóa.

Bên cạnh đó,tôi củng mong các Anh Em không có kinh nghiệm trong việc mua cây nhưng có kinh nghiệm trên thương trường về việc đàm phán giá bất cứ sản phẩm gì? Các Anh hãy chia sẽ với anh em.Mọi người xem cái nào áp dụng được cho mua cây thì áp dụng,còn cái nào áp dụng được cho việc kinh doanh thì áp dụng cho việc kinh doanh của mình.Áp dụng vào kinh doanh anh em mua được sản phẩm với giá thấp thì anh em được lợi nhuận nhiều, cùng đồng nghỉa với việc anh em có thêm 1 khoản tiền để chơi cây,tiện cả đôi đường.

Tôi không có nhiều kinh nghiệm nhưng củng xin nêu một kinh nghiệm 'xưa như trái đất' như sau:
Khi bạn muốn mua 1 cây MCT chủ cây cho giá 10 triệu còn bạn muốn mua giá 7 triệu.
Hỏi giá cây xong bạn đừng trả giá mà hãy cám ơn chủ và hẹn sẽ quay lại sau.
Bạn nhờ vài người quen vào xem cây:
Người thứ 1 trả 4 triệu
Người thứ 2 trả 5 triệu
người thứ 3 trả 5 triệu
.......
Bạn quay trở lại trả 5 triệu,sau 1 hồi bạn trả lên 6 triệu,nếu chủ cây không bán(lúc này chủ đòi 8 triệu) thì bạn quay ra,vừa đi vừa vễnh tai lên xem có ai gọi lại không?
Nếu chủ không gọi thì bạn củng quay vào lại,tiến lại gần chủ,nở nụ cười thân thiện nói: "Tôi rất có thiện chí mua cây của anh,tôi lên 1 giá còn anh bớt 1 giá,giá cuối cùng 7 triệu".
Lúc này trong lòng chủ sẽ có sự hoang mang"thằng này có thiện chí mua thật không như 3 cái thằng cà chớn trước"
bạn tiếp tục tấn công không để chủ kịp phòng thủ,bạn áp sát bắt tay chủ và nói:"Anh em chúng ta còn mua bán qua lại nhiều mà" cùng với lời nói bạn củng đồng thời rút tiền ra đặt vào tay chủ.Lúc này 99% chủ cây đã bị bạn hạ gục.Hãy chở cây về ngay,đừng để chủ cây kịp suy nghỉ lại.
Nếu đến đây mà không thành công bạn chỉ còn 2 cách:
thứ 1 : mua cây 8 triệu
thứ 2: Để lại số phone và ra về,đợi cuộc gọi.
Chúc các bạn thành công.
Cám ơn mọi người đã đọc bài viết.Thân chào.

daoanh
03-06-2010, 11:29 AM
cảm ơn bạn. Bài viết của bạn rất hay, rất có ý nghĩa với những người bắt đầu chơi cây như tôi.

bdhanh
03-06-2010, 11:40 AM
Bài này hay quá =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>

LaoQuetChua
03-06-2010, 11:43 AM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ thật lòng, tuy nhiên cách này không hiệu quả, chủ nói giá 10 triệu, bạn cố trả giá là 8 triệu, nhưng giá trị thực của cây là bao nhiêu? Về mang lên diễn đàn khoe, anh em đánh giá là 2 triệuthì .... tức chết được.
Cây có giá vốn của cây, tuy nhiên mình xét Giá vốn của cây ở đây là giá mua của chủ cây cộng với phần chi phí mà chủ cây bỏ ra để bảo dưỡng cây cho tới khi bạn tới mua, về nguyên tắc bạn chỉ có thể đàm phán trong khoảng giữa giá vốn của cây và giá "hót" của chủ cây nói với bạn. Quan trọng là "Giá vốn của cây là bao nhiêu?", điều này đòi hỏi phải có kinh nghiệm, có khả năng đánh giá, nếu bạn kg tự đánh giá được thì nhờ anh em trên diễn đàn hoặc người khác đánh giá dùm. Khi chủ cửa hàng biết được "bạn đã biết giá thực của cây" thì họ tự biết trò làm giá không "dọa" được bạn, sẽ trở sang chiêu "cho em thêm chút đỉnh".
Thứ 2 : theo tâm lý chủ cây sẽ dễ chơi trò "thả con săn sắt, bắt con cá voi", vậy bạn vào cửa hàng nên giả làm con cá voi sắp chui vào lưới họ, bằng cách sau khi nhắm được cây ưng ý thì bạn đừng tỏ ra quan tâm nhiều đến cây đó vội, mà tìm cây nào khủng nhất mà hỏi giá, sau đó tỏ ra vẻ lưỡng lự, rồi gọi điện thoại nhờ chuyên gia lên coi (dĩ nhiên bạn đã dặn trước "chuyên gia" rồi, chẳng có ai lên cả, kẹt thì gọi cho 3B cũng được :)) ), sau đó bạn tỏ ra e ngại là cửa hàng đó bán mắc, bạn nóng lòng trong lúc chờ chuyên gia, bạn đi lòng vòng ngắm cây, rồi như vô tình tới cây bạn muốn mua, nói "Bữa trước mua cây giống giống vầy, giá tới 6 triệu lận, mua rồi mới biết bị hớ, ghét bữa nay kg đến cửa hàng đó nữa", đây là lúc chủ vựa thả con săn sắt, và nó là phần bạn. Với biện minh "Mua thêm 1 cây nữa cho đủ cặp với cây ở nhà" :)) :))
Chúc vui.

HUNG USD
03-06-2010, 12:04 PM
Cám ơn Bạn đã chia sẽ,nếu cây đó có giá 2 triệu mà người bán ra giá 10 triệu thì người bán đó là người vô địch nói thách rồi.Tuy nhiên nếu cây Đó thật sự có giá 2 triệu thì ta mua cây đó ở giá 4 triệu hoặc 5 triệu chứ không thể nào là 8 triệu được.trừ khi người chủ cây biết được là có người sẽ tới trả giá 8 triệu.
Xin mời các anh em khác

longduyen
03-06-2010, 12:21 PM
Cảm ơn sự nhiệt tình và tấm lòng chân tình chia sẻ.
Mong bác tiếp tục với anh em trong các vấn đề cây.

huongdongconoi
03-06-2010, 12:56 PM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ thật lòng, tuy nhiên cách này không hiệu quả, chủ nói giá 10 triệu, bạn cố trả giá là 8 triệu, nhưng giá trị thực của cây là bao nhiêu? Về mang lên diễn đàn khoe, anh em đánh giá là 2 triệuthì .... tức chết được.
Cây có giá vốn của cây, tuy nhiên mình xét Giá vốn của cây ở đây là giá mua của chủ cây cộng với phần chi phí mà chủ cây bỏ ra để bảo dưỡng cây cho tới khi bạn tới mua, về nguyên tắc bạn chỉ có thể đàm phán trong khoảng giữa giá vốn của cây và giá "hót" của chủ cây nói với bạn. Quan trọng là "Giá vốn của cây là bao nhiêu?", điều này đòi hỏi phải có kinh nghiệm, có khả năng đánh giá, nếu bạn kg tự đánh giá được thì nhờ anh em trên diễn đàn hoặc người khác đánh giá dùm. Khi chủ cửa hàng biết được "bạn đã biết giá thực của cây" thì họ tự biết trò làm giá không "dọa" được bạn, sẽ trở sang chiêu "cho em thêm chút đỉnh".
Thứ 2 : theo tâm lý chủ cây sẽ dễ chơi trò "thả con săn sắt, bắt con cá voi", vậy bạn vào cửa hàng nên giả làm con cá voi sắp chui vào lưới họ, bằng cách sau khi nhắm được cây ưng ý thì bạn đừng tỏ ra quan tâm nhiều đến cây đó vội, mà tìm cây nào khủng nhất mà hỏi giá, sau đó tỏ ra vẻ lưỡng lự, rồi gọi điện thoại nhờ chuyên gia lên coi (dĩ nhiên bạn đã dặn trước "chuyên gia" rồi, chẳng có ai lên cả, kẹt thì gọi cho 3B cũng được :)) ), sau đó bạn tỏ ra e ngại là cửa hàng đó bán mắc, bạn nóng lòng trong lúc chờ chuyên gia, bạn đi lòng vòng ngắm cây, rồi như vô tình tới cây bạn muốn mua, nói "Bữa trước mua cây giống giống vầy, giá tới 6 triệu lận, mua rồi mới biết bị hớ, ghét bữa nay kg đến cửa hàng đó nữa", đây là lúc chủ vựa thả con săn sắt, và nó là phần bạn. Với biện minh "Mua thêm 1 cây nữa cho đủ cặp với cây ở nhà" :)) :))
Chúc vui.
Đọc qua bài của Lão quét chùa rất hay.=D>=D>=D>
Nhưng với các mánh khóe ngày nay trên thương thường còn tinh vi hơn bạn nghỉ đấy...
Ngày xưa mánh trong kinh doanh, Thả con tép bắt con tôm . Ngày nay...hehehe... Thả con tép bắt con cá mập đấy...
Xã hội văn minh, thì tất cả mọi vấn đề cũng văn minh theo xã hội chứ. Bạn nghĩ ra được cách nầy, thì họ cũng nghĩ ra được cách khác đối nghịch lại ( Khắc chế )...
Nói chung mọi sự viếc còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố liên quan khác nữa. Vấn đề là chử tín và lòng trung thực trong lòng của mỗi chúng ta.
Các bạn hãy nghiệm câu nầy của dovanlo và tí kiểng nói nha:
GIANG HỒ HIỂM ÁC.:)):)):))
Chúc các bạn khám phá ra nhiều nghệ thuật mua bán thú vị nữa.

LaoQuetChua
03-06-2010, 01:01 PM
Ngày xưa mánh trong kinh doanh, Thả con tép bắt con tôm . Ngày nay...hehehe... Thả con tép bắt con cá mập đấy...


Thả con tép bắt con gì cũng được, ý đồ ở đây là mình "ăn con tép thả", nhưng suy cho cùng thì mắc chi phải ra cửa hàng cho bị chặt chém, anh em trên diễn đàn ... có đầy cây để bán. Lựa ai có uy tín thì mua, chưa kể là ... gián tiếp ủng hộ diễn đàn.

lemythanhoanhoanh2000
03-06-2010, 01:05 PM
mấy chiêu các bác nêu ra thì coi nhà vườn nào ko quên hay ko có ai trên diễn đàn này nha. heeeee...nói chung mỗi người có 1 cách riêng . người mua lúc nào cũng thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của cây có thể phát triển sau này thì bằng mọi giá cũng mua mà thôi ,hoặc cây ấy họ mua chơi phong thủy giá thỏa thuận đc thì mua vừa thì bán. các bác nêu lên vài hôm nữa đụng hàng anh em trên diễn đàn nữa. tip này mở ra hay đối với những người mới chơi cây nên học hỏi và người bán biết đc ý người mua là thế nào . đây là ý kiến của mình chúc anh em vui vẻ ,ai có ý cứ đóng góp ý kiến xin cảm ơn

huongdongconoi
03-06-2010, 01:13 PM
Thả con tép bắt con gì cũng được, ý đồ ở đây là mình "ăn con tép thả", nhưng suy cho cùng thì mắc chi phải ra cửa hàng cho bị chặt chém, anh em trên diễn đàn ... có đầy cây để bán. Lựa ai có uy tín thì mua, chưa kể là ... gián tiếp ủng hộ diễn đàn.
Ý kiến nầy hay nha! xin ủng hộ =D>=D>=D>

minhductq83
03-06-2010, 01:41 PM
hic.các bạn có nghĩ rằng sẽ có cây có giá tới mấy triệu đô cách đây 10 năm không.chắc là không bao giờ đúng ko? vậy tại sao bây giờ lại có. bởi vì là có những nghệ nhân nâng giá. gặp những nghệ nhân này liệu mấy bài trên của các bạn có hiệu quả không.e rằng là ko các bạn ạ. khi các bạn biêt những điều này thì hộ biêt trước chúng ta hàng chục năm rồi. chỉ có cách là biết ngừoi ta muốn bán bao nhiêu và thực sự mình muôn mua với giá bao nhiêu thì mới gọi là thành công được.vì mua về rồi là của mình.và ta lại bắt đầu đẩy giá cây của mình từ đó.hehe

LaoQuetChua
03-06-2010, 01:50 PM
hic.các bạn có nghĩ rằng sẽ có cây có giá tới mấy triệu đô cách đây 10 năm không.chắc là không bao giờ đúng ko? vậy tại sao bây giờ lại có. bởi vì là có những nghệ nhân nâng giá. gặp những nghệ nhân này liệu mấy bài trên của các bạn có hiệu quả không.e rằng là ko các bạn ạ. khi các bạn biêt những điều này thì hộ biêt trước chúng ta hàng chục năm rồi. chỉ có cách là biết ngừoi ta muốn bán bao nhiêu và thực sự mình muôn mua với giá bao nhiêu thì mới gọi là thành công được.vì mua về rồi là của mình.và ta lại bắt đầu đẩy giá cây của mình từ đó.hehe

Mình nghĩ ở đây đang bàn về cây nhỏ, giá trị khoảng dưới 10 triệu thôi. Còn cây mấy triệu đô thì ... lên vườn anh Lâm Ngọc Vinh lượm cho an toàn, mà vườn anh Vinh lại chẳng có cây nào trên 1 triệu đô, thì nhờ anh Vinh đi trả giá dùm...trả thêm 5% chi phí cho anh ấy còn hơn để bị ... bóp cổ -> mổ bụng -> rạch túi. :)) :))

phamvanthao
03-06-2010, 02:47 PM
Ô hay! A này lạ nhễ...Mới chơi cây có 2 tháng mà bày đặt nghệ thuật đàm phán với đàm phiết.Thật vớ.. vẫn.

