PDA

Xem chế độ đầy đủ : thay lời muốn nói


bigbabol
19-04-2010, 06:02 PM
có nhiều chuyện mà người trong cuộc không thể nói được, chẳng hạn muốn gửi tâm tư tình cảm của mình đến một người mà ta yêu quí bằng một bài hát chẳng hạn, chương trình thay lời muốn nói của HTV sẽ giúp ta được toại nguyện, với người dẫn chương trình là MC Quỳnh Hương duyên dáng, giọng nói truyền cảm như đưa người nghe vào cảm xúc thật của chính mình, còn chương trình thay lời muốn nói của kênh DDCCVN thì không phải được dẫn dắt bởi một MC duyên dáng, cũng chẳng phải gửi đến người nghe những ca từ đầy cảm xúc, mà ở đây chương trình được mở ra để tất cả các thành viên trong diễn đàn được bày tỏ những cảm nghĩ, những tâm tình hay những bức xúc mà mình gặp phải khi tham gia diễn đàn, có thể nói chương trình mới được hình thành nên còn rất nhiều bỡ ngỡ và thiếu xót rất mong quý khán giả nhiệt tình ủng hộ cũng như đóng góp xây dựng để chương trình được hoàn thiện.

tèng teng teng teng
là là lá lá la là la
Mở đầu chương trình hôm nay là bức xúc của bạn HL...., đồng bức xúc với vấn đề này còn có 1999 bức xúc đã được gửi đến chương trình, với tâm trạng rất là bực bội vị khán giả này muốn nhờ chương trình thay lời muốn nói phản ánh vấn đề là tại sao tui mua đấu giá gỗ lũa tự nhiên mà khi nhận lại là gỗ lũa nhân tạo, và bức xúc tui mua miếng lũa còn nguyên nhưng sau khi nhận lại là một đống lũa bể? bức xúc này đã được gửi đến bộ công an phòng pc lg (còn gọi là phòng chống lừa gạt), vậy các bạn cứ yên tâm có bộ làm việc là mọi việc sẽ sớm sáng tỏ.

bức xúc kế tiếp được chọn trong ngày hôm nay là của gần 10 ngàn vị khán thính giả đã được gửi tới chương trình, vì có quá nhiều bức xúc được gửi đến cùng lúc nên chương trình có thời điểm bị quá tải, gây ra hiện tượng nghẽn mạng... đại khái bức xúc là như vầy: sao tui mua cây thấy trong hình đẹp quá mà ra ngoài xấu quắc là sao? thắc mắc của các bạn đã được gửi đến giám đốc phim trường hollywood, bộ phận kỷ xảo điện ảnh, chổ này tui có quen biết với tom hank lúc anh ta đóng bộ phim giải cứu binh nhì chắc là sẽ được hồi âm nhanh chóng mà thôi.

bức xúc cuối cùng trong chương trình hôm nay là câu hỏi liên quan đến người dẫn chương trình với 3 ngàn 4 trăm lẻ 7 câu hỏi: tại sao ông dẫn chương trình mà nói tùm lum vậy? câu hỏi của các bạn đã được gửi đến giám đốc bộ phận sản xuất các chương trình tầm phào, chổ này cũng quen thân lắm nên các bạn sẽ có câu trả lời cực nhanh trong thời gian cực ngắn với câu từ cực kỳ kỳ cục kakakkakaka

rất mong nhận được nhiều bức xúc cũng như cảm nghĩ của anh em gửi về chương trình để chương trình sớm bị xóa sổ kakakakak=))=))=))
hình minh họa miếng lũa
http://i758.photobucket.com/albums/xx228/Golua/Picture6416.jpg

newcomer!!!
19-04-2010, 06:15 PM
Và đây : theo quảng cáo của chủ nhân khi bán, Ngoc Am có thể trị muỗi, tui đấu giá mua về thì đúng là muỗi không còn bu chân tui nữa mà bu 1 đàn đông hơn trên khúc lũa. Hàng gởi về cho tui đóng gói sơ xài, may mà chưa gãy vỡ. Chủ nhân nói là lũa tư nhiên nhưng tui mang đi hỏi 10 người làm lũa căm xe chổ tui ở họ bảo tui bị lừa, hàng này mài rồi. Tui thất vọng đến nỗi tuyên bố : KHÔNG BAO GIỜ MUA LŨA QUA ẢNH NỮA. Có thể tui buồn nhưng tui muốn diễn đàn này giữa người mua và người bán sau khi hoàn tất 1 giao dịch thì có thể là bạn vì sản phẩm giao dịch là Lũa hay Cây đều trường tồn. Vài dòng tâm sự

Sói Hoang
19-04-2010, 06:20 PM
he...em mở hàng trước nhé Bác Tuấn!
hèm...đang vui phơi phới vì lòng tốt của Bác và anh em trên DĐ nên mọi bức xúc đều tan biến cả!
cám ơn Bác Tuấn, Quang cùng nhiều anh em khác mà mình chưa biết tên.
cảm ơn mọi người rất nhiều!

