PDA

Xem chế độ đầy đủ : Đăng lại -- Thông Đen (2)


daiviet_nguyen
25-11-2007, 07:46 AM
Tôi mua cây thông này hơn 10 năm trước. Khi nó chỉ mới khoảng 2 năm tuổi. Tôi trả
4 hay 5 đồng gì đó. Tương đương với khoảng 10 đồng vào thời điểm này.

Một trong những cây thông đen đầu tiên tôi mua. Lúc đó kinh nghiệm luyện thông của tôi
chưa cao, nên cây thông này hơn 10 năm rồi vẫn còn rất nhiều lỗi.

Thật ra tôi bỏ vào chậu này để trông cho vui mắt, chứ cỡ như cây này, không đáng được
trồng trong chậu này.

Cành thứ nhì đưa về bên phải bị cắt rất nặng. Tôi muốn hãm cành này lại. Tôi nghĩ cũng
cần phải 5 năm để hoàn tất cành này.

Cây này chưa có ngọn. Khoảng trên cùng trông rất nặng; không cân bằng với cây.
Một bên có nhiều cành, một bên không nhiều. Tuy nhiên, tôi nghĩ không cần nhiều
thời gian lắm để luyện ngọn lại.

Cây được để ở giữa chậu, trông rất kỳ cục. Đến tháng 8, 2009 tôi sẽ cắt rễ thay đất.
Lúc đó tôi sẽ để cây về phía trái một chút. Nếu nhìn kỹ phía bên trái là khoảng không
trống rỗng. Phía bên phải trông rất um tùm.

daiviet_nguyen
25-11-2007, 07:47 AM
Nhìn bên này, ngọn cây trông rất không cân bằng. Bên này ít cành hơn.

daiviet_nguyen
25-11-2007, 07:47 AM
Nhìn từ phía sau: trông có vẽ rất cân bằng.

daiviet_nguyen
25-11-2007, 07:48 AM
Nhìn trực diện: trông có vẽ trống trải -- hậu quả của sự thiếu kinh nghiệm.

* Chậu Tokoname. Không có triện lẫn chữ ký của tác giả. Nhưng chậu này thuộc loại chậu mắc
nhất trên thị trường Úc. Tôi mua chậu này vào Tháng Bảy 2007. Giá $190.00.

Không hiểu tại sao, khi nhìn chậu này tôi thích liền. Không giải thích được.

Chiều dài: 38 cm.
Chiều ngang: 30 cm.
Chiều sâu: 8 cm -- từ chân lên.

* Cọng dây đồng trên thân cây có đường kính 7 ly (mm.) Trong hơn 10 năm qua, tôi sử
dụng cọng dây này ba hay bốn lần gì đó.

* Sợi dây nhựa màu trắng là loại dây cột ở ngoài thùng giấy của các vật dụng điện, thí
dụ như tủ lạnh, máy giặt v.v... Loại dây này để ngoài mưa nắng hơn 5 năm không nhúc nhích
gì. (Mùa hè bên này nhiệt độ lên đến 40 độ C. Thứ Ba, ngày 22/11 này, nhiệt độ sẽ lên đến
38 độ C.)

* Tôi để sạn ở trên để chim đừng bươi. Tôi phát hiện là hình như nó cũng giúp giữ cho
đất lâu khô: không biết điều này tốt hay xấu.

CuongH
27-11-2007, 02:44 PM
Chào bạn daiviet_nguyen
Cây thông đen của bạn rất đẹp, có nhiều cách tạo hình, dáng bonsai. Theo tôi, cây của bạn phần ngọn hơi cao và hơi nặng, tôi có cảm giác bạn muốn tạo tán cân đối quá. Tôi nghĩ không cần thiết phải như thế mà bạn nên tạo cho cây có dáng bất cân đối. Người ta thường nói: Mộc tam thạch tứ - Cây chỉ cần ngắm 3 mặt cho nên không nhất thiết phải làm đẹp cả mặt sau. Tôi rất vui khi thấy bạn có nhiều bài viết cho diễn đàn. Chúc bạn thành công.

caonguyen
27-11-2007, 03:26 PM
theo mình bạn tạo được như hình sửa thì thật tuyệt.. chúc thành công

daiviet_nguyen
01-12-2007, 07:50 AM
Chào bạn CuongH,

Tôi hiểu ý bạn nói về khái niệm ba mặt. Nhưng tôi xin được không đồng ý.