Khi chúng ta đi mua cây, ngoài việc có kinh nghiệm xem cây đẹp,xấu,biết được giá trị của cây....còn một việc tưởng đơn giản nhưng không kém phần quan trọng là khả năng đàm phán để được giá tốt nhất.Nó sẽ tiết kiệm cho bạn 1 số tiền không nhỏ,cây có giá trị càng lớn thì số tiền tiết kiệm được càng lớn.Đối với người bán cây thì đầu vào thấp thì đầu ra sẽ thấp, khả năng cạnh tranh sẽ cao hơn.
mong các bạn có kinh nghiệm về việc mua cây với giá tốt nhất, hãy chia sẽ cho nhiều người còn bở ngở trong vấn đề này. Củng mong các Anh chuyên kinh doanh cây cảnh hãy bớt chút thời gian để chia sẽ bớt một ít kinh nghiệm của mình.Được như vậy thật là quý hóa.

Bên cạnh đó,tôi củng mong các Anh Em không có kinh nghiệm trong việc mua cây nhưng có kinh nghiệm trên thương trường về việc đàm phán giá bất cứ sản phẩm gì? Các Anh hãy chia sẽ với anh em.Mọi người xem cái nào áp dụng được cho mua cây thì áp dụng,còn cái nào áp dụng được cho việc kinh doanh thì áp dụng cho việc kinh doanh của mình.Áp dụng vào kinh doanh anh em mua được sản phẩm với giá thấp thì anh em được lợi nhuận nhiều, cùng đồng nghỉa với việc anh em có thêm 1 khoản tiền để chơi cây,tiện cả đôi đường.

Tôi không có nhiều kinh nghiệm nhưng củng xin nêu một kinh nghiệm 'xưa như trái đất' như sau:
Khi bạn muốn mua 1 cây MCT chủ cây cho giá 10 triệu còn bạn muốn mua giá 7 triệu.
Hỏi giá cây xong bạn đừng trả giá mà hãy cám ơn chủ và hẹn sẽ quay lại sau.
Bạn nhờ vài người quen vào xem cây:
Người thứ 1 trả 4 triệu
Người thứ 2 trả 5 triệu
người thứ 3 trả 5 triệu
.......
Bạn quay trở lại trả 5 triệu,sau 1 hồi bạn trả lên 6 triệu,nếu chủ cây không bán(lúc này chủ đòi 8 triệu) thì bạn quay ra,vừa đi vừa vễnh tai lên xem có ai gọi lại không?
Nếu chủ không gọi thì bạn củng quay vào lại,tiến lại gần chủ,nở nụ cười thân thiện nói: "Tôi rất có thiện chí mua cây của anh,tôi lên 1 giá còn anh bớt 1 giá,giá cuối cùng 7 triệu".
Lúc này trong lòng chủ sẽ có sự hoang mang"thằng này có thiện chí mua thật không như 3 cái thằng cà chớn trước"
bạn tiếp tục tấn công không để chủ kịp phòng thủ,bạn áp sát bắt tay chủ và nói:"Anh em chúng ta còn mua bán qua lại nhiều mà" cùng với lời nói bạn củng đồng thời rút tiền ra đặt vào tay chủ.Lúc này 99% chủ cây đã bị bạn hạ gục.Hãy chở cây về ngay,đừng để chủ cây kịp suy nghỉ lại.
Nếu đến đây mà không thành công bạn chỉ còn 2 cách:
thứ 1 : mua cây 8 triệu
thứ 2: Để lại số phone và ra về,đợi cuộc gọi.
Chúc các bạn thành công.
Cám ơn mọi người đã đọc bài viết.Thân chào.

Rât Chan Thành Cảm Ơn Đề Tài Này Của Bác Sẽ Giup ich Rất Nhiều Cho nhưng người Mơi Chơi Cây như Tôi.Xin hỏi Tham ĐC Của Bác Ơ Đâu. Em Muôn Bái Sư.Em Ơ Biên Hòa

HUNG USD
03-06-2010, 03:05 PM
Mình ở Phan thiết, Mình mới chơi cây chỉ biết vỡ lòng ABC thôi, không dám nhận học trò đâu

HUNG USD
03-06-2010, 03:07 PM
mấy chiêu các bác nêu ra thì coi nhà vườn nào ko quên hay ko có ai trên diễn đàn này nha. heeeee...nói chung mỗi người có 1 cách riêng . người mua lúc nào cũng thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của cây có thể phát triển sau này thì bằng mọi giá cũng mua mà thôi ,hoặc cây ấy họ mua chơi phong thủy giá thỏa thuận đc thì mua vừa thì bán. các bác nêu lên vài hôm nữa đụng hàng anh em trên diễn đàn nữa. tip này mở ra hay đối với những người mới chơi cây nên học hỏi và người bán biết đc ý người mua là thế nào . đây là ý kiến của mình chúc anh em vui vẻ ,ai có ý cứ đóng góp ý kiến xin cảm ơn

Mình có 1 chiêu có thể sử dụng được chấp nhà vườn có xem trên diễn đàn luôn,không ngán nhà vườn nào cả?

HUNG USD
03-06-2010, 03:09 PM
hic.các bạn có nghĩ rằng sẽ có cây có giá tới mấy triệu đô cách đây 10 năm không.chắc là không bao giờ đúng ko? vậy tại sao bây giờ lại có. bởi vì là có những nghệ nhân nâng giá. gặp những nghệ nhân này liệu mấy bài trên của các bạn có hiệu quả không.e rằng là ko các bạn ạ. khi các bạn biêt những điều này thì hộ biêt trước chúng ta hàng chục năm rồi. chỉ có cách là biết ngừoi ta muốn bán bao nhiêu và thực sự mình muôn mua với giá bao nhiêu thì mới gọi là thành công được.vì mua về rồi là của mình.và ta lại bắt đầu đẩy giá cây của mình từ đó.hehe
Mình sẽ viết bài tuyệt chiêu mua cây triệu đô như bạn nói luôn.Vẫn có cách để mua giá tốt nhất.

hoamittn2005
03-06-2010, 03:39 PM
Thật thà là cha quỷ quái. ko đến mức nghiêm trọng vậy đâu. Khi đã kết - ko gì ngăn cản được!
=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((
Đã yêu là ko hối tiếc bao giờ..

HUNG USD
03-06-2010, 04:05 PM
Thật thà quá sẽ bị "Bà Xã" niệm thần chú điếc cái đầu như tam tạng niệm thần chú tề thiên vậy đó.Bạn nhắm chịu nổi không?

imported_minh_tri
03-06-2010, 06:24 PM
Thả con tép bắt con gì cũng được, ý đồ ở đây là mình "ăn con tép thả", nhưng suy cho cùng thì mắc chi phải ra cửa hàng cho bị chặt chém, anh em trên diễn đàn ... có đầy cây để bán. Lựa ai có uy tín thì mua, chưa kể là ... gián tiếp ủng hộ diễn đàn.

nói em đó hả:">=D>=D>=D>

huongdongconoi
03-06-2010, 06:36 PM
Mình có 1 chiêu có thể sử dụng được chấp nhà vườn có xem trên diễn đàn luôn,không ngán nhà vườn nào cả?
Cái nầy quan trọng lắm nè...rất có lợi cho ace trên DD chúng ta. Bạn phổ biến bí kíp tuyệt chiêu cho ace học hỏi chút kinh nghiệm quí báu nầy đi.;;);;);;)

Blackrose86
03-06-2010, 06:40 PM
nói em đó hả:">=D>=D>=D>

Chắc vậy đó em,heehee:))
Ủa a Nghĩa có đặt e thêm cây nào hok? Thấy ảnh đòi mua hết mớ siêu mini với giá siêu rẻ đó,em có "căt cổ nhổ lông" mấy em đó rùi thì cứ post cho ảnh coi,đc giá thì bán.

Blackrose86
03-06-2010, 07:03 PM
:)) chắc em phải lập topic nghệ thuật dụ dỗ để bán cây cảnh qua mạng. vì thấy diện mạo mới không ai mua nữa8->=((

Em nhớ truyền đạt kinh nghiệm"muốn dụ dỗ ngườ mua fải dụ dỗ cả người wen của họ :))"

DuLong
03-06-2010, 08:40 PM
Em nhớ truyền đạt kinh nghiệm"muốn dụ dỗ ngườ mua fải dụ dỗ cả người wen của họ :))"

Kiểu này tới khi bán cây được "lỗ dầu" mất[-(

sansnom
04-06-2010, 09:55 AM
Trong tác phẩm "Vang bóng một thời" của nhà văn Nguyễn Tuân thì phải, có mô tả chuyện ông Sáu bán bộ ấm trà quý... các bác nào học được chiêu này thì bán hàng chắc chắc lời to :)

Còn cụ Vương Hồng Sển chuyên sưu tập đồ cổ, nếu cụ còn sống chắc là có nhiều kinh nghiệm mua hàng để truyền cho con cháu đời sau. trong đó có chuyện "bà lái heo" chuyên đi mua heo con.... đọc xong buồn cười muốn chết!

Blackrose86
04-06-2010, 12:04 PM
Trong tác phẩm "Vang bóng một thời" của nhà văn Nguẫn Tuân thì phải, có mô tả chuyện ông Sáu bán bộ ấm trà quý... các bác nào học được chiêu này thì bán hàng chắc chắc lời to :)

Còn cụ Vương Hồng Sển chuyên sưu tập đồ cổ, nếu cụ còn sống chắc là có nhiều kinh nghiệm mua hàng để truyền cho con cháu đời sau. trong đó có chuyện "bà lái heo" chuyên đi mua heo con.... đọc xong buunof cười muốn chết!

Kể lại cho mọi người cùng nghe đc hok? Chưa đọc mấy tphẩm đó”_”:D

centimet
04-06-2010, 12:22 PM
Cám ơn bác HungUSD đã chia sẻ kinh nghiệm !

Sau khi đọc qua Cent có một số suy nghĩ để diễn tả cảm giác của người bán cây mà bác chưa đề cập.

thí dụ nhà vườn tôi đang yên khách , có ông khách đến chơi và định giá cây mct là 5 triệu so với giá tôi đề ra là 10triêu .

tôi nghĩ rằng :

ông này muốn mua mà tiền chưa đủ ?
ông này coi thường uy tín của tôi quá ?
Cây tôi có vấn đề về chất lượng chỉ đáng giá 5 triệu có nghĩa bằng 1/2 giá đề ra ?

chưa chốt lại và thống nhất giá thì ông ta " để suy nghĩ thêm và hẹn lần sau hay dip nào đó"

Tôi hơi buồn và ngồi ôn lại 3 vấn đề mà tôi đặt ra để khẳng định lại vấn đề và biết rằng : đúng hàng , đúng giá , giờ lại không khó khăn gì phải bán , vài năm sau giá trị tăng cao hơn..

Nếu bán 1 cây mct này tôi sẻ không uy tín và mang tiếng là bán thách giá cở 3 =>5triệu /1 cây , trong khi vườn thì vài trăm cây khác nữa thì giá trị vườn sẻ giảm đi cở 1/4hoặc 1/3 , 1/2 giá trị thực?

vài hôm có vài người đến và xem nữa ...trả giá cở đó....khiến tôi hoang man rất nhiều nếu tôi là người non kinh nghiệm hay khiến tôi phấn khích hơn khi xem đây là cuộc đấu trí thú vị vì " Cá cắn câu , anh ta đang chết trong lòng một ít...mà chết kiểu này sẽ rất khó chịu [-( ... , muốn lấy được thì trả giá hơn giá ban đầu 12 triệu chẳng hạn)

Bác HungUSD nghĩ tình huống thế này thì giải quyết thế nào ?