Golua
19-04-2010, 06:49 PM
Tôi cũng muốn nói đôi điều ở đây :
+ thú đam mê thì mỗi người một thứ ví dụ như tôi Tôi chơi Lũa .vừa quá có 1 số các bạn mua lũa của tôi ( Ngọc Am ) nhưng có vẻ Bạn newcomer!!! cũng đã mua và tỏ thái độ thất vọng phải không ??? xin thưa với Bạn Bạn mới bỏ ra 1 chút ít tiền chơi lũa mà thôi . ( bởi vì Bạn chưa thật sự đam mê . còn Tôi chắc cũng bỏ ra tiền tỷ để chơi lũa . vừa qua tôi có bán cho 1 số Anh Em trên dd mang tính giao lưu và chia sẻ . theo các nói của Bạn có vẻ Bạn nghĩ ngợi nhiều quá thì quá thì phải ????? Tôi rất thông cảm vơi Bạn nhưng Tôi xin khẳng Định sẽ có ngày Bạn sẽ không ân hận khi bỏ ra 1 vài triệu để mua khúc lũa này ( Ngọc Am hay còn gọi là hoàng đàn rủ ).
+ Để đảm bảo cho những gì Tôi nói nếu DD có Bạn nào lên tỉnh Hà Giang Tôi xin mời ghé qua nhà tôi thăm quan và giao lưu .
+ Mục đích của Tôi vào diễn đàn này để tìm người cùng sở thích và trao đổi về gỗ lũa . mong các Bác đừng hiểu lầm .
như các Bạn đã thấy từ khi Tôi tham gia diễn đàn và có các topic gỗ lũa mở ra nó đã phần nào phong phú và vui vẻ phần nào .xin các Bác đừng quá nghĩ ngợi nhiều . Thời gian còn dài và trình độ thẩm mỹ của chúng ta càng cao sở thích cũng sẽ thay đổi theo từng thời kỳ và cách chơi cũng tăng lên theo khả năng kinh tế .
+ Hôm nay đọc được những dòng trên làm tôi suy nghĩ rất nhiều . Tôi đã vô tình làm Anh Em không vui ( Tôi xin thành thật xin lỗi nếu trong số Các Bạn có Bạn nào không hài lòng về Tôi ) Các Bạn có thể gọi điện cho Tôi 0972 455 888 Hoặc để lại tin nhắn tôi sẽ gọi lại )
Mong Anh Em vui vẻ .

hoangtu1138
19-04-2010, 06:52 PM
Tôi cũng muốn nói đôi điều ở đây :
+ thú đam mê thì mỗi người một thứ ví dụ như tôi Tôi chơi Lũa .vừa quá có 1 số các bạn mua lũa của tôi ( Ngọc Am ) nhưng có vẻ Bạn newcomer!!! cũng đã mua và tỏ thái độ thất vọng phải không ??? xin thưa với Bạn Bạn mới bỏ ra 1 chút ít tiền chơi lũa mà thôi . ( bởi vì Bạn chưa thật sự đam mê . còn Tôi chắc cũng bỏ ra tiền tỷ để chơi lũa . vừa qua tôi có bán cho 1 số Anh Em trên dd mang tính giao lưu và chia sẻ . theo các nói của Bạn có vẻ Bạn nghĩ ngợi nhiều quá thì quá thì phải ????? Tôi rất thông cảm vơi Bạn nhưng Tôi xin khẳng Định sẽ có ngày Bạn sẽ không ân hận khi bỏ ra 1 vài triệu để mua khúc lũa này ( Ngọc Am hay còn gọi là hoàng đàn rủ ).
+ Để đảm bảo cho những gì Tôi nói nếu DD có Bạn nào lên tỉnh Hà Giang Tôi xin mời ghé qua nhà tôi thăm quan và giao lưu .
+ Mục đích của Tôi vào diễn đàn này để tìm người cùng sở thích và trao đổi về gỗ lũa . mong các Bác đừng hiểu lầm .
như các Bạn đã thấy từ khi Tôi tham gia diễn đàn và có các topic gỗ lũa mở ra nó đã phần nào phong phú và vui vẻ phần nào .xin các Bác đừng quá nghĩ ngợi nhiều . Thời gian còn dài và trình độ thẩm mỹ của chúng ta càng cao sở thích cũng sẽ thay đổi theo từng thời kỳ và cách chơi cũng tăng lên theo khả năng kinh tế .
+ Hôm nay đọc được những dòng trên làm tôi suy nghĩ rất nhiều . Tôi đã vô tình làm Anh Em không vui ( Tôi xin thành thật xin lỗi nếu trong số Các Bạn có Bạn nào không hài lòng về Tôi ) Các Bạn có thể gọi điện cho Tôi 0972 455 888 Hoặc để lại tin nhắn tôi sẽ gọi lại )
Mong Anh Em vui vẻ .

Lũa đâu mà lũa, cái này là củi mà, mang về nấu bếp mẹ em chê quá chừng, củi này mau cháy, mau tàn quá. hichhic, khét lẹt

hoangtu1138
19-04-2010, 06:53 PM
đáp ứng yêu cầu của 3b tui , mc nhìu chiện của kênh cafe vỉa hè xin tường thuật 1 sự việc gây chán động gây sốc cho tàn thể a e dd chúng ta và cho toàn giới chơi bonsai miền Nam. miền Trung,miền Bắc e hok bít
rất mong đương sự gây ra hậu quả zui lòng khắc phụ sự cố chứ đừng để e kiu tên gọi họ bẽ mặt lắm lắm

vụ việc e nghe lóm được tại quán cafe vỉa hè như sau:
cây kim quít này cách đây 1 năm tao mua 10 triệu, sau đó tao gởi cho cha chủ vườn đem đi thi. rồi tết này tao lại thấy có 1 cây kim quít và 1 cây linh sam cực kỳ đẹp,tao hỏi nhiu,chả bảo e mua 2 cây 26 triệu.
mà mày biết đó má tao mất hồi tết vừa rồi. tao đâu có tâm trạng chơi cây nữa mà mua. tới bây giờ tao hỏi thì chả nói là cây kim quít với cây linh sam chả bán rồi. tao mới hỏi còn cây cây kim quít của e hồi tết e gửi a đi thi đâu? chả nói là bán luôn rồi
mày thấy chịu nổi không, cây tao gởi đi thi chứ có gửi chả đem bán đâu?
bán rồi thì thôi, tao mới nói ,vậy anh trả e 10triệu tiền e mua cây đó. mày biết chả nói sao không ?
e trả 16triệu 2 cây hồi tết e nói lấy đi rồi anh trả 10triệu cho em lý do là anh bán 2 cây đó lỗ
mày chịu nổi đời không ? mày thấy có thằng nào ngờ nghệch 1 cách ngốc nghếch bán lỗ cây đã có người đặt cọc không ?
mà bán lỗ thì liên quan gì tao? bộ tao không lấy à ? ổng tự bán tự chịu chứ sao trách tao? mà ổng bán lời thì có chia tao xu nào không mà nói vậy ?
giờ tao lại thấy cây kim quít của tao trong tay mày . .....

