sansnom
17-05-2010, 01:50 PM
Tự nhiên hôm nay hứng chí lên định viết văn, nhưng thật tình là quên hết cách vào đề như thế nào, hiz, kiến thức của những năm phổ thông giờ rơi rụng khá nhiều rồi, thôi thì chọn cách vào đề nhanh chóng thôi.
-Mở bài:bằng cách mời các bạn xem vài tấm hình:
H1:
http://i305.photobucket.com/albums/nn203/sansnomvn/a1.jpg
H2:
http://i305.photobucket.com/albums/nn203/sansnomvn/a3.jpg
H3:
http://i305.photobucket.com/albums/nn203/sansnomvn/a4.jpg
H4:
http://i305.photobucket.com/albums/nn203/sansnomvn/a5.jpg
H5:
http://i305.photobucket.com/albums/nn203/sansnomvn/a6.jpg
-Thân bài: à, xin nói rõ là chẳng qua bà xã sắp đi du lịch nên tôi mua 1 cái máy ảnh Pana về, rãnh rỗi lấy ra tập chụp thử chức năng macro chơi. Chụp xong đang loay hoay cắm cái thẻ nhớ, copy mấy cái hình sang PC thì mẹ tôi đi ngang nhìn vào "Ủa, đi họp mặt ở vườn mai, không thấy mai đâu mà toàn thấy bông hoa không vậy con?"
Tôi nói mấy cái hình này con chụp ở sân vườn nhà mình mà mẹ, bông hoa bình thường thôi mà!!!! Bà lắc đầu không tin, đích thân ra vườn ngắm nghía kỹ lại rồi vào chắc lưỡi: "có thấy bông hoa nào giống như vầy đâu? chỉ có thấy có cái bông hồng màu đỏ sẫm mà con chụp sao giờ nó thành màu hồng!!!!"
Tôi mới thích thú kể lại rằng đây là kiểu chụp hình phóng to lên, chứ thật sự thì trong vườn nhà mình nhiều lắm, có điều phải ghé mắt thật sát thì mới nhận ra được đó là bông gì!
-Kết luận: từ sự ngạc nhiên đó của mẹ, tôi nảy ra ý định post hình lên đây để chia sẻ cùng anh em, sẵn tiện đố vui chút:
anh em mình hãy nêu tên các loại hoa mà tôi đã post.
Rồi sau đó ai có hình tuơng tự thế này (chụp macro) thì hãy mang lên đây cùng nhau thư giãn chút cho vui.
mong các bạn hưởng ứng nhé!!!!
-Mở bài:bằng cách mời các bạn xem vài tấm hình:
H1:
http://i305.photobucket.com/albums/nn203/sansnomvn/a1.jpg
H2:
http://i305.photobucket.com/albums/nn203/sansnomvn/a3.jpg
H3:
http://i305.photobucket.com/albums/nn203/sansnomvn/a4.jpg
H4:
http://i305.photobucket.com/albums/nn203/sansnomvn/a5.jpg
H5:
http://i305.photobucket.com/albums/nn203/sansnomvn/a6.jpg
-Thân bài: à, xin nói rõ là chẳng qua bà xã sắp đi du lịch nên tôi mua 1 cái máy ảnh Pana về, rãnh rỗi lấy ra tập chụp thử chức năng macro chơi. Chụp xong đang loay hoay cắm cái thẻ nhớ, copy mấy cái hình sang PC thì mẹ tôi đi ngang nhìn vào "Ủa, đi họp mặt ở vườn mai, không thấy mai đâu mà toàn thấy bông hoa không vậy con?"
Tôi nói mấy cái hình này con chụp ở sân vườn nhà mình mà mẹ, bông hoa bình thường thôi mà!!!! Bà lắc đầu không tin, đích thân ra vườn ngắm nghía kỹ lại rồi vào chắc lưỡi: "có thấy bông hoa nào giống như vầy đâu? chỉ có thấy có cái bông hồng màu đỏ sẫm mà con chụp sao giờ nó thành màu hồng!!!!"
Tôi mới thích thú kể lại rằng đây là kiểu chụp hình phóng to lên, chứ thật sự thì trong vườn nhà mình nhiều lắm, có điều phải ghé mắt thật sát thì mới nhận ra được đó là bông gì!
-Kết luận: từ sự ngạc nhiên đó của mẹ, tôi nảy ra ý định post hình lên đây để chia sẻ cùng anh em, sẵn tiện đố vui chút:
anh em mình hãy nêu tên các loại hoa mà tôi đã post.
Rồi sau đó ai có hình tuơng tự thế này (chụp macro) thì hãy mang lên đây cùng nhau thư giãn chút cho vui.
mong các bạn hưởng ứng nhé!!!!