Buông bỏ tìm cây mà mình ưng ý khác ?

Mua giá ban đầu của chủ đề ra là 10 triệu , thể hiện sự nhượng bộ , tăng uy tín của đối phương và thất bại với kế hoạch đàm phán của mình?

Hay nhờ một nguời trung gian đàm phám từ lúc đầu ? hoặc nhờ người trung gian kết thúc với mức giá cuối cùng như 7-8 triệu mong muốn của mình ?


thân
Centimet

Blackrose86
04-06-2010, 01:21 PM
Ko biết người khác nghĩ sao chứ,trường hợp mình là người bán(tất nhiên chơi cây có lúc mua lúc bán)mà gặp tình trạng này sẽ rất bực mình. Thà rằng những người khác nhau trả ép giá khác nhau ko tức,đằng này tất cả đều là cùng 1người muốn mua mà cho hết người này tới người kia đến làm giá. Mình khinh thường trò đê tiện này. Ko bao giờ làm trò đó. Thử hỏi nếu các bạn kẹt tiền,đã ra giá hợp lý mà còn gặp cái loại ma mãnh cò kè ép giá như vậy,bạn có tức ko? Nói tới đây tấy tội nghiệp thay cho những người nông dân chân chất thật thà bị con buôn giở trò ma mãnh!!!

sansnom
04-06-2010, 01:27 PM
Kể lại cho mọi người cùng nghe đc hok? Chưa đọc mấy tphẩm đó”_”:D

có liền, suy cho cùng thì người mua nếu vui vẻ làm cho người bán thấy thoải mái thì chắc cũng được bớt giá đôi chút, còn người bán nếu có giai thoại nào hay hay thỏa mãn người mua thì nghĩ chắc sẽ bán được nhanh hơn, nhất là vào đầu ngày mở hàng...

xin kể các bác nghe 2 câu chuyện về ông Sáu bán ấm đất và chuyện bà lái heo (dài lắm nên tôi chỉ thuật sơ lại nội dung chính thôi)

1- Có ông Sáu lúc khá giả ông rất nghiện uống trà và sưu tập các ấm trà cổ quý giá. Đến khi ông thất thời sa cơ, nhà hết tiền ông bèn đem bộ collection của mình ra bán với giá rất rẻ nên hết hàng rất nhanh (giông như kiểu thanh lý hàng ve chai). Thế nhưng ông giữ lại toàn bộ nắp ấm trà, vài ngày sau ông mới đêm bày bán tiếp. Người nào đã mua ấm trà không nắp đến lúc này liền quay lại xem hàng và lúc đó, ông kêu giá nắp ấm thật cao.. thật cao...

2- Chuyện bà lái heo:
có 1 bà chuyên đi mua heo con (heo giống) về mua đi bán lại, đến 1 xóm nọ có một ông kêu vào bán cho bà bầy heo 4 con nho nhỏ. Ít vốn nên bà chỉ có đủ tiền mua 3 con, bỏ lại thì tiếc, bà liền bảo ông này: "tôi cho ông ... ấy ấy, ông đưa tôi luôn con heo kia nhá!"

ông này nói thôi cũng được. Nhưng ông không làm đến đầu đến đũa mà chỉ làm nữa chừng rồi ngưng. Bà lái heo bực mình nói:" Tôi trả lại cho ông 1 con heo, ông làm thêm chút nhá"

Ông này cũng đồng ý, lấy lại 1 con heo và... làm nữa chừng rồi ngưng.
Bà lái nói tiếp: "Thôi thì tôi trả lại cho ông thêm 3 con heo luôn đó...."
ông này dồng ý liền, vừa có tiền 3 con heo hồi nãy vừa lấy lại được nguyên bầy heo... thế nhưng lần này ông cũng làm nữa chừng rồi.. ngưng.
Thấm đòn, bà lái heo nói tiếp: " Hồi sáng tôi mua cặp heo mọi còn gởi ở xóm dưới, để tôi đưa luôn cho ông...!!!" :)

HUNG USD
04-06-2010, 01:34 PM
Thương trường là chiến trường.Tôi không dùng vũ lực, tôi không làm gì phạm pháp tại sao bạn lại cho đó là đê tiện.vậy những người bán giá cao hơn thực tế nhiều thì có được coi là đê tiện không?làm sao để biết được là giá người bán đưa ra là hợp lý?

Blackrose86
04-06-2010, 01:48 PM
Hahaha,hay!!!! Tuyệt hay!
Nhưng đó toàn là kinh nghiệm dành cho người bán hàng ko hà. Ví dụ,ở câu chuyện 1:kinh nghiệm là rao bán cây thành phẩm giá rẻ (chụp hình cả chậu)nhưng khi gửi hàng giữ lại chậu vip,sau khi người mua bị hớ sẽ phải mua thêm chậu :))
Ở câu chuyện thứ 2,kinh nghiệm là:bán cây fôi nên bán những cây xác suất sống thấp kèm theo 1vài cây có khả năng sống nhưng xấu hơn,sau khi người mua trồng chỉ sống cây xấu,chết cây đẹp sẽ tiếc và đặt mua thêm:Dhehe cứ vậy mà mần^^

Blackrose86
04-06-2010, 01:57 PM
Thương trường là chiến trường.Tôi không dùng vũ lực, tôi không làm gì phạm pháp tại sao bạn lại cho đó là đê tiện.vậy những người bán giá cao hơn thực tế nhiều thì có được coi là đê tiện không?làm sao để biết được là giá người bán đưa ra là hợp lý?

Chính vì ko fạm fáp,ko vũ lực nhưng thủ đoạn tôi mới nói là đê tiện. Bạn đã xách tiền đi mua cây thì dĩ nhiên bạn đã xác định đc mốc giá mua đc mà bạn cho là hợp lý. Còn chuyện người bán hét giá trên trời là khi họ ko cần hoặc chưa cần tiền,khi đó bạn ép giá vô ích. Bạn chỉ có thể dùng chiêu đó với những người đag gặp vấn đề về kinh tế,với nông dân nghèo,với người ngây thơ. Dù sao đó cũng là sự cơ hội đáng kinh. Cũng đã có những topic lên tiếng thay cho người nông dân bị bức ép được mở trong dđ,bạn viết bài này vào đó,xem ngta nói gì?!

huongdongconoi
04-06-2010, 02:09 PM
Chính vì ko fạm fáp,ko vũ lực nhưng thủ đoạn tôi mới nói là đê tiện. Bạn đã xách tiền đi mua cây thì dĩ nhiên bạn đã xác định đc mốc giá mua đc mà bạn cho là hợp lý. Còn chuyện người bán hét giá trên trời là khi họ ko cần hoặc chưa cần tiền,khi đó bạn ép giá vô ích. Bạn chỉ có thể dùng chiêu đó với những người đag gặp vấn đề về kinh tế,với nông dân nghèo,với người ngây thơ. Dù sao đó cũng là sự cơ hội đáng kinh. Cũng đã có những topic lên tiếng thay cho người nông dân bị bức ép được mở trong dđ,bạn viết bài này vào đó,xem ngta nói gì?!
Quá hay...=D>=D>=D>

huongdongconoi
04-06-2010, 02:25 PM
Thương trường là chiến trường.Tôi không dùng vũ lực, tôi không làm gì phạm pháp tại sao bạn lại cho đó là đê tiện.vậy những người bán giá cao hơn thực tế nhiều thì có được coi là đê tiện không?làm sao để biết được là giá người bán đưa ra là hợp lý?
Xin hỏi bạn HUNG USD một câu thực tế nầy. Từ ngày tôi về Phan Thiết sinh sống đến nay. Đa số các mặt hàng bán ở PT giá cao hơn các địa phương khác dữ lắm, có những mặt hàng phồ biến trên thị trường, mà còn cao hơn chổ khác đến 50%... Từ Ly cafe cho đến tô phở, những cái đó còn có giá ở trên cung trăng, Đừng nói chi đến các loại sản phẩm khác... Những vì tôi nêu ra, dám khẳng định với bạn 100% là không sai. Vậy những ý tôi vừa nêu được xem là ntn trong kinh doanh?
Mong bạn trã lời giúp tôi.

thichtumlum
04-06-2010, 02:38 PM
Cảm ơn anh Hung USD đã có bài viết cho AE tham khảo và nghiên cứ thêm, cách này em cũng đã dùng từ rất lâu rồi nhưng thường là đi mua cây phôi thôi.
Người ta thường nói mua lầm chứ bán không bao giờ lầm, do đó làm sao đề mình mua được món hàng ưng ý mà giá theo mình (đã nghiên cứu trước khi thích món hàng đó) là hợp lý là cũng đủ vui và hài lòng lắm rồi vì theo em cây cảnh hay các thú chơi khác thì để tìm được và bắt gặp được thứ mình ưng ý cũng hơi khó, đôi khi có tiền mà chẳng ai chịu bán hay không tìm thấy hàng thì mình cũng buồn vậy. Do đó theo mình thì làm sao để mua được hàng mà cả hai cùng vui vẻ thì không có gì là xấu cả. nhân đây em cũng ví dụ 2 mẫu chuyện trong thú chơi và mua bán của em để AE mình tham khảo.
1. Lúc trước em có bán một con chó cảnh, có 1 ông khách cũng chê này nọ và đòi hạ giá và cũng có vài chiêu tựa như của anh Hung usd, nhưng em cảm thấy chưa đủ giá sàn của em đưa ra thì em cũng không bán, sau này khi bán được hàng cho người khác rồi thì ông khách đó vẫn còn tiếc nuối và luôn hỏi khi nào có hàng đó nữa thì nhớ gọi cho anh ấy. Tiếc chưa ...ha ha
2. Vào dịp tết vừa rồi em có bán một cây mai bonsai (giá em mua cách trước khi bán 1 năm là 500.000đ) giá thành phẩm em đưa ra là 3,8tr. có ông khách cũng nhờ AE hay bạn bè dùng chiêu thức không khác gì anh Hung usd. Cuối cùng em cũng bán với giá 2,8tr. Cả hai đều vui, khách cũng vui (giá đó so với cây của em là hợp lý và em cũng thấy giá trị cây đó là như vậy là được rồi) và em thì lại càng quá vui hơn. không biết ai lọt thế ai, đúng là giang hồ hiểm ác. Chưa chắc gì mình đi cua được một cô gái và tự tin là cô ấy đã lọt thế của mình, chưa chắc à nha ...hi hi

HUNG USD
04-06-2010, 02:50 PM
Xin hỏi bạn HUNG USD một câu thực tế nầy. Từ ngày tôi về Phan Thiết sinh sống đến nay. Đa số các mặt hàng bán ở PT giá cao hơn các địa phương khác dữ lắm, có những mặt hàng phồ biến trên thị trường, mà còn cao hơn chổ khác đến 50%... Từ Ly cafe cho đến tô phở, những cái đó còn có giá ở trên cung trăng, Đừng nói chi đến các loại sản phẩm khác... Những vì tôi nêu ra, dám khẳng định với bạn 100% là không sai. Vậy những ý tôi vừa nêu được xem là ntn trong kinh doanh?
Mong bạn trã lời giúp tôi.
Đó là giá thị trường.Ở mổi nơi sẽ có một giá khác nhau.Bạn không thể so sánh giá một mặt hàng ở nơi này với giá mặt hàng đó ở nơi khác mà cho lá nó mắc.Giá cây Dương ở PT khác với giá cây Dương ở Hcm.