vì e bận bán chậu nên chỉ nghe đc nhiu đó nhưng e còn nhớ rất rõ tên chủ chốt gây ra sự việc khó xử cho 2 anh chàng này.
1 lần nữa e kiu gọi :
đương sự gây ra hậu quả zui lòng khắc phụ sự cố chứ đừng để e kiu tên gọi họ
vì e không muốn 1 tượng đài trong giới chơi cây BonSai và cũng là thần tượng bấy lâu của e sụp đỗ.
tiền bạc có thể làm nên tên tuổi chứ không thể làm nên danh dự.
nếu sau ngày 22 em vẫn chưa nhận được phản hồi từ 2 phía e buộc lòng phải kiu tên gọi họ
thực sự e không muốn làm vậy nhưng xin đừng ép e, e cóc sợ thèn nèo hết, dù đó là ba mẹ e thì chỉ cần e đúng e vẫn cãi tới bụi

cuối cùng xin các bác lượng thứ vì e dùng từ ngữ đường phố khá nhiều trong bài viết vì e muốn truyền đạt cho các a e 1 cách chân thật nhất ạ
lời cuối cho thần tượng của e:
quay đầu là bờ, ngẩn mặt là đất liền. mong anh hãy suy xét chổ dừng chân thích hợp

kakkakkkakkak, nt4l đã quay về chính đạo, anh em ủng hộ nt4l nha

Golua
19-04-2010, 07:02 PM
Lũa đâu mà lũa, cái này là củi mà, mang về nấu bếp mẹ em chê quá chừng, củi này mau cháy, mau tàn quá. hichhic, khét lẹt

+ Bạn Trai Thân mến ! Bạn nghĩ lại xem câu của Bạn có nên nói hay không nhé .
+ giá trị nghệ thuật có thể có ở bất cứ đâu với tâm hồn nghệ sỹ . ( Bạn trai phải biết rằng trên DD này phần đa AE đều là những người yêu thích môn nghệ thuật cây cảnh ) Tôi không còn từ nào để nói khi Bạn thốt ra những lời như này .

hoangtu1138
19-04-2010, 07:04 PM
+ Bạn Trai Thân mến ! Bạn nghĩ lại xem câu của Bạn có nên nói hay không nhé .
+ giá trị nghệ thuật có thể có ở bất cứ đâu với tâm hồn nghệ sỹ . ( Bạn trai phải biết rằng trên DD này phần đa AE đều là những người yêu thích môn nghệ thuật cây cảnh ) Tôi không còn từ nào để nói khi Bạn thốt ra những lời như này .
bác định nghĩa thế nào là nghệ thuật? 1 người nghệ sỹ là như thế nào?

Golua
19-04-2010, 07:09 PM
bác định nghĩa thế nào là nghệ thuật? 1 người nghệ sỹ là như thế nào?

+ Bạn Thân mến ! Mình không nói và cũng thật sự không muốn trình bạy như ít nhất mình cũng đã tốt nghiệp của trường Đai Học mỹ thuât. và hiện mình đang là hội viên hội mỹ thuật nên chắc chắn mình hiểu điều này Bạn ạ . ( Thôi nhé Bạn mình và Bạn không nói gì hết nữa ) .

minh_hp
19-04-2010, 07:15 PM
Lũa đâu mà lũa, cái này là củi mà, mang về nấu bếp mẹ em chê quá chừng, củi này mau cháy, mau tàn quá. hichhic, khét lẹt

Trước khi nói mình xin lỗi bạn trước! Mình không biết bạn bao nhiêu tuổi và bạn quan tâm, am hiểu về nghệ thuật thế nào nhưng những điều này bạn không nên nói cho dù đây chỉ là 1 diễn đàn

bonsaichaudoc
19-04-2010, 07:18 PM
thì diễn đàn mà. Mình bik thế nào thì nói vậy thôi. Đúng không nè.<:-P

batuluong
19-04-2010, 07:27 PM
Em muốn đưa 2 gốc lũa và hiện trạng em nó khi nhận được. mọi người xem và cho ý kiến nha.
http://i826.photobucket.com/albums/zz187/huutuongktac/19042010141.jpg
http://i826.photobucket.com/albums/zz187/huutuongktac/19042010140.jpg
http://i826.photobucket.com/albums/zz187/huutuongktac/19042010139.jpg
Khúc lũa này em có thể dùng tay bấm bể nó
http://i826.photobucket.com/albums/zz187/huutuongktac/19042010137.jpg
http://i826.photobucket.com/albums/zz187/huutuongktac/19042010133.jpg

hoangtu1138
19-04-2010, 07:34 PM
theo từ điển hán việt: nghệ sĩ là người có học vấn làm việc có óc sáng tạo, bác đúng là sáng tạo thật lấy thịt cây làm lũa cây, và nhìn cách gửi hàng cũng biết bác trân trọng tác phẩm nghệ thuật ở mức nào.

batuluong
19-04-2010, 07:57 PM
Không những mình em bị cảnh này mà 1 số anh em cũng cùng cảnh ngộ, toàn là bao bố rùi ghi tên người nhận thui ah, bưu điện thương tình dán sơ sơ rùi cho dây bố quấn vài vòng xong bấm chì niêm phong rùi cứ thế đến tay người nhận.

