TieuRung
25-05-2007, 08:13 PM
Chào các bạn!
Mình trồng một cây Sung nho nhỏ, đang cố nuôi nó trở thành cây bonsai. Lâu nay thấy mấy con kiến tí xíu chạy lên chạy xuống trên cây, mình không thèm để ý. Bữa nay quan sát kỹ thì thấy hình như tụi nó đang sống nhờ cây Sung của mình. Mấy thằng đó đục lỗ tại vị trí có vết cắt mà thân gỗ đã bị khô. Chui ra, chui vào hăng hái lắm, không biết là chúng nó đang đào ổ để ở hay là đang kiếm thức ăn. Cái lỗ có tí xíu, chẳng biết nông hay sâu, có chiều từ trên ngọn xuống gốc.
Theo các bạn thì tụi nó có phá hư cái cây của mình không? Cứ để cho nó tự nhiên hay là xịt thuốc để trừng trị lũ kiến?
Mình trồng một cây Sung nho nhỏ, đang cố nuôi nó trở thành cây bonsai. Lâu nay thấy mấy con kiến tí xíu chạy lên chạy xuống trên cây, mình không thèm để ý. Bữa nay quan sát kỹ thì thấy hình như tụi nó đang sống nhờ cây Sung của mình. Mấy thằng đó đục lỗ tại vị trí có vết cắt mà thân gỗ đã bị khô. Chui ra, chui vào hăng hái lắm, không biết là chúng nó đang đào ổ để ở hay là đang kiếm thức ăn. Cái lỗ có tí xíu, chẳng biết nông hay sâu, có chiều từ trên ngọn xuống gốc.
Theo các bạn thì tụi nó có phá hư cái cây của mình không? Cứ để cho nó tự nhiên hay là xịt thuốc để trừng trị lũ kiến?