HUNG USD
04-06-2010, 02:56 PM
Cảm ơn anh Hung USD đã có bài viết cho AE tham khảo và nghiên cứ thêm, cách này em cũng đã dùng từ rất lâu rồi nhưng thường là đi mua cây phôi thôi.
Người ta thường nói mua lầm chứ bán không bao giờ lầm, do đó làm sao đề mình mua được món hàng ưng ý mà giá theo mình (đã nghiên cứu trước khi thích món hàng đó) là hợp lý là cũng đủ vui và hài lòng lắm rồi vì theo em cây cảnh hay các thú chơi khác thì để tìm được và bắt gặp được thứ mình ưng ý cũng hơi khó, đôi khi có tiền mà chẳng ai chịu bán hay không tìm thấy hàng thì mình cũng buồn vậy. Do đó theo mình thì làm sao để mua được hàng mà cả hai cùng vui vẻ thì không có gì là xấu cả. nhân đây em cũng ví dụ 2 mẫu chuyện trong thú chơi và mua bán của em để AE mình tham khảo.
1. Lúc trước em có bán một con chó cảnh, có 1 ông khách cũng chê này nọ và đòi hạ giá và cũng có vài chiêu tựa như của anh Hung usd, nhưng em cảm thấy chưa đủ giá sàn của em đưa ra thì em cũng không bán, sau này khi bán được hàng cho người khác rồi thì ông khách đó vẫn còn tiếc nuối và luôn hỏi khi nào có hàng đó nữa thì nhớ gọi cho anh ấy. Tiếc chưa ...ha ha
2. Vào dịp tết vừa rồi em có bán một cây mai bonsai (giá em mua cách trước khi bán 1 năm là 500.000đ) giá thành phẩm em đưa ra là 3,8tr. có ông khách cũng nhờ AE hay bạn bè dùng chiêu thức không khác gì anh Hung usd. Cuối cùng em cũng bán với giá 2,8tr. Cả hai đều vui, khách cũng vui (giá đó so với cây của em là hợp lý và em cũng thấy giá trị cây đó là như vậy là được rồi) và em thì lại càng quá vui hơn. không biết ai lọt thế ai, đúng là giang hồ hiểm ác. Chưa chắc gì mình đi cua được một cô gái và tự tin là cô ấy đã lọt thế của mình, chưa chắc à nha ...hi hi
Bài viết của mình mới xem như chỉ có lợi cho người mua nhưng thực ra nó củng có lợi cho người bán . vì người bán biết được chiêu của người mua thì có cách ứng phó để bán giá tốt nhất.

hodoan
04-06-2010, 02:56 PM
Chưa chắc gì mình đi cua được một cô gái và tự tin là cô ấy đã lọt thế của mình, chưa chắc à nha ...hi hi

Câu này rất sâu sắc .... =D>=D>=D>=D>=D>

:))

HUNG USD
04-06-2010, 02:59 PM
Chính vì ko fạm fáp,ko vũ lực nhưng thủ đoạn tôi mới nói là đê tiện. Bạn đã xách tiền đi mua cây thì dĩ nhiên bạn đã xác định đc mốc giá mua đc mà bạn cho là hợp lý. Còn chuyện người bán hét giá trên trời là khi họ ko cần hoặc chưa cần tiền,khi đó bạn ép giá vô ích. Bạn chỉ có thể dùng chiêu đó với những người đag gặp vấn đề về kinh tế,với nông dân nghèo,với người ngây thơ. Dù sao đó cũng là sự cơ hội đáng kinh. Cũng đã có những topic lên tiếng thay cho người nông dân bị bức ép được mở trong dđ,bạn viết bài này vào đó,xem ngta nói gì?!
Bạn có tự tin cho là mình có thể định giá được một cây bonsai không?
Tôi xin hỏi: trên DD này, ai có đủ tự tin vổ ngực xưng tên là mình có thể định giá chính xác một cây Bonsai không??????

huongdongconoi
04-06-2010, 03:13 PM
Đó là giá thị trường.Ở mổi nơi sẽ có một giá khác nhau.Bạn không thể so sánh giá một mặt hàng ở nơi này với giá mặt hàng đó ở nơi khác mà cho lá nó mắc.Giá cây Dương ở PT khác với giá cây Dương ở Hcm.
Bạn có nghỉ rằng một phôi cây rừng, người ta khai thác từ tỉnh Bình Thuận. Nhưng giá bán tại tỉnh Bình Thuận cao hơn giá TPHCM bán không???
Vấn đề bạn nêu ra ... mà bạn chưa giãi đáp hết những thắc mắc của vấn đề đó...
Vậy mặt bằng và thị trường ở PT bạn nghỉ là hơn TPHCM và các nơi khác àh ?
Hơn nữa câu hỏi của tôi có nói rỏ ( có những mặt hàng phổ biến trên thị trường, mà còn cao hơn chổ khác đến 50%... ). Tôi đồng ý với bạn là những vấn đề liên quan trong kinh doanh ( như thị trường và mặt bằng ...vv... ) có thể khác biệt nhau, nên giá cả có sự chênh lệnh. Nhưng sự chênh lệch về giá là ntn? người tiêu dùng có chấp nhận được hay không?
Bởi vì bạn vừa có một câu hỏi nên tôi mới hỏi bạn và nhờ bạn giải thích dùm mà ...

Trích dẫn:
Nguyên văn bởi HUNG USD Xem Bài gửi
Thương trường là chiến trường.Tôi không dùng vũ lực, tôi không làm gì phạm pháp tại sao bạn lại cho đó là đê tiện.vậy những người bán giá cao hơn thực tế nhiều thì có được coi là đê tiện không?làm sao để biết được là giá người bán đưa ra là hợp lý?
Bạn nghĩ những gì tôi vừa nói có hợp lý không?

NaTuan
04-06-2010, 03:15 PM
Bonsai cây cảnh muôn hình vạn trạng , và cũng có trăm nghìn loại giá . Với người thích thì tiền triệu , còn người không thích thì cho họ có khi còn bị mắng vì nhà chật không có chỗ để . Vì thế mới có thuyết tương đối . Trong topic này mình đọc các bài thấy dd này có nhiều thương gia quá . Vậy hữu ích nhất là các bạn hãy tìm cách đưa cây bonsai của VN hội nhập với thế giới còn bổ ích hơn tranh luận hơn thua ở đây .

HUNG USD
04-06-2010, 03:16 PM
Thông thường giá thành một sản phẩm thường được áp dụng theo công thức sau:
Giá bán = giá vốn + các loại Chi phí + % Lợi nhuận.
Tuy nhiên lợi nhuận trong giá bán cây bonsai biến thiên khó lường.Vì sao vậy?
Bởi vì Giá bán 1 cây Bonsai nó còn dựa vào một yếu tố rất quan trọng đó là sự so sánh. Tôi có một cây Bonsai giống cây anh Lnvinh,cây anh Lnvinh bán 10 triệu thì cây của tôi củng bán 10 triệu.Do đó khi muốn mua 1 cây nào đó bạn nên tìm hiểu những cây tương tựa như cây bạn muốn mua nhưng được bán với giá thấp để làm cơ sở đàm phán giá với người bán.

huongdongconoi
04-06-2010, 03:22 PM
Bonsai cây cảnh muôn hình vạn trạng , và cũng có trăm nghìn loại giá . Với người thích thì tiền triệu , còn người không thích thì cho họ có khi còn bị mắng vì nhà chật không có chỗ để . Vì thế mới có thuyết tương đối . Trong topic này mình đọc các bài thấy dd này có nhiều thương gia quá . Vậy hữu ích nhất là các bạn hãy tìm cách đưa cây bonsai của VN hội nhập với thế giới còn bổ ích hơn tranh luận hơn thua ở đây .
Tôi hoàn toàn đồng ý với với những ý kiến bác NaTuan đã nêu. Vấn đề còn lại là của chủ topic.
Xin cám ơn.

HUNG USD
04-06-2010, 03:22 PM
Bonsai cây cảnh muôn hình vạn trạng , và cũng có trăm nghìn loại giá . Với người thích thì tiền triệu , còn người không thích thì cho họ có khi còn bị mắng vì nhà chật không có chỗ để . Vì thế mới có thuyết tương đối . Trong topic này mình đọc các bài thấy dd này có nhiều thương gia quá . Vậy hữu ích nhất là các bạn hãy tìm cách đưa cây bonsai của VN hội nhập với thế giới còn bổ ích hơn tranh luận hơn thua ở đây .
Thưa anh,
Tôi lập ra topic này không nhằm tranh luận hơn thua với ai cả mà tôi chỉ muốn anh em trên DD có thể cùng nhau chia sẽ để có thể mua và bán một cây Bonsai vối giá hợp lí nhất.

NaTuan
04-06-2010, 03:26 PM
Thông thường giá thành một sản phẩm thường được áp dụng theo công thức sau:
Giá bán = giá vốn + các loại Chi phí + % Lợi nhuận.
Tuy nhiên lợi nhuận trong giá bán cây bonsai biến thiên khó lường.Vì sao vậy?
Bởi vì Giá bán 1 cây Bonsai nó còn dựa vào một yếu tố rất quan trọng đó là sự so sánh. Tôi có một cây Bonsai giống cây anh Lnvinh,cây anh Lnvinh bán 10 triệu thì cây của tôi củng bán 10 triệu.Do đó khi muốn mua 1 cây nào đó bạn nên tìm hiểu những cây tương tựa như cây bạn muốn mua nhưng được bán với giá thấp để làm cơ sở đàm phán giá với người bán.
Sai hoàn toàn , trong cây cảnh hai cây tương tự nhưng có người chỉ có thể bán tới 2 phần giá trị so với người kia . sao vậy đó là thuơng hiệu của người sở hữu cây . Là sân chơi và quan hệ của người có cây .
Tôi đã thấy cây duối khi ở vườn này để mãi không ai mua hoặc trả rất rẻ , sau khi chuyển sang vườn khác do người khác sở hữu và cũng người dã từng hỏi mua cây đó ở vườn kia mà lại mua với giá gấp 5 lần . ( Cây cảnh nó là vậy )

HUNG USD
04-06-2010, 03:27 PM
Khi đàm phán giá với người bán chúng ta nên úp úp mở mở là mình củng đang xem mộ số cây ở vườn khác,củng đang do dự không biết chọn cây nào? nếu vườn nào bán giá hợp lí thì mình mua cây ở vườn đó.

NaTuan
04-06-2010, 03:30 PM
Khi đàm phán giá với người bán chúng ta nên úp úp mở mở là mình củng đang xem mộ số cây ở vườn khác,củng đang do dự không biết chọn cây nào? nếu vườn nào bán giá hợp lí thì mình mua cây ở vườn đó.

Cái này với dân chuyên nghiệp là thua nhé . Cây độc có một không hai thì bạn không có văn nào lọt tai họ được đâu . Quan trọng là người mua biết mình cần gì và người bán biết mình đang có gì thì giao dich mới thành công .

HUNG USD
04-06-2010, 03:31 PM
Sai hoàn toàn , trong cây cảnh hai cây tương tự nhưng có người chỉ có thể bán tới 2 phần giá trị so với người kia . sao vậy đó là thuơng hiệu của người sở hữu cây . Là sân chơi và quan hệ của người có cây .
Tôi đã thấy cây duối khi ở vườn này để mãi không ai mua hoặc trả rất rẻ , sau khi chuyển sang vườn khác do người khác sở hữu và cũng người dã từng hỏi mua cây đó ở vườn kia mà lại mua với giá gấp 5 lần . ( Cây cảnh nó là vậy )
"sai hoàn toàn" Ý câu viết ở trên của tôi và ý anh hình như giống nhau mà sao anh lại nói là tôi sai hoàn toàn?

HUNG USD
04-06-2010, 03:34 PM
Khi mua cây bạn phải tìm ra điểm xấu của cây mà đôi khi người chủ cây củng chưa nhìn thấy.Thường thì người chủ cây sẽ khen những nét đẹp của cây còn bạn thì làm điều ngược lại.

HUNG USD
04-06-2010, 03:43 PM
Tôi là người mới chơi cây.Những điều tôi viết chỉ dựa trên sự suy nghỉ tính logic của nó chứ chưa kinh qua thực tế, nên rất mong nhận được nhiều sự phản biện của các anh có kinh nghiệm thực tế để tôi có thể hiểu được nhiều điều hơn.Xin cám ơn.

Blackrose86
04-06-2010, 04:14 PM
Bạn có tự tin cho là mình có thể định giá được một cây bonsai không?
Tôi xin hỏi: trên DD này, ai có đủ tự tin vổ ngực xưng tên là mình có thể định giá chính xác một cây Bonsai không??????

Bạn có đọc kỹcâu nói của tôi chưa? Khi đi mua cây "bạn đã xác định được giá mà BẠN CHO LÀ HỢP LÝ" đó là cái giá mà bạn cho rằng mình có thể mua được-đơn giản vậy thôi. Ví dụ:có thể cây A người ta ra giá 5tr,nhưng cá nhân bạn cho rằng 3tr thì mua được. Như vậy bạn cũng ko hiểu??? Nếu bạn ko thể xác định đc mức giá bạn có thể mua,thì bạn đi mua cây ntn? Hay bạn xài USD wen rồi???
rõ ràng tôi ko hề nói tới chuyện "vỗ ngực xưng tên" đứng ra định giá cho thứ gì cả. Bạn đừng hơi đâu bắt bẻ mà chi.Đừng nghĩ tới chuyện hơn thua nhau vài câu nói. Bạn xem xem,jờ đây topic này toàn những sự cãi lý cãi cùn,cãi chày cãi cối,đâu còn gì thể hiện "nghệ thuật đàm fán mua cây" này nọ. Thật thất vọng. Nếu là tôi,tôi chỉ đặt tên topic này 4chữ: "mánh khoé mua cây" khi đó sẽ ko có những người như tôi ngồi đây nói lý với bạn! Vì chúng tôi ko cần những thứ đó. Chơi cây là tìm đến chân-thiện-mỹ,nếu dùng mưu chước để có được cây thì đánh mất hết ý nghĩa. Khi đó bạn ko còn là nghệ nhân,mà chính là con buôn.