bonsaichaudoc
19-04-2010, 08:17 PM
Các bác còn đỡ hơn em. Mất tiền mà còn được đồ. Còn em mất tiền và mất của. (:|. Bức xúc quá mà nhờ có topic này rấy hay. Em cám ơn người đã tạo ra topic này rất nhiều.

sunching
19-04-2010, 08:22 PM
Em muốn đưa 2 gốc lũa và hiện trạng em nó khi nhận được. mọi người xem và cho ý kiến nha.
http://i826.photobucket.com/albums/zz187/huutuongktac/19042010141.jpg
http://i826.photobucket.com/albums/zz187/huutuongktac/19042010140.jpg
http://i826.photobucket.com/albums/zz187/huutuongktac/19042010139.jpg
Khúc lũa này em có thể dùng tay bấm bể nó
http://i826.photobucket.com/albums/zz187/huutuongktac/19042010137.jpg
http://i826.photobucket.com/albums/zz187/huutuongktac/19042010133.jpg

Thành thật chia buồn
mà khúc cây này là loại lũa gì thế btluong?
Mà mua trên mạng mà, sẽ có thể sảy ra nhưng vấn đề này
[-X[-X[-X

batuluong
19-04-2010, 08:25 PM
Dạ lũa Ngọc Am đó anh, thực ra chỉ là thịt cây được làm thui ah chứ hok phải lũa. Em lấy của anh Golua đó chứ hic

lnvinh
19-04-2010, 08:29 PM
đáp ứng yêu cầu của 3b tui , mc nhìu chiện của kênh cafe vỉa hè xin tường thuật 1 sự việc gây chán động gây sốc cho tàn thể a e dd chúng ta và cho toàn giới chơi bonsai miền Nam. miền Trung,miền Bắc e hok bít
rất mong đương sự gây ra hậu quả zui lòng khắc phụ sự cố chứ đừng để e kiu tên gọi họ bẽ mặt lắm lắm


vì e bận bán chậu nên chỉ nghe đc nhiu đó nhưng e còn nhớ rất rõ tên chủ chốt gây ra sự việc khó xử cho 2 anh chàng này.
1 lần nữa e kiu gọi :
đương sự gây ra hậu quả zui lòng khắc phụ sự cố chứ đừng để e kiu tên gọi họ
vì e không muốn 1 tượng đài trong giới chơi cây BonSai và cũng là thần tượng bấy lâu của e sụp đỗ.
tiền bạc có thể làm nên tên tuổi chứ không thể làm nên danh dự.
nếu sau ngày 22 em vẫn chưa nhận được phản hồi từ 2 phía e buộc lòng phải kiu tên gọi họ
thực sự e không muốn làm vậy nhưng xin đừng ép e, e cóc sợ thèn nèo hết, dù đó là ba mẹ e thì chỉ cần e đúng e vẫn cãi tới bụi

cuối cùng xin các bác lượng thứ vì e dùng từ ngữ đường phố khá nhiều trong bài viết vì e muốn truyền đạt cho các a e 1 cách chân thật nhất ạ. trong lúc nghe lóm nội tình chưa thấu hoặc có điều chi sơ sót thì các bên vui lòng đính chính ạ
lời cuối cho thần tượng của e:
quay đầu là bờ, ngẩn mặt là đất liền. mong anh hãy suy xét chổ dừng chân thích hợp



NT2F đâu là cái gì trong việc này mà nói là kêu gọi hay gọi tên gọi tuổi. Trước khi nghe 1 thông tin gì đó có thể gây tổn hại về vật chất hay tinh thần cho người nào trước hết phải tìm hiểu sự việc cho kĩ lưỡng thực chất vấn đề từ các phía có kiểm chứng rõ ràng rồi hẵng dùng những lời lẽ kiểu bêu rêu như vậy nhen.
Không cần phải có N bêu rêu kiểu này thì khi nhận được thông tin này thì người trong cuộc mà N nói là nghe lén lỏm hay là được nhờ đăng lên nhằm mục đích ngược ngạo gì đó muốn chỉ đến chính là TÔI đây nè,N dám dựa vào thông tin đó nói kiểu đó với tôi không?
Còn về vụ việc như N đã nêu sự thật như thế nào chỉ trong cuộc mới hiểu hết được, đúng là có những cái không có khi người ta chuẩn bị ý đồ gì thì người ta cũng có thể nghĩ ra nói được. Vấn đề này Tôi chỉ nói 1 lần này với N bỏ cái kiểu bát nháo trẻ con đi và cũng chỉ nói duy nhất 1 lần này trên diễn đàn với người nào có ý định gì đó thì tự suy nghĩ. Nếu là 1 người chơi cây thật sự thì háy sống cho trung thực để dồn tâm trí vào việc sưu tầm sáng tạo ra những tác phẩm thì mới tồn tại lâu dài được còn không thì sớm muộn gì cũng bị chính môi trường nghệ thuật này đào thải.

lydainghia
19-04-2010, 08:42 PM
Hix, vì miếng cơm manh áo em phải tha phương cầu thực 1 thời gian tương đối dài, hổng thường xuyên vào diễn đàn được. Hôm nay trên đường về quê bị delay nên lướt qua diễn đàn, vào ngay topic đầu tiên và chỉ có 1 cảm giác:

BUỒN..... Hix hix hix huhuhuhuhu

Mình nghĩ topic này nên close ở đây. Quan điểm mình vầy:

1. Việc lũa là việc thuận mua vừa bán. Em nhớ có lúc các anh còn tranh giành nhau ghê gớm lắm mà. Nay nhận hàng có kẻ thích, người không. Tuy vậy, nếu không khoái thì ngưng thôi, hổng nên thông tin chỉ trích thế làm gì.