Cụ John Naka, và cả rất nhiều bậc thầy Nhật Bản đương đại khác, cũng có khái niệm
về mặt trước, hay mặt tiền (tiếng Anh: front, hay front view.)

Tôi không hiểu rõ khái niệm này. Tôi làm hư nhiều cây trồng lúc đầu cũng vì không hiểu
rõ nó. Tôi chỉ tập trung vào một mặt, khi nhìn lại các mặt khác, chúng xấu xí không tả
được.

Bạn hãy tưởng tượng, lúc triển lãm, cây được để trên bàn xoay 360 độ, ở một vài
gốc độ, nhìn thật đẹp, như có một gốc độ khác rất xấu. Theo tôi, không đạt yêu cầu.

Tôi quan niệm, trong vòng 360 độ, chậu kiểng bonsai nhìn phải thật hài hòa. Bất cứ
gốc độ nào cũng có thể là mặt tiền được.

Chào bạn CaoNguyen,

Bạn muốn cắt đi một ngọn và là nhẹn ngọn lại. Tôi cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng
cả hai ngọn, không có ngọn nào có đủ cành: vì hai bên đối nhau, tôi cắt cành từ lâu
rồi.

Xin lưu ý là loại không mọc cành non từ chỗ cành già bạn cắt đi.

Đoản văn hồn quê của bạn làm tôi nhớ đến Hồ Dzếnh. Cũng biết, ở Việt Nam, người
ta đang bội thực thơ. Một đống thơ ra đời hàng năm. Bài nào cũng dỡ. Nhưng thơ tiền
chiến, bài nào cũng dễ thương. Chép tặng bạn:

Quê Hương

Ngày xưa tôi sống vui êm
Trong khu làng nhỏ kề bên sông đào.

Chị tôi giặt lụa cầu ao,
Trời trong, nắng ửng, má đào ghẹo duyên.
Tôi say nước thăm mây huyền,
Nước mơ dáng cũ, mây truyền tiếng xưa....

Đời lành: nắng nhạt mưa thưa,
Sầu hôm nối sáng, buồn trưa tiếp chiều.
Có lần tôi thấy tôi yêu
Mắt nhung, cô bé khăn điều cuối thôn.

Lâu rồi, tôi đã... hơi khôn,
Biết cô hàng xóm có còn nhớ nhau?

Hồ Dzếnh

daiviet_nguyen
06-07-2008, 06:00 PM
<span style='font-size:13ptpt;line-height:100%'> <span style='font-family:Arial'>Khoảng 7 Tháng Sau</span> </span>

Tất cả các hình dưới chụp ngày 27/Tháng Tư/2008.

<img src='http://www.omphalos.com.au/DaiVietStudio/img/21blackpine/01vw01.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://www.omphalos.com.au/DaiVietStudio/img/21blackpine/01vw02.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://www.omphalos.com.au/DaiVietStudio/img/21blackpine/01vw03.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://www.omphalos.com.au/DaiVietStudio/img/21blackpine/01vw04.jpg' border='0' alt='user posted image' />

Khoảng sau 6 tháng phát triển, tôi nghĩ là kết quả cũng khá khả quan. Tôi sẽ không
đợi đến 2009 để đưa gốc về bên trái. Tôi sẽ định vị lại cây trong khoảng Tháng Tám
2008 ngày. Thay đất và cắt bớt rễ, cây sẽ có môi trường phát triển mạnh hơn một
ít.

Tôi nghĩ là phong dáng cây đã có. Tôi phải làm cho các cành thành tàng. Không
cần kẽm nữa. Và làm ngắn kim lại. Chắc cũng phải hơn từ 5 đến 10 năm nữa nó
mới xem được. Đời người có được mấy cái "5 năm"?

Cám ơn các bạn đã góp ý trước đây. Bạn CaoNguyen không còn thấy vào nữa.
Tôi nghĩ nếu bạn CaoNguyen nhìn thấy cây này bây giờ chắc cũng vui lắm.