HUNG USD
04-06-2010, 05:20 PM
Vâng.Em xin cám ơn Bác đã chỉ dạy.Bác còn lời nào hay hơn xin chỉ dạy tiếp ạ.

centimet
04-06-2010, 05:31 PM
có liền, suy cho cùng thì người mua nếu vui vẻ làm cho người bán thấy thoải mái thì chắc cũng được bớt giá đôi chút, còn người bán nếu có giai thoại nào hay hay thỏa mãn người mua thì nghĩ chắc sẽ bán được nhanh hơn, nhất là vào đầu ngày mở hàng...

xin kể các bác nghe 2 câu chuyện về ông Sáu bán ấm đất và chuyện bà lái heo (dài lắm nên tôi chỉ thuật sơ lại nội dung chính thôi)

1- Có ông Sáu lúc khá giả ông rất nghiện uống trà và sưu tập các ấm trà cổ quý giá. Đến khi ông thất thời sa cơ, nhà hết tiền ông bèn đem bộ collection của mình ra bán với giá rất rẻ nên hết hàng rất nhanh (giông như kiểu thanh lý hàng ve chai). Thế nhưng ông giữ lại toàn bộ nắp ấm trà, vài ngày sau ông mới đêm bày bán tiếp. Người nào đã mua ấm trà không nắp đến lúc này liền quay lại xem hàng và lúc đó, ông kêu giá nắp ấm thật cao.. thật cao...

2- Chuyện bà lái heo:
có 1 bà chuyên đi mua heo con (heo giống) về mua đi bán lại, đến 1 xóm nọ có một ông kêu vào bán cho bà bầy heo 4 con nho nhỏ. Ít vốn nên bà chỉ có đủ tiền mua 3 con, bỏ lại thì tiếc, bà liền bảo ông này: "tôi cho ông ... ấy ấy, ông đưa tôi luôn con heo kia nhá!"

ông này nói thôi cũng được. Nhưng ông không làm đến đầu đến đũa mà chỉ làm nữa chừng rồi ngưng. Bà lái heo bực mình nói:" Tôi trả lại cho ông 1 con heo, ông làm thêm chút nhá"

Ông này cũng đồng ý, lấy lại 1 con heo và... làm nữa chừng rồi ngưng.
Bà lái nói tiếp: "Thôi thì tôi trả lại cho ông thêm 3 con heo luôn đó...."
ông này dồng ý liền, vừa có tiền 3 con heo hồi nãy vừa lấy lại được nguyên bầy heo... thế nhưng lần này ông cũng làm nữa chừng rồi.. ngưng.
Thấm đòn, bà lái heo nói tiếp: " Hồi sáng tôi mua cặp heo mọi còn gởi ở xóm dưới, để tôi đưa luôn cho ông...!!!" :)


câu chuyện hay quá , cám ơn bác cho ae một chầu cười no...=D>=D>=D> thân
Cenitmet

HUNG USD
04-06-2010, 05:43 PM
Có một mẹo mua cây rất đơn giản,dễ thực hiện, ai làm củng được mà hiệu quả lại rất cao.
Không biết tự bao giờ người dân Việt Nam mình rất coi trọng việc mua bán mở hàng.Vì vậy Các bạn hãy là người mua mở hàng.Bạn hãy ăn mặc tươm tất,sạch sẽ, miệng luôn tươi cười, mua nhanh nhẹn.Các bạn sẽ mua được giá tốt nhất.
Nếu lần sau bạn có quay lại,khi vừa bước vào vườn mà chủ vườn vồn vã đón tiếp bạn là bạn biết lần trước sau khi bạn mua cây về.Chủ vườn đã bán rất đắt.Khỏi phải nói bạn củng biết là mình sẽ mua được giá như thế nào trong trong lần này rồi.
Đọc kỷ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:
- Áp dụng cho cây có giá tầm trung đổ lại.
- Trả giá quá thấp coi chừng bị chửi hoặc đốt phong long.
-

HUNG USD
05-06-2010, 02:33 PM
ALô! Alô! Có ai thấy bác " Bông Hồng Đen " đâu không? Xin mòi bác vào chỉ dạy cho tôi tiếp đi.

Sói Hoang
05-06-2010, 02:46 PM
ALô! Alô! Có ai thấy bác " Bông Hồng Đen " đâu không? Xin mòi bác vào chỉ dạy cho tôi tiếp đi.

kaka...cây này chủ cây nói bao nhiêu vậy Bác Hùng?
http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?p=145286#post145286

HUNG USD
05-06-2010, 02:55 PM
Bạn hãy quay lại topic đó,quay lại trang 1 tôi đã nói rỏ ở đó.

hoangga8us
05-06-2010, 04:39 PM
Bạn có đọc kỹcâu nói của tôi chưa? Khi đi mua cây "bạn đã xác định được giá mà BẠN CHO LÀ HỢP LÝ" đó là cái giá mà bạn cho rằng mình có thể mua được-đơn giản vậy thôi. Ví dụ:có thể cây A người ta ra giá 5tr,nhưng cá nhân bạn cho rằng 3tr thì mua được. Như vậy bạn cũng ko hiểu??? Nếu bạn ko thể xác định đc mức giá bạn có thể mua,thì bạn đi mua cây ntn? Hay bạn xài USD wen rồi???
rõ ràng tôi ko hề nói tới chuyện "vỗ ngực xưng tên" đứng ra định giá cho thứ gì cả. Bạn đừng hơi đâu bắt bẻ mà chi.Đừng nghĩ tới chuyện hơn thua nhau vài câu nói. Bạn xem xem,jờ đây topic này toàn những sự cãi lý cãi cùn,cãi chày cãi cối,đâu còn gì thể hiện "nghệ thuật đàm fán mua cây" này nọ. Thật thất vọng. Nếu là tôi,tôi chỉ đặt tên topic này 4chữ: "mánh khoé mua cây" khi đó sẽ ko có những người như tôi ngồi đây nói lý với bạn! Vì chúng tôi ko cần những thứ đó. Chơi cây là tìm đến chân-thiện-mỹ,nếu dùng mưu chước để có được cây thì đánh mất hết ý nghĩa. Khi đó bạn ko còn là nghệ nhân,mà chính là con buôn.

Bác nói thế thì hình như hiểu nhầm ý bác Hùng rồi.Ví du:Người mua ra giá 5tr,còn mình định giá 3tr.Nhưng giá trị thực của cây có khi chỉ là 1tr thì sao?Ko chỉ bác Hùng,mình đảm bảo còn rất nhiều người chưa biết định giá cây cảnh nhưng vẫn mua ầm ầm.Đơn giản là vì họ mê cây nhưng ko có ai chỉ dẫn nên họ phải bỏ tiền ra để mà mua lấy bài học bác ạ.
Tiêu đề và các thức của bác Hùng tuy thoạt nhìn có vẻ hơi mang tính buôn bán,nhưng nếu bác đã từng đi mua những cây có giá trị chục triệu,trăm triệu thì nó thực sự là một vấn đề cần phải cân nhắc.Người thích chơi cây ko nhất thiết phải là nghệ nhân,đôi khi chỉ cần cảm thấy vẻ đẹp,sự cảm thụ thật sự mà mình có được là cũng có thể chơi cây rồi.
Mình chỉ nói khách quan thôi ko theo phe nào hết,chỉ mong các bác đừng làm mất hòa khí mà anh em mất vui.:)

hoangga8us
05-06-2010, 04:55 PM
Thông thường giá thành một sản phẩm thường được áp dụng theo công thức sau:
Giá bán = giá vốn + các loại Chi phí + % Lợi nhuận.
Tuy nhiên lợi nhuận trong giá bán cây bonsai biến thiên khó lường.Vì sao vậy?
Bởi vì Giá bán 1 cây Bonsai nó còn dựa vào một yếu tố rất quan trọng đó là sự so sánh. Tôi có một cây Bonsai giống cây anh Lnvinh,cây anh Lnvinh bán 10 triệu thì cây của tôi củng bán 10 triệu.Do đó khi muốn mua 1 cây nào đó bạn nên tìm hiểu những cây tương tựa như cây bạn muốn mua nhưng được bán với giá thấp để làm cơ sở đàm phán giá với người bán.

Nhưng nói gì thì nói,em mới chơi cây nhưng thấy cách nhìn nhận của bác về giá trị của cây hơi có chút nhầm lẫn.
Vì đây là yếu tố nghệ thuật nên những giá trị thông thường rất khó để cân đo đong đếm.Em liệt kê sơ vài thứ chi phí như sau:
-Công sức lao động đơn thuần.
-Công sức lao động sáng tạo nghệ thuật.
-Chi phí thời gian nuôi cây.
-Vốn mua cây.
-Chi phí rủi ro do yếu tố khách quan.
Toàn những thứ ko thể cân đo đong đếm,ngoài ra mỗi cây mỗi vẻ,ko có cây nào y hệt như cây nào nên cũng không thể đem ra so sánh được bác ạ.

Về giá trị của cây thì em thấy sơ sơ những yếu tố sau:

Giá bán=tuổi cây+dáng thế cây+sự rung động của người mua.

Em mới tập tành nên biết sơ sơ thế thôi,có gì các bác chỉ giáo thêm ạ.~:>

hmhung
05-06-2010, 07:10 PM
Chào mọi người,
Đề tài này hay và cũng thật sôi nổi khi có nhiều người tham gia tranh luận,những lời lẽ đôi khi có phần hơi gay gắt phê phán. Tuy nhiên dù sao đi nữa người mở ra đề tài này cũng chỉ muốn chia sẻ những kinh nghiệm khi đi mua cây chứ theo tôi nghĩ không có ý định đưa ra những mánh khóe để ép giá người bán vì việc bán một cây cảnh là tuỳ thuộc hoàn toàn vào quyền quyết định của chủ nhân nó chứ không ai ép buộc được nếu như chủ nhân chưa muốn bán, tôi thấy đề tài này thú vị và lạ nữa.

natureini
05-06-2010, 08:06 PM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ thật lòng, tuy nhiên cách này không hiệu quả, chủ nói giá 10 triệu, bạn cố trả giá là 8 triệu, nhưng giá trị thực của cây là bao nhiêu? Về mang lên diễn đàn khoe, anh em đánh giá là 2 triệuthì .... tức chết được.
Cây có giá vốn của cây, tuy nhiên mình xét Giá vốn của cây ở đây là giá mua của chủ cây cộng với phần chi phí mà chủ cây bỏ ra để bảo dưỡng cây cho tới khi bạn tới mua, về nguyên tắc bạn chỉ có thể đàm phán trong khoảng giữa giá vốn của cây và giá "hót" của chủ cây nói với bạn. Quan trọng là "Giá vốn của cây là bao nhiêu?", điều này đòi hỏi phải có kinh nghiệm, có khả năng đánh giá, nếu bạn kg tự đánh giá được thì nhờ anh em trên diễn đàn hoặc người khác đánh giá dùm. Khi chủ cửa hàng biết được "bạn đã biết giá thực của cây" thì họ tự biết trò làm giá không "dọa" được bạn, sẽ trở sang chiêu "cho em thêm chút đỉnh".
Thứ 2 : theo tâm lý chủ cây sẽ dễ chơi trò "thả con săn sắt, bắt con cá voi", vậy bạn vào cửa hàng nên giả làm con cá voi sắp chui vào lưới họ, bằng cách sau khi nhắm được cây ưng ý thì bạn đừng tỏ ra quan tâm nhiều đến cây đó vội, mà tìm cây nào khủng nhất mà hỏi giá, sau đó tỏ ra vẻ lưỡng lự, rồi gọi điện thoại nhờ chuyên gia lên coi (dĩ nhiên bạn đã dặn trước "chuyên gia" rồi, chẳng có ai lên cả, kẹt thì gọi cho 3B cũng được :)) ), sau đó bạn tỏ ra e ngại là cửa hàng đó bán mắc, bạn nóng lòng trong lúc chờ chuyên gia, bạn đi lòng vòng ngắm cây, rồi như vô tình tới cây bạn muốn mua, nói "Bữa trước mua cây giống giống vầy, giá tới 6 triệu lận, mua rồi mới biết bị hớ, ghét bữa nay kg đến cửa hàng đó nữa", đây là lúc chủ vựa thả con săn sắt, và nó là phần bạn. Với biện minh "Mua thêm 1 cây nữa cho đủ cặp với cây ở nhà" :)) :))
Chúc vui.