2. Còn việc nghe thông tin qua lại ở lề đường thì thứ nhất người ráng nghe cũng "tám" heheheheh; thứ hai, chưa nắm được vấn đề mà thông tin thì càng bậy. Cho dù có nắm được cũng không nên rao, đâu phải chuyện của mình chứ.

Em nghĩ vậy thôi. Có bậy các pác cứ rầy, nhưng thiệt tình em nghĩ anh em ta đều lớn và tự trọng cả, không nên bàn tán thêm ở topic này nữa nhé.

hungthanhhoa
19-04-2010, 09:12 PM
đáp ứng yêu cầu của 3b tui , mc nhìu chiện của kênh cafe vỉa hè xin tường thuật 1 sự việc gây chán động gây sốc cho tàn thể a e dd chúng ta và cho toàn giới chơi bonsai miền Nam. miền Trung,miền Bắc e hok bít
rất mong đương sự gây ra hậu quả zui lòng khắc phụ sự cố chứ đừng để e kiu tên gọi họ bẽ mặt lắm lắm

vụ việc e nghe lóm được tại quán cafe vỉa hè như sau:
cây kim quít này cách đây 1 năm tao mua 10 triệu, sau đó tao gởi cho cha chủ vườn đem đi thi. rồi tết này tao lại thấy có 1 cây kim quít và 1 cây linh sam cực kỳ đẹp,tao hỏi nhiu,chả bảo e mua 2 cây 26 triệu.
mà mày biết đó má tao mất hồi tết vừa rồi. tao đâu có tâm trạng chơi cây nữa mà mua. tới bây giờ tao hỏi thì chả nói là cây kim quít với cây linh sam chả bán rồi. tao mới hỏi còn cây cây kim quít của e hồi tết e gửi a đi thi đâu? chả nói là bán luôn rồi
mày thấy chịu nổi không, cây tao gởi đi thi chứ có gửi chả đem bán đâu?
bán rồi thì thôi, tao mới nói ,vậy anh trả e 10triệu tiền e mua cây đó. mày biết chả nói sao không ?
e trả 16triệu 2 cây hồi tết e nói lấy đi rồi anh trả 10triệu cho em lý do là anh bán 2 cây đó lỗ
mày chịu nổi đời không ? mày thấy có thằng nào ngờ nghệch 1 cách ngốc nghếch bán lỗ cây đã có người đặt cọc không ?
mà bán lỗ thì liên quan gì tao? bộ tao không lấy à ? ổng tự bán tự chịu chứ sao trách tao? mà ổng bán lời thì có chia tao xu nào không mà nói vậy ?
giờ tao lại thấy cây kim quít của tao trong tay mày . .....

vì e bận bán chậu nên chỉ nghe đc nhiu đó nhưng e còn nhớ rất rõ tên chủ chốt gây ra sự việc khó xử cho 2 anh chàng này.
1 lần nữa e kiu gọi :
đương sự gây ra hậu quả zui lòng khắc phụ sự cố chứ đừng để e kiu tên gọi họ
vì e không muốn 1 tượng đài trong giới chơi cây BonSai và cũng là thần tượng bấy lâu của e sụp đỗ.
tiền bạc có thể làm nên tên tuổi chứ không thể làm nên danh dự.
nếu sau ngày 22 em vẫn chưa nhận được phản hồi từ 2 phía e buộc lòng phải kiu tên gọi họ
thực sự e không muốn làm vậy nhưng xin đừng ép e, e cóc sợ thèn nèo hết, dù đó là ba mẹ e thì chỉ cần e đúng e vẫn cãi tới bụi

cuối cùng xin các bác lượng thứ vì e dùng từ ngữ đường phố khá nhiều trong bài viết vì e muốn truyền đạt cho các a e 1 cách chân thật nhất ạ. trong lúc nghe lóm nội tình chưa thấu hoặc có điều chi sơ sót thì các bên vui lòng đính chính ạ
lời cuối cho thần tượng của e:
quay đầu là bờ, ngẩn mặt là đất liền. mong anh hãy suy xét chổ dừng chân thích hợp

Nothink!!! Nghe có vẻ bức xúc quá ta! Có vẻ như một chuyện thật như bịa vậy. Lúc đầu đọc, tui cứ ngỡ a đùa. Ai dè đọc tiếp thấy đúng là một chuyện cười ra nước mắt. Rất thông cảm với bạn. Đúng như a nói, tiền có thể làm nên tên tuổi chứ k làm nên danh dự. Mỗi ngày ta sống là một ngày ta bước một chân ra nghĩa địa. Tiền là phương tiện thôi, không nên là mục đích sống. Chợt một ngày ta nhận ra có nhiều thứ còn quí giá hơn nhiều. Mọi việc nên bỏ qua thôi, cứ vui vẻ sống đi. Các bác à, Từ bỏ bực tức, hận thù giúp chúng ta sống lâu đấy. Chân thành!!!

minhson
19-04-2010, 09:59 PM
Thời E Comerical thật tiện dụng và cũng nhiều bất lợi.
Hình ảnh và quảng cáo đôi khi khác xa sự thật.
Có những món đồ chơi không thể và không nên mua qua mạng nếu bạn thật sự yêu thích. Nếu không, sẽ phải trả giá, ngay cả những nhãn hàng thuộc loại hàng đầu, nổi tiếng trên thế giới.
Bạn hãy gõ vào ô Gu gồ "Bán hàng qua mạng" để tham khảo thêm.
Chúc bạn may mắn!

LêNgọcTân
19-04-2010, 10:12 PM
các anh em bình tĩnh.chuyện đâu còn có đó.....người nào quá khích..Tôi Lê Ngọc Tân ban nick ah...
cái gì cũng có bắt đầu và kết thúc.để xem mọi bên giải thích,trình bày như nào,các bạn mới có thể đưa ra kết luận dc.
chứ cứ như này chẳng mang lại dc gì.

trước hết thay mặt BQT:về việc gỗ và lũa anh Hưng nick là golua có thể giải thích dc những hiện tượng mà những tv đã mua của anh rồi xảy ra tình trạng như trên topic này.hay vì lí do gì đó anh có thể giải thích.anh em ai cũng sẵn lòng thông cảm.

về việc anh Vinh....dù có hay không thì sẽ rất nhạy cảm đối với diễn đàn.nên không thể quy chụp một ai đó dc.sự thật thì không hôm nay thì ngày mai cũng sẽ phơi bày.Tân mong rằng trước khi việc gì xảy ra các bạn vẫn xem các thành viên và ngôi nhà này vẫn như hôm qua,hôm nay gặp lại.

còn để đánh giá 1 ai đó...1 sự việc thì nghe lời ai đó để đưa ra kết luận,có phải ấu trĩ quá không.Tân không có ý trách ai hết.nhưng với tinh thần" chuyện đâu còn có đó"xin các bạn hãy bình tĩnh trước khi đưa ra kết luận gì cho riêng mình.
BQT CCVN.COM.

LêNgọcTân
19-04-2010, 10:30 PM
kakkakkkakkak, nt4l đã quay về chính đạo, anh em ủng hộ nt4l nha

chính đạo là gì??????

hoangtu1138
19-04-2010, 10:36 PM
" chuyện đâu còn có đó" thịt chó phải có mắm tôm nha

LêNgọcTân
19-04-2010, 10:37 PM
BQT xin thông báo.mọi việc anh em chơi với nhau hòa hợp và tất nhiên sẽ thành 1 nhóm sinh hoạt với nhau nhưng nếu chia phe chia cánh trên diễn đàn.thì chính lengoctanthay mặt BQT sẽ đập tan hành vi đó.
tại sao không cứ như hôm qua...hôm kia...và hôm trước nữa....diễn đàn,anh em,thành viên.......có phải vui hơn không.

maivang6canh
19-04-2010, 10:38 PM
Em nhỏ dại mới đăng ký vô 4r không dám lạm bàn với các tiền bối.
Thấy mấy đại ca đang căng thẳng quá em kể chuyện quán cafe cóc mới lụm hồi trưa nay cho các bác nghe.
Số là dạo này trời nóng quá nên trưa em hay trốn vợ ra quán uống cafe cóc để hóng chuyện. Trưa nay vừa đặt đít ngồi xuống chưa kịp kiu cafe thì con Tám bán quán nó tường thuật lại cái vụ xe buýt đụng xe khách chết 10 người bị thương vài chục ngay đầu chợ. Em choáng quá cứ nghếch mỏ lên nghe không nhớ chưa kiu nước, nó cũng dẫu môi tường thuật không thèm hỏi. Lát sau bức xúc quá em mới khều nhẹ nó hỏi:
- Em có chứng kiến tận mắt không mà tường thuật máu me quá?
Nó mất hứng ngang liếc một cái đổ mồ hôi:
- Hồi sáng bà Chín đi chợ về ghé quán kể lại chứ ai. Bà Chín nói là chính xác 100% rồi. Số điện thoại nè ông nhiều chuyện thì gọi hỏi đi.
Nó xé tờ lịch ghi cho tui số đt bàn rồi bưng đít đi vô trong. Đang máu tui cũng ko cần kiu ly trà uống mà lôi điện thoại ra bấm số gọi liền. Sau vài hồi chuông:
- Alo em Bảy xe ôm nè chị Chín ơi. Nghe con Tám nói hồi sáng xe buýt đụng xe khách chết hơn chục mạng sao chị không kiu em ra coi?
- Xời, con Tám nổ ghê quá!! Chết có 4 người bị thương 7 người chứ nhiu. Hồi sáng con Ba Xọn đi về kể tao nghe, chứ tao có biết đâu mà kiu mày.
@@@@@@
Con Ba Xọn là huyện đề xóm em, nên vừa cúp máy là bấm số nó liền:
- ..........
- Mấy bà đó nổ quá, 2 xe máy chở 3 đụng nhau 2 chết 4 bị thương chứ xe buýt gì mày. Mày hỏi bà Năm bán chè là biết. Hôm nay oánh nhiu?
- Chưa nghiên cứu ra có gì chút em gọi.
Mặt tui nóng ran lên ko biết vì thời tiết hay vì ăn bom nãy giờ. Vừa may bà Năm quảy gánh đi ngang, con Tám cafe phi thân ra:
- Bà Nămmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
- Thập cẩm hay táo xọn Tám?
- Xọn cái đầu bà?! Hồi sáng đụng xe ở đầu chợ bà có coi không? Chết nhiu mạng vậy bà?
- Có chết ai đâu mày, 2 xe honda quẹt nhau 4 thằng bị thương nằm 1 đống máu me tùm lum ghê bỏ mẹ.
- Máu me 1 đống sao bà biết ko ai chết?
- Thì vợ thằng Bảy kể cho tao chứ ai
@@@@ Trúng huyệt luôn. Tui choáng váng lết về nhà.
- Bà ra tui biểu coi. Sao hồi sáng quẹt xe ngoài chợ bà không kể cho tui nghe, làm quê muốn chết.
- Ai quẹt anh?
Vợ tui ngơ ngác
- Thì 2 xe máy quẹt nhau 4 thằng bị thương hết đó, chứ còn ai nữa>:P
- Ủa hồi nào? Sáng em đi chợ có thấy gì đâu?
- Sao bà Năm nói bà kể cho bả nghe????
Tới phiên tui ngơ ngác
- Làm gì có. Em chỉ kể cho bả nghe em đang qua đường thì bọc xốp đứt quai rớt cục thịt bò mới mua, chưa kịp lụm thì mấy thằng choai choai vù lên cán nát bét. Hồi trưa nói anh nghe rồi mà. Mới ăn rau muống chấm chao một bữa mà chồng em mau quên thế.
Vợ tôi tặc lưỡi quay vô nhà, còn tui cắn lưỡi quay mòng mòng.