Đấy đấy, lại vấn đề nhạy cảm là đâu là giá trị thật của cây?
Hi, câu trả lời đơn giản nhất của vấn đề này nằm ở mục đích mua cây. Bạn mua cây để làm gì?
- Nếu mua cây để chơi ko, có lẽ chẳng cần phải nói, bạn sẽ mua theo túi tiền của mình, cốt sao cây đẹp và ko bị hớ nhiều. Tôi có thể mua những cây nguyên liệu rẻ tiền và hy vọng sau 5 năm nó là một cây thật đẹp, chẳng sao cả.
- Nếu mua để bán thì lại khác, bạn sẽ phải đặt câu hỏi liệu cây này sau đó bán được bao nhiêu nhỉ? Câu hỏi này liên quan đến cách ban am hiểu thị trường cây cảnh như thế nào, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng là một số thành viên trên diễn đàn CCVN chẳng hạn, họ có thể trả giá và sẵn sàng mua ở mức giá cao nhất bao nhiêu? Mình quen một vài anh bạn, ko biết họ có thể mua lại cây này với giá bao nhiêu? Hay liệu cây này mình làm hoàn thiện rồi sẽ bán ở mức giá bao nhiêu? v.v Mức giá hợp lý là mức bạn có thể kiếm được lời từ thương vụ đó.

Nói chung nhưng loại sản phẩm mà người mua khó hoặc không biết trước được giá trj của nó, tức là khó so sánh được với các sản phẩm cùng loại, thì việc mua bán đều rủi ro, nhưng rủi ro cao đồng nghĩa với việc kiếm lợi nhuận cao, nhưng thua lỗ thì cũng không kém đâu.

LaoQuetChua
05-06-2010, 08:13 PM
Xin ghi nhận tất cả ý kiến của anh em, mình cố đọc, hiểu và áp dụng thật tốt, cũng xin nhắc lại chỗ này là chỗ chia sẻ kinh nghiệm, vậy ai có kinh nghiệm nào để chia sẻ cho mọi người là quá tốt. Đừng cố biến nó thành chỗ "khẳng định kinh nghiệm của mình là đúng" lại mất đoàn kết nhé, vì mỗi chiêu thức sẽ chỉ đúng trong một số hoàn cảnh, con người, tình huống nhất định. Chứ có ngon đem chiêu này mua cây của thầy Ba xem... :))

HUNG USD
06-06-2010, 09:56 AM
Xin ghi nhận tất cả ý kiến của anh em, mình cố đọc, hiểu và áp dụng thật tốt, cũng xin nhắc lại chỗ này là chỗ chia sẻ kinh nghiệm, vậy ai có kinh nghiệm nào để chia sẻ cho mọi người là quá tốt. Đừng cố biến nó thành chỗ "khẳng định kinh nghiệm của mình là đúng" lại mất đoàn kết nhé, vì mỗi chiêu thức sẽ chỉ đúng trong một số hoàn cảnh, con người, tình huống nhất định. Chứ có ngon đem chiêu này mua cây của thầy Ba xem... :))

Cám ơn bác đã chỉ cho tôi thấy sự sai xót của mình.Sở dĩ tôi tranh luận gay gắt với bác Blackrose86 là một sự sắp xếp cố ý để minh họa cho bài viết tiếp theo sau đây:
- Thông thường mỗi người chúng ta đều có cái "tôi" rất lớn.Nếu ai quát vào mặt tôi là tôi sai thì tôi sẽ cải tới cùng dù biết là tôi sai.
- Khi đàm phán mua cây,bạn đừng để cái tôi lấn át lý trí của mình.Hãy xem xét vấn đề một cách minh mẫn nhất.Đôi khi Bạn phải "cương" tới cùng như tôi và bạn Blackrose86 đã làm.nhưng có khi bạn phải "nhu" hết sức mình. Bạn phải kết hợp "cương & nhu" một cách nhuần nhuyển,không được "cương" quá củng không được "nhu" quá. Nếu bạn quá "nhu" có thể vì muốn lấy lòng chủ vườn,hay vì muốn chủ vườn chỉ cho bạn vài chiêu làm cây (vì bạn là người mới chơi cây) thì có thể bạn sẽ bị chủ vườn quay như quay dế.Cương có ưu điểm của cương mà nhu có ưu điểm của nhu.Thiết sa chưởng có điểm lợi hại của nó thì thái cực quyền củng có điểm lợi hại của nó.

Nhân đây, Tôi củng thành thật xin lỗi Bác Blackrose86 ,xin Bác rộng lòng tha thứ cho tôi.Nếu được cho tôi xin địa chỉ vườn Bác nếu có dịp tôi sẽ ghé mua ít cây.Nha trang là thành phố đẹp mà.Hy vọng lúc ấy Bác không bán mắc cho tôi. Chào Bác.

Văn
06-06-2010, 01:12 PM
Đọc 7 trang của topic nầy,không hiểu sao tôi thấy vui lạ......
Vui nhất là zụ bà lái heo của bác sansnom.Nè bác,nếu lỡ ông đó được 2 con heo mọi rồi cũng làm nửa chừng thì sao?????????

Vui tí,bây giờ quay lại chủ đề chính,cá nhân tôi cho rằng,cây cảnh cũng như tất cả các món đồ chơi khác,khi mà không cân kí ăn tiền được thì chuyện giá cả là rất khó nói,đúng như anh Natuan đã trình bày ở phần trước

Bonsai cây cảnh muôn hình vạn trạng , và cũng có trăm nghìn loại giá . Với người thích thì tiền triệu , còn người không thích thì cho họ có khi còn bị mắng vì nhà chật không có chỗ để . Vì thế mới có thuyết tương đối

Tuy nhiên,nếu ta thích và mua với mục đích để chơi thì không quan tâm lắm đến chuyện hố hay không,cái quan trọng là trình độ thích như thế nào mà thôi.
Tôi đồng ý với quan điểm nầy của bạn natureini. Rất thực tế và hoàn toàn chính xác

Đấy đấy, lại vấn đề nhạy cảm là đâu là giá trị thật của cây?
Hi, câu trả lời đơn giản nhất của vấn đề này nằm ở mục đích mua cây. Bạn mua cây để làm gì?
- Nếu mua cây để chơi ko, có lẽ chẳng cần phải nói, bạn sẽ mua theo túi tiền của mình, cốt sao cây đẹp và ko bị hớ nhiều. Tôi có thể mua những cây nguyên liệu rẻ tiền và hy vọng sau 5 năm nó là một cây thật đẹp, chẳng sao cả.
- Nếu mua để bán thì lại khác, bạn sẽ phải đặt câu hỏi liệu cây này sau đó bán được bao nhiêu nhỉ? Câu hỏi này liên quan đến cách ban am hiểu thị trường cây cảnh như thế nào, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng là một số thành viên trên diễn đàn CCVN chẳng hạn, họ có thể trả giá và sẵn sàng mua ở mức giá cao nhất bao nhiêu? Mình quen một vài anh bạn, ko biết họ có thể mua lại cây này với giá bao nhiêu? Hay liệu cây này mình làm hoàn thiện rồi sẽ bán ở mức giá bao nhiêu? v.v Mức giá hợp lý là mức bạn có thể kiếm được lời từ thương vụ đó.

Nói chung nhưng loại sản phẩm mà người mua khó hoặc không biết trước được giá trj của nó, tức là khó so sánh được với các sản phẩm cùng loại, thì việc mua bán đều rủi ro, nhưng rủi ro cao đồng nghĩa với việc kiếm lợi nhuận cao, nhưng thua lỗ thì cũng không kém đâu.

HUNG USD
06-06-2010, 02:00 PM
Cám ơn anh Tám đã chia sẽ quan điểm của mình.Cám ơn các anh em đã chia sẽ những kinh nghiệm quý báu.Biết bao nhiêu thì tôi đã viết ra hết rồi, Hy vọng nó có ích cho những người mới chơi cây. Mong các anh em tiếp tục chia sẽ kinh nghiệm của mình.

Blackrose86
06-06-2010, 06:59 PM
Cám ơn bác đã chỉ cho tôi thấy sự sai xót của mình.Sở dĩ tôi tranh luận gay gắt với bác Blackrose86 là một sự sắp xếp cố ý để minh họa cho bài viết tiếp theo sau đây:
- Thông thường mỗi người chúng ta đều có cái "tôi" rất lớn.Nếu ai quát vào mặt tôi là tôi sai thì tôi sẽ cải tới cùng dù biết là tôi sai.
- Khi đàm phán mua cây,bạn đừng để cái tôi lấn át lý trí của mình.Hãy xem xét vấn đề một cách minh mẫn nhất.Đôi khi Bạn phải "cương" tới cùng như tôi và bạn Blackrose86 đã làm.nhưng có khi bạn phải "nhu" hết sức mình. Bạn phải kết hợp "cương & nhu" một cách nhuần nhuyển,không được "cương" quá củng không được "nhu" quá. Nếu bạn quá "nhu" có thể vì muốn lấy lòng chủ vườn,hay vì muốn chủ vườn chỉ cho bạn vài chiêu làm cây (vì bạn là người mới chơi cây) thì có thể bạn sẽ bị chủ vườn quay như quay dế.Cương có ưu điểm của cương mà nhu có ưu điểm của nhu.Thiết sa chưởng có điểm lợi hại của nó thì thái cực quyền củng có điểm lợi hại của nó.

Nhân đây, Tôi củng thành thật xin lỗi Bác Blackrose86 ,xin Bác rộng lòng tha thứ cho tôi.Nếu được cho tôi xin địa chỉ vườn Bác nếu có dịp tôi sẽ ghé mua ít cây.Nha trang là thành phố đẹp mà.Hy vọng lúc ấy Bác không bán mắc cho tôi. Chào Bác.
đang áp dụng chiêu"cương - nhu " với tôi đây!
tôi ko để bụng gì cả nên bạn ko cần fải xin lỗi. Tôi coi trọng việc bạn lập topic với mục đích giúp đỡ về kinh nghiệm cho người mua cây. Nhưng ko fải ai cũng có thể áp dụng,và cũng ko thể áp dụng với ai cũng đc. Ví dụ: tôi sẽ ko áp dụng đã đành,nhưng nếu 1người nổi tiếng như bác lnvinh nếu dùng chiêu "1chủ mua cử 5_7người ép giá" như bạn bày vẽ,liệu ngkhác sẽ đánh giá bác ấy ntn??? Cá nhân tôi chỉ đưa ra wan điểm về cách nhìn nhận vấn đề của tôi-tính tôi vốn thẳng như ruột ngựa. Tôi có thể tranh cãi trong thảo luận với tinh thần xây dựng
Riêng câu nói: ALô! Alô! Có ai thấy bác " Bông Hồng Đen " đâu không? Xin mòi bác vào chỉ dạy cho tôi tiếp đi.
tôi coi đó là 1sự khiêu khích,và tôi ko cần đáp lại 1lời khiêu khích. Cám ơn bạn!

hunghp72
06-06-2010, 10:43 PM
phải công nhận bác HUNGdola có nhiều ý tưởng hay . song cuôc mua bán đời thường đều tùy cơ thôi , có khi cao siêu hơn nhiều và đôi khi đơn giản hơn nhiều . chứ cây cảnh làm gì có ai định giá ? chỉ người mua và người bán thanh toán tiền xong thì cây đó mới thực sự có giá . nếu nhờ nhiều người đến xem trả giá hộ và họ cũng thích thì bạn làm gì còn mà mua . hahahahaha

HUNG USD
07-06-2010, 09:17 AM
Cám ơn các bác đã góp ý.Mời các anh em tiếp tục góp ý.

sansnom
07-06-2010, 09:59 AM
Đọc 7 trang của topic nầy,không hiểu sao tôi thấy vui lạ......
Vui nhất là zụ bà lái heo của bác sansnom.Nè bác,nếu lỡ ông đó được 2 con heo mọi rồi cũng làm nửa chừng thì sao?????????