LêNgọcTân
19-04-2010, 10:38 PM
kaka mắm tôm thối lắm nó đang gây thối nè.mà anh biết thối chỗ nào là anh dùng sunlaianh diệt đấy

maivang6canh
19-04-2010, 10:43 PM
Em nhỏ dại mới đăng ký vô 4r không dám lạm bàn với các tiền bối.
Thấy mấy đại ca đang căng thẳng quá em kể chuyện quán cafe cóc mới lụm hồi trưa nay cho các bác nghe.
Số là dạo này trời nóng quá nên trưa em hay trốn vợ ra quán uống cafe cóc để hóng chuyện. Trưa nay vừa đặt đít ngồi xuống chưa kịp kiu cafe thì con Tám bán quán nó tường thuật lại cái vụ xe buýt đụng xe khách chết 10 người bị thương vài chục ngay đầu chợ. Em choáng quá cứ nghếch mỏ lên nghe không nhớ chưa kiu nước, nó cũng dẫu môi tường thuật không thèm hỏi. Lát sau bức xúc quá em mới khều nhẹ nó hỏi:
- Em có chứng kiến tận mắt không mà tường thuật máu me quá?
Nó mất hứng ngang liếc một cái đổ mồ hôi:
- Hồi sáng bà Chín đi chợ về ghé quán kể lại chứ ai. Bà Chín nói là chính xác 100% rồi. Số điện thoại nè ông nhiều chuyện thì gọi hỏi đi.
Nó xé tờ lịch ghi cho tui số đt bàn rồi bưng đít đi vô trong. Đang máu tui cũng ko cần kiu ly trà uống mà lôi điện thoại ra bấm số gọi liền. Sau vài hồi chuông:
- Alo em Bảy xe ôm nè chị Chín ơi. Nghe con Tám nói hồi sáng xe buýt đụng xe khách chết hơn chục mạng sao chị không kiu em ra coi?
- Xời, con Tám nổ ghê quá!! Chết có 4 người bị thương 7 người chứ nhiu. Hồi sáng con Ba Xọn đi về kể tao nghe, chứ tao có biết đâu mà kiu mày.
@@@@@@
Con Ba Xọn là huyện đề xóm em, nên vừa cúp máy là bấm số nó liền:
- ..........
- Mấy bà đó nổ quá, 2 xe máy chở 3 đụng nhau 2 chết 4 bị thương chứ xe buýt gì mày. Mày hỏi bà Năm bán chè là biết. Hôm nay oánh nhiu?
- Chưa nghiên cứu ra có gì chút em gọi.
Mặt tui nóng ran lên ko biết vì thời tiết hay vì ăn bom nãy giờ. Vừa may bà Năm quảy gánh đi ngang, con Tám cafe phi thân ra:
- Bà Nămmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
- Thập cẩm hay táo xọn Tám?
- Xọn cái đầu bà?! Hồi sáng đụng xe ở đầu chợ bà có coi không? Chết nhiu mạng vậy bà?
- Có chết ai đâu mày, 2 xe honda quẹt nhau 4 thằng bị thương nằm 1 đống máu me tùm lum ghê bỏ mẹ.
- Máu me 1 đống sao bà biết ko ai chết?
- Thì vợ thằng Bảy kể cho tao chứ ai
@@@@ Trúng huyệt luôn. Tui choáng váng lết về nhà.
- Bà ra tui biểu coi. Sao hồi sáng quẹt xe ngoài chợ bà không kể cho tui nghe, làm quê muốn chết.
- Ai quẹt anh?
Vợ tui ngơ ngác
- Thì 2 xe máy quẹt nhau 4 thằng bị thương hết đó, chứ còn ai nữa>:P
- Ủa hồi nào? Sáng em đi chợ có thấy gì đâu?
- Sao bà Năm nói bà kể cho bả nghe????
Tới phiên tui ngơ ngác
- Làm gì có. Em chỉ kể cho bả nghe em đang qua đường thì bọc xốp đứt quai rớt cục thịt bò mới mua, chưa kịp lụm thì mấy thằng choai choai vù lên cán nát bét. Hồi trưa nói anh nghe rồi mà. Mới ăn rau muống chấm chao một bữa mà chồng em mau quên thế.
Vợ tôi tặc lưỡi quay vô nhà, còn tui cắn lưỡi quay mòng mòng.

Em chỉ kể chuyện thôi nha chứ không có ý gì với bác Not hay bác Vinh .
Mấy chuyện đó dù có hay không đưa lên đây cũng ko hay lắm. Mong là tất cả chỉ là câu chuyện vui các bác nhỉ?