Bác Văn thông cảm, tôi kể lại chuyện vui của nhà sưu tập Vương Hồng Sển cho nên cũng không biết ý của cụ Vương như thế nào nữa. Nhưng mỗi lần kể chuyện vui, ấy là mỗi lần tôi lỡ tay uốn gãy 1 cành bonsai nào đó... kể chuyện vui cho cân bằng thư thái tâm hồn.

sáng này lỡ tay .... thôi kể thêm 1 chuyện (trong "Vang bóng một thời" của Nguyễn Tuân): ông Sáu chuyên chơi trà ấy một hôm rủ bạn bè đến thưởng thức ấm trà Long tỉnh mới mua. bỗng nhiên có một cụ già ăn xin đến xin 1 hớp trà. Đã là dân nghiện trà nên ông Sáu thông cảm lắm. Làm ngụm trà xong, cụ già kia bảo: "Các bác uống trà Long tỉnh này không được thuần khiết. Trong phần trà còn lại chưa pha kia có lẫn 1 cái vỏ trấu". Ông Sáu ngạc nhiên vô cùng: "Khá giả như tôi mới có thể chơi và phân biệt mùi vị trà, cớ sao ông lão ăn xin kia lại có khả năng đó?" Ông lão đáp rằng: "tôi vì nghiện uống trà nên giờ mới ra nông nổi này..." :)

Chuc bác chủ topic và các bác bàn luận vui vẻ hòa nhã trên tinh thần đóng góp xây dựng !!!

HUNG USD
07-06-2010, 10:38 AM
đang áp dụng chiêu"cương - nhu " với tôi đây!
tôi ko để bụng gì cả nên bạn ko cần fải xin lỗi. Tôi coi trọng việc bạn lập topic với mục đích giúp đỡ về kinh nghiệm cho người mua cây. Nhưng ko fải ai cũng có thể áp dụng,và cũng ko thể áp dụng với ai cũng đc. Ví dụ: tôi sẽ ko áp dụng đã đành,nhưng nếu 1người nổi tiếng như bác lnvinh nếu dùng chiêu "1chủ mua cử 5_7người ép giá" như bạn bày vẽ,liệu ngkhác sẽ đánh giá bác ấy ntn??? Cá nhân tôi chỉ đưa ra wan điểm về cách nhìn nhận vấn đề của tôi-tính tôi vốn thẳng như ruột ngựa. Tôi có thể tranh cãi trong thảo luận với tinh thần xây dựng
Riêng câu nói:
tôi coi đó là 1sự khiêu khích,và tôi ko cần đáp lại 1lời khiêu khích. Cám ơn bạn!

Dự định không viết tiếp nhưng đọc bài viết của bạn Sansnom xong, tôi thay đổi ý định viết tiếp vậy.

Nếu tôi là anh Lnvinh, thì với trình độ hiểu biết của mình, tôi không cần phải dùng chiêu gì cả.Đứng trước một cây Bonsai muốn mua, tôi có thể chỉ ra hàng chục thậm chí hàng trăm khuyết điểm cúa cây đó khiến chủ vườn phải tâm phục khẩu phục bán cho tôi giá thấp nhất có thể.Và nếu tôi là chủ vườn thì tôi lại hy vọng được anh Lnvinh đến mua tiếp để chỉ giáo cho tôi.

Khiêu khích không phải luôn là một điều xấu.Không hẳn là ta luôn học những điều hay từ bạn bè mà đôi khi ta học được những kinh nghiệm quý báu từ những đối thủ của ta.Xem tâm sự của những doanh nhân thành đạt,ta thường thấy họ chia sẽ : " Họ thường cám ơn những thất bại đầu đời,cám ơn đối thủ đã đánh bại họ, làm họ trở nên trắng tay". Tại sao vậy ? Vì điều đó đã giúp họ đứng lên làm lại từ đầu và ngày càng mạnh mẽ và vững chắc hơn. Rồi đến một ngày nào đó không còn ai có thể đánh bại được họ nửa".

HUNG USD
08-06-2010, 12:19 PM
Hôm nay, Tôi xin chia sẽ một "kỹ thuật" mua cây có giá trị lớn (tiền tỷ) với giá tốt nhất. Kỹ thuật này do sự suy luận logic chứ tôi củng chưa kinh qua.( tôi mới chơi cây 2 tháng và chỉ dám mua mấy cậy hàng chợ thôi). Anh em nào thấy áp dụng được thì áp dụng nha!

Khi bạn muốn mua 1 cây có giá trị lớn, thông thường bạn nhờ sự tư vấn của các chuyên gia,những người có kinh nghiệm lâu năm rành về giá trị của cây.Ngoài những cách trên có một cách rất hiệu quả để mua được giá tốt nhất.Cách đó như sau:"Bạn tìm gặp chủ cây vào một thời gian thích hợp để có thể trò chuyện được lâu. Và bạn chỉ nói về chủ đề người chủ cây thích và chỉ thế mà thôi.Bạn chỉ nói về việc mua cây khi thời cơ chín mùi".Đọc tới đây các bạn thấy rất mơ hồ phải không? Tôi xin cho ví dụ.Sau khi đọc xong ví dụ này các bạn sẽ thấy dễ dàng thôi.

Trước khi cho ví dụ tôi củng xin phép Bác Cuonghoasi xí xóa cho tôi, vì chưa xin phép bác mà đã sử dụng hình ảnh của bác trong bài viết của mình.Nếu bác có vô tình ghé qua thì củng xin bác xác nhận cho tính hữu dụng của bài viết này.Nhân đây, tôi củng xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các tác phẩm của bác.Những tác phẩm mà tôi biết rằng suốt đời này tôi củng không làm nên được một tác phẩm như vậy.

Nếu bạn muốn mua một cây của bác Cuonghoasi,bạn hãy tìm gặp bác ấy và nói về hội họa và chỉ hội họa mà thôi.Nếu bạn không biết về hội họa thì bạn hãy tìm mua thật nhiều sách về hội họa.Bạn hãy đọc và nghiền ngẫm cho đến khi nhàu nát các quyển sách đó, rồi hãy đến gặp bác ấy.Điều này xem ra sẽ mất thời gian nhưng rất có ích cho bạn sau này. Bạn sẽ mua được cây giá tốt và còn có kiến thức về hội họa nữa, thật là "nhất cử lưỡng tiện".

Khi nào bạn và bác Cuonghoasi có thể chén tạc chén thù,uống rượu ngắm trăng và bình hội họa một cách liên miên, bất tận không chán thì lúc ấy bạn hãy nói là bạn thích cây của bác ấy. Tôi tin rằng bạn sẽ mua được với giá của tình bằng hữu (Giá không thể tốt hơn).Không chừng bác Cuonghoasi còn chỉ bạn vài tuyệt chiêu làm cây. Vì sao lại như vậy?

Câu trả lời rất đơn giản:Vì người xưa thường nói:
Rượu ngon dễ kím
Tri kỷ khó tìm.

Chúc các bạn thành công.Hên sui nha!

centimet
09-06-2010, 07:24 PM
Hôm nay, Tôi xin chia sẽ một "kỹ thuật" mua cây có giá trị lớn (tiền tỷ) với giá tốt nhất. Kỹ thuật này do sự suy luận logic chứ tôi củng chưa kinh qua.( tôi mới chơi cây 2 tháng và chỉ dám mua mấy cậy hàng chợ thôi). Anh em nào thấy áp dụng được thì áp dụng nha!

Khi bạn muốn mua 1 cây có giá trị lớn, thông thường bạn nhờ sự tư vấn của các chuyên gia,những người có kinh nghiệm lâu năm rành về giá trị của cây.Ngoài những cách trên có một cách rất hiệu quả để mua được giá tốt nhất.Cách đó như sau:"Bạn tìm gặp chủ cây vào một thời gian thích hợp để có thể trò chuyện được lâu. Và bạn chỉ nói về chủ đề người chủ cây thích và chỉ thế mà thôi.Bạn chỉ nói về việc mua cây khi thời cơ chín mùi".Đọc tới đây các bạn thấy rất mơ hồ phải không? Tôi xin cho ví dụ.Sau khi đọc xong ví dụ này các bạn sẽ thấy dễ dàng thôi.

Trước khi cho ví dụ tôi củng xin phép Bác Cuonghoasi xí xóa cho tôi, vì chưa xin phép bác mà đã sử dụng hình ảnh của bác trong bài viết của mình.Nếu bác có vô tình ghé qua thì củng xin bác xác nhận cho tính hữu dụng của bài viết này.Nhân đây, tôi củng xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các tác phẩm của bác.Những tác phẩm mà tôi biết rằng suốt đời này tôi củng không làm nên được một tác phẩm như vậy.

Nếu bạn muốn mua một cây của bác Cuonghoasi,bạn hãy tìm gặp bác ấy và nói về hội họa và chỉ hội họa mà thôi.Nếu bạn không biết về hội họa thì bạn hãy tìm mua thật nhiều sách về hội họa.Bạn hãy đọc và nghiền ngẫm cho đến khi nhàu nát các quyển sách đó, rồi hãy đến gặp bác ấy.Điều này xem ra sẽ mất thời gian nhưng rất có ích cho bạn sau này. Bạn sẽ mua được cây giá tốt và còn có kiến thức về hội họa nữa, thật là "nhất cử lưỡng tiện".

Khi nào bạn và bác Cuonghoasi có thể chén tạc chén thù,uống rượu ngắm trăng và bình hội họa một cách liên miên, bất tận không chán thì lúc ấy bạn hãy nói là bạn thích cây của bác ấy. Tôi tin rằng bạn sẽ mua được với giá của tình bằng hữu (Giá không thể tốt hơn).Không chừng bác Cuonghoasi còn chỉ bạn vài tuyệt chiêu làm cây. Vì sao lại như vậy?

Câu trả lời rất đơn giản:Vì người xưa thường nói:
Rượu ngon dễ kiếm
Tri kỷ khó tìm.

Chúc các bạn thành công.Hên sui nha!



Điều gì xuất phát từ trái tim sẻ đến trái tim bác phải không bác .

thân
Centimet

bd47je
13-06-2010, 09:22 PM
[QUOTE=centimet;147619]Điều gì xuất phát từ trái tim sẻ đến trái tim bác phải không bác .

Nếu Centimet để ý thì cách tiếp cận Bác Cuong Hoasi của Bạn Hung USD gợi ý hoàn toàn không xuất phát từ trái tim đâu bạn nhé! Tôi không dám có ý kiến gì về "chiêu " này nhưng sau khi đọc đi đọc lại thì tôi chợt nhớ môt câu tục ngữ từ thuở xa xưa là :" Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy ". Nếu Bác Cuong Hoasi biết rằng người "tri kỷ" đã áp dụng cái cách mà HungUSD gợi ý để mua cây của mình thì có thể là Bác ấy buồn lắm và nếu tôi là người "tri kỷ" đó thì tôi cũng không dám gặp mặt Bác Cuong Hoasi nữa rồi! Đúng là "tri kỷ thật" thì khó tìm quá phải không Bạn? Không ai muốn mua cây giá đắt cả nhưng đôi khi vấn đề còn nằm ở chỗ là người mua "cảm" cái cây mình định mua ở mức độ nào và đôi khi còn là cái "duyên" của cây với người mua nữa! Và đôi khi vấn đề còn ở chỗ nhân thân người bán và người mua như thế nào hoặc mối quan hệ của họ ra sao nữa phải không Bạn? Có đôi dòng chia sẻ ý kiến nếu có điều gì sơ suất mong được mọi người thông cảm bỏ qua. Trân trọng!

HUNG USD
07-07-2010, 09:06 AM
Cám ơn anh đã chia sẽ, những điều anh nói hoàn toàn đúng.Cuộc đời này quá phức tạp, cuộc sống càng lúc càng bon chen. Giữa bạn và thù rất dễ lẫn lộn. Ngày nay nếu có thể tìm được một người tri kỷ đúng nghĩa thì đã mãn nguyện lắm rồi.

nguyenvanquyet
08-07-2010, 09:42 AM
Chủ đề thực ra cũng có lợi cho những người sắp mở vườn như em,nhưng thú thật đọc xong những bài viết như vậy hơi đau đầu tí.Giống như đọc xong 1 cuốn "Những mưu kế kinh doanh",còn việc chơi cây thì như đọc sách thánh hiền vậy(tâm hồn thơ thới nhẹ nhõm bay cao).Em có ông chú chơi cây,ông nói 1 là 1 ,hai là hai.Vì quý những cây do mình làm ra nên lúc bán cũng coi trọng cây.Ổng hay nói với người mua cây mặc cả kì kèo:5tr là 5tr ,trả thêm cũng không lấy,trả bớt cũng không bán.Mai tới cũng không bán nữa.Ông thẳng tính vậy đó.:-"

HUNG USD
08-07-2010, 09:48 AM
Đó chỉ là trường hợp hiếm hoi, có người chơi cây không bao giờ bán cây nửa kìa, vì cái cây nó gắn với một kỷ niệm khó quên.

moctonco
08-07-2010, 10:47 AM
Cây cảnh vốn là nghệ thuật, song việc mua bán hay "đàm phán" khi mua cây không thể gọi là "nghệ thuật"! Bản chất của nó là thị trường vì vậy nó trở thành hàng hóa, nhưng nó là một thứ hàng hóa đặc biệt, nó kết tinh của nhiều khía cạnh khác nhau rất đa dạng và phong phú, vì vậy chủ đề này xem ra không thể gọi là "Nghệ thuật đàm phán" mà phải gọi là "Mánh khóe mua bán" mới chính xác!!! Đó là ý kiến cá nhân của tôi thôi! Rất mong anh em thông cảm!!!:)

HUNG USD
08-07-2010, 10:51 AM
Mánh khóe là gì ?

quangtruongnguyen
08-07-2010, 11:24 AM
Khi tên cây gắn liền với tên đồng ngoaị tệ manh thì giá trị của cây đã khác.Cây và người cũng có mối quan hệ hữu cơ - Nhìn cây cũng phần nào đoán được cá tính và tư cách của người làm ra và người sở hữu nó.Vì DĐCCVN không phải là "ngôi đền thiêng" nên anh em ta cũng lắng nghe va "lấy HÒA làm QUÍ". Khi cây cảnh được thương mại hóa thì mặc nhiên Chúa Trời và Con buôn cũng là bằng hữu. Tôi tâm đắc với ý kiến của anh hàng thịt chó (moctonco !?).

HUNG USD
09-07-2010, 05:31 AM
Những người chơi cây hay nói đến 2 từ " nghệ thuật". Vậy nghệ thuật trong chơi cây là gi? nghệ thuật có đi đôi với kinh tế không? Những anh nghỉ: "tôi chơi cây vì nghệ thuật không màng đến kinh tế ". Điều này chỉ thích hợp với những anh mới rời ghế nhà trường mà thôi.

Cây là một loại thực vật sống, các anh dùng cưa,kéo,đục,dây...tàn nhẫn tác động lên một thực thể sống mà các anh cho đó là nghệ thuật àh? Các anh biện luận như thế nào về điều này?

lydainghia
09-07-2010, 07:32 AM
Thật ra chẳng cần "đàm phán" gì cho nó "dao to búa lớn". Mua cây thôi mà, cứ "trả giá" hay "mặc cả" rồi mua thôi.

Kinh nghiệm của các chuyên gia mua cây "Thích cây hỏi mua chậu, thích chậu hỏi mua cây"

greenstar
14-07-2010, 08:29 PM
Bác Hung viết bài này thật là đầy kinh nghiệm kinh doanh> Rất bổ ích bác ah, nhất là những ng mới đi mua. Nhưng khó nhất là phải nhìn đc cây này trị giá bao nhiêu.

HUNG USD
14-07-2010, 09:33 PM
Bác Hung viết bài này thật là đầy kinh nghiệm kinh doanh> Rất bổ ích bác ah, nhất là những ng mới đi mua. Nhưng khó nhất là phải nhìn đc cây này trị giá bao nhiêu.

Vấn đề đó thật sự củng không khó, nếu bạn mua cây dưới tầm trăm triệu thì củng có cách để xác định được chỉ cần bạn chịu khó suy tư một chút.

su mai
30-07-2010, 08:32 PM
Cám ơn Anh Hưng chia sẻ kinh nghiệm cho A,E....đây là 1 chiêu cũng hay.

hoangnguyentg
12-09-2010, 09:36 PM
đã có lần áp dụng cách này..........!!!!!!!!

dovanlo
12-09-2010, 10:47 PM
....
Tôi không có nhiều kinh nghiệm nhưng củng xin nêu một kinh nghiệm 'xưa như trái đất' như sau:
Khi bạn muốn mua 1 cây MCT chủ cây cho giá 10 triệu còn bạn muốn mua giá 7 triệu.
Hỏi giá cây xong bạn đừng trả giá mà hãy cám ơn chủ và hẹn sẽ quay lại sau.
Bạn nhờ vài người quen vào xem cây:
Người thứ 1 trả 4 triệu
Người thứ 2 trả 5 triệu
người thứ 3 trả 5 triệu
.......
Bạn quay trở lại trả 5 triệu,sau 1 hồi bạn trả lên 6 triệu,nếu chủ cây không bán(lúc này chủ đòi 8 triệu) thì bạn quay ra,vừa đi vừa vễnh tai lên xem có ai gọi lại không?
Nếu chủ không gọi thì bạn củng quay vào lại,tiến lại gần chủ,nở nụ cười thân thiện nói: "Tôi rất có thiện chí mua cây của anh,tôi lên 1 giá còn anh bớt 1 giá,giá cuối cùng 7 triệu".
Lúc này trong lòng chủ sẽ có sự hoang mang"thằng này có thiện chí mua thật không như 3 cái thằng cà chớn trước"
bạn tiếp tục tấn công không để chủ kịp phòng thủ,bạn áp sát bắt tay chủ và nói:"Anh em chúng ta còn mua bán qua lại nhiều mà" cùng với lời nói bạn củng đồng thời rút tiền ra đặt vào tay chủ.Lúc này 99% chủ cây đã bị bạn hạ gục.Hãy chở cây về ngay,đừng để chủ cây kịp suy nghỉ lại.
Nếu đến đây mà không thành công bạn chỉ còn 2 cách:
thứ 1 : mua cây 8 triệu
thứ 2: Để lại số phone và ra về,đợi cuộc gọi.
Chúc các bạn thành công.
Cám ơn mọi người đã đọc bài viết.Thân chào.
Nghệ thuật để bán được cây giá cao, khắc tinh của nghệ thuật đàm phán khi mua cây
Ví dụ tôi có 1 cây khá đẹp, bạn hungusd đến và muốn mua, tôi nhận thấy con mắt kẻ si tình lộ rỏ, tôi kêu giá 1 triệu, bạn hungusd trả giá 6 trăm. Vài hôm sau liên tiếp có nhiều người đến trả giá, tôi biết là người của bạn hungusd ngay vì ít khi có sự trùng hợp nhiều người cùng quan tâm đến 1 cây trong thời gian ngắn. Tôi mang cây qua gửi vườn tikieng và dặn dò anh ta... Ít hôm sau bạn hungusd đến tôi sẽ nói là cây đó đã bán cho tikieng với giá 1 triệu, nếu bạn hungusd thực sự thích cây đó thì bạn ấy phải qua vườn tikieng năn nỉ mua cây đó của tôi với giá 1,2 triệu
Tôi chưa sử dụng chiêu này lần nào nhen các bạn
Nghệ thuật này của bạn hungusd chỉ sử dụng được cho những chủ cây không nắm rỏ giá cây của mình hoặc đang túng tiền

xonebibi
13-09-2010, 12:39 AM
Em nghe các kế của bác HUNG ĐÔ rất nặng mùi ĐẮC NHÂN TÂM. trong việc thương mại cây có khi là một nghệ thuật dẫn dụ người khác suy nghĩ hoặc làm theo ý cửa mình(một cách có lý-không phải lừa đảo đâu nhé!).Em có đọc được ở đâu đó mấy mẩu chuyện vui xin kể hầu các bác:
*chuyện đầu tiên:
có một tên đồ cổ muốn mua một cái đĩa cổ của một tên nọ,mà cái đĩa cổ kia đang chỉ làm đồ đựng cho con mèo ăn.tên đồ cổ nghĩ nếu hỏi mua cái đĩa ngay thì tên nọ sẽ biết cái đĩa có giá trị và sẽ bán với giá cao,thế là tên đò cổ hỏi mua con mèo trước với giá tương đối và tất nhiên là tên nọ ok liền-đếm tiền! Lúc đó tên đồ cổ mới ngỏ lời xin cái đĩa cũ để mang về cho con mèo nó dễ nuôi,lúc đó tên nọ mới bảo:Vì cái đĩa cũ đó mà tôi bán được mười mấy con mèo rồi đấy!

*chuyện thứ hai:
có một tên nuôi được một con chuột rất khôn.Một hôm có bạn đến thăm, tên này mới khoe:
-Tao có con chuột khôn lắm.tao dậy được nó khi nào muốn ăn cứ rung chuông thì tao cho ăn.
hôm đó con chuột cũng có bạn ghé thăm.con chuột liền rung chuông và được cho ăn.
tên nuôi chuột nói với bạn:mày đã thấy nó khôn chưa !
còn con chuột lúc đó cũng thì thầm với bạn nó:
-Tao dậy thằng người này khôn lắm.Khi nào đói ,tao chỉ cần rung chuông là nó phải mang thức ăn tới cho tao liền !


Có kế nào tòi ra từ những câu chuyện như thế này không.Góp vui cùng các bác !

anhmytg1974
10-12-2010, 09:05 PM
Ô hay! A này lạ nhễ...Mới chơi cây có 2 tháng mà bày đặt nghệ thuật đàm phán với đàm phiết.Thật vớ.. vẫn.

Khi chúng ta đi mua cây, ngoài việc có kinh nghiệm xem cây đẹp,xấu,biết được giá trị của cây....còn một việc tưởng đơn giản nhưng không kém phần quan trọng là khả năng đàm phán để được giá tốt nhất.Nó sẽ tiết kiệm cho bạn 1 số tiền không nhỏ,cây có giá trị càng lớn thì số tiền tiết kiệm được càng lớn.Đối với người bán cây thì đầu vào thấp thì đầu ra sẽ thấp, khả năng cạnh tranh sẽ cao hơn.
mong các bạn có kinh nghiệm về việc mua cây với giá tốt nhất, hãy chia sẽ cho nhiều người còn bở ngở trong vấn đề này. Củng mong các Anh chuyên kinh doanh cây cảnh hãy bớt chút thời gian để chia sẽ bớt một ít kinh nghiệm của mình.Được như vậy thật là quý hóa.

Bên cạnh đó,tôi củng mong các Anh Em không có kinh nghiệm trong việc mua cây nhưng có kinh nghiệm trên thương trường về việc đàm phán giá bất cứ sản phẩm gì? Các Anh hãy chia sẽ với anh em.Mọi người xem cái nào áp dụng được cho mua cây thì áp dụng,còn cái nào áp dụng được cho việc kinh doanh thì áp dụng cho việc kinh doanh của mình.Áp dụng vào kinh doanh anh em mua được sản phẩm với giá thấp thì anh em được lợi nhuận nhiều, cùng đồng nghỉa với việc anh em có thêm 1 khoản tiền để chơi cây,tiện cả đôi đường.

Tôi không có nhiều kinh nghiệm nhưng củng xin nêu một kinh nghiệm 'xưa như trái đất' như sau:
Khi bạn muốn mua 1 cây MCT chủ cây cho giá 10 triệu còn bạn muốn mua giá 7 triệu.
Hỏi giá cây xong bạn đừng trả giá mà hãy cám ơn chủ và hẹn sẽ quay lại sau.
Bạn nhờ vài người quen vào xem cây:
Người thứ 1 trả 4 triệu
Người thứ 2 trả 5 triệu
người thứ 3 trả 5 triệu
.......
Bạn quay trở lại trả 5 triệu,sau 1 hồi bạn trả lên 6 triệu,nếu chủ cây không bán(lúc này chủ đòi 8 triệu) thì bạn quay ra,vừa đi vừa vễnh tai lên xem có ai gọi lại không?
Nếu chủ không gọi thì bạn củng quay vào lại,tiến lại gần chủ,nở nụ cười thân thiện nói: "Tôi rất có thiện chí mua cây của anh,tôi lên 1 giá còn anh bớt 1 giá,giá cuối cùng 7 triệu".
Lúc này trong lòng chủ sẽ có sự hoang mang"thằng này có thiện chí mua thật không như 3 cái thằng cà chớn trước"
bạn tiếp tục tấn công không để chủ kịp phòng thủ,bạn áp sát bắt tay chủ và nói:"Anh em chúng ta còn mua bán qua lại nhiều mà" cùng với lời nói bạn củng đồng thời rút tiền ra đặt vào tay chủ.Lúc này 99% chủ cây đã bị bạn hạ gục.Hãy chở cây về ngay,đừng để chủ cây kịp suy nghỉ lại.
Nếu đến đây mà không thành công bạn chỉ còn 2 cách:
thứ 1 : mua cây 8 triệu
thứ 2: Để lại số phone và ra về,đợi cuộc gọi.
Chúc các bạn thành công.
Cám ơn mọi người đã đọc bài viết.Thân chào.
anh em nên nhớ ,chiêu nầy cũ lắm rùi ,chỉ áp dụng có hiệu quả với những người ko chuyên nghiệp thôi nha:-bd