huongdongconoi
19-04-2010, 11:29 PM
Em nhỏ dại mới đăng ký vô 4r không dám lạm bàn với các tiền bối.
Thấy mấy đại ca đang căng thẳng quá em kể chuyện quán cafe cóc mới lụm hồi trưa nay cho các bác nghe.
Số là dạo này trời nóng quá nên trưa em hay trốn vợ ra quán uống cafe cóc để hóng chuyện. Trưa nay vừa đặt đít ngồi xuống chưa kịp kiu cafe thì con Tám bán quán nó tường thuật lại cái vụ xe buýt đụng xe khách chết 10 người bị thương vài chục ngay đầu chợ. Em choáng quá cứ nghếch mỏ lên nghe không nhớ chưa kiu nước, nó cũng dẫu môi tường thuật không thèm hỏi. Lát sau bức xúc quá em mới khều nhẹ nó hỏi:
- Em có chứng kiến tận mắt không mà tường thuật máu me quá?
Nó mất hứng ngang liếc một cái đổ mồ hôi:
- Hồi sáng bà Chín đi chợ về ghé quán kể lại chứ ai. Bà Chín nói là chính xác 100% rồi. Số điện thoại nè ông nhiều chuyện thì gọi hỏi đi.
Nó xé tờ lịch ghi cho tui số đt bàn rồi bưng đít đi vô trong. Đang máu tui cũng ko cần kiu ly trà uống mà lôi điện thoại ra bấm số gọi liền. Sau vài hồi chuông:
- Alo em Bảy xe ôm nè chị Chín ơi. Nghe con Tám nói hồi sáng xe buýt đụng xe khách chết hơn chục mạng sao chị không kiu em ra coi?
- Xời, con Tám nổ ghê quá!! Chết có 4 người bị thương 7 người chứ nhiu. Hồi sáng con Ba Xọn đi về kể tao nghe, chứ tao có biết đâu mà kiu mày.
@@@@@@
Con Ba Xọn là huyện đề xóm em, nên vừa cúp máy là bấm số nó liền:
- ..........
- Mấy bà đó nổ quá, 2 xe máy chở 3 đụng nhau 2 chết 4 bị thương chứ xe buýt gì mày. Mày hỏi bà Năm bán chè là biết. Hôm nay oánh nhiu?
- Chưa nghiên cứu ra có gì chút em gọi.
Mặt tui nóng ran lên ko biết vì thời tiết hay vì ăn bom nãy giờ. Vừa may bà Năm quảy gánh đi ngang, con Tám cafe phi thân ra:
- Bà Nămmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
- Thập cẩm hay táo xọn Tám?
- Xọn cái đầu bà?! Hồi sáng đụng xe ở đầu chợ bà có coi không? Chết nhiu mạng vậy bà?
- Có chết ai đâu mày, 2 xe honda quẹt nhau 4 thằng bị thương nằm 1 đống máu me tùm lum ghê bỏ mẹ.
- Máu me 1 đống sao bà biết ko ai chết?
- Thì vợ thằng Bảy kể cho tao chứ ai
@@@@ Trúng huyệt luôn. Tui choáng váng lết về nhà.
- Bà ra tui biểu coi. Sao hồi sáng quẹt xe ngoài chợ bà không kể cho tui nghe, làm quê muốn chết.
- Ai quẹt anh?
Vợ tui ngơ ngác
- Thì 2 xe máy quẹt nhau 4 thằng bị thương hết đó, chứ còn ai nữa>:P
- Ủa hồi nào? Sáng em đi chợ có thấy gì đâu?
- Sao bà Năm nói bà kể cho bả nghe????
Tới phiên tui ngơ ngác
- Làm gì có. Em chỉ kể cho bả nghe em đang qua đường thì bọc xốp đứt quai rớt cục thịt bò mới mua, chưa kịp lụm thì mấy thằng choai choai vù lên cán nát bét. Hồi trưa nói anh nghe rồi mà. Mới ăn rau muống chấm chao một bữa mà chồng em mau quên thế.
Vợ tôi tặc lưỡi quay vô nhà, còn tui cắn lưỡi quay mòng mòng.
Gởi cư dân @ CCVN.com....
@ maivang6canh... Cám ơn bạn.
Đọc xong câu chuyện của bạn maivang6canh, mình có vài dòng gởi đến toàn thể ACE DĐCCVN.
Xã hội muôn màu muôn vẽ, cuộc sống có lúc chúng ta phải ngậm đắng nuốt cay... Tình ngay lý gian...Ở cái mặt trái của xã hội, tôi dám chắc một đều với các bạn rằng: KHÔNG CÓ GÌ LÀ HOÀN MỸ CẢ Đọc xong cái topic nầy, trong lòng tôi BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC Sự việc tôi nói muốn khóc đây là: Lòng tôi lại quoay về với cái quá khứ buồn đau... oan ức chăng? ĐỔI TRÁNG THAY ĐEN Chuyện có nói không, chuyện không nói có...
Đã nói cái xã hôi rồi thì: việc gì cũng có thể có... và việc gì cũng có thể không có bản thân tôi đã từng có một số phận đau thương như thế... dòng đời mà... nhân quả tuần hoàn mà... gieo gió sẻ gặp bảo... THIỆN LAI THIỆN BÁO, ÁC LAI ÁC BÁO... Mấy dòng Tâm tư gởi cùng các bạn.
Xin tất cả các bạn HÃY: BÌNH TÂM NGHĨ VÀ SUY. NHÌN NHẬN SỰ VIỆC TỪ MỘT GỐC NHÌN THỰC, MÀ PHÁN XÉT SỰ VIỆC.
Hòa đồng cùng nhau, sống trong hòa bình và hạnh phúc.
Trân trọng!

newcomer!!!
20-04-2010, 08:01 AM
Bạn mới bỏ ra 1 chút ít tiền chơi lũa mà thôi . ( bởi vì Bạn chưa thật sự đam mê . còn Tôi chắc cũng bỏ ra tiền tỷ để chơi lũa

1 chút tiền hay tiền tỷ không có ý nghĩa gì trong thú chơi này. New cũng không muốn chỉ trích ai nhưng bổn phận phải để lời tâm sự. Nếu tâm sự của New có làm ai đó phiền lòng thì mong rằng người ấy nhận từ New lời xin lỗi tận đáy lòng, nếu lời tâm sự của New làm cho ai đó phải ngoái đầu nhìn lại thì New cũng mong người ấy nhận từ New lời cảm ơn sâu sắc. New muốn đi trên mọi con đường về nhà các Bạn, New muốn ngã lưng trên mọi nền nhà nơi các Bạn qua đêm, New muốn vui đầy đủ trong thú vui các Bạn và New muốn....