X.style
22-03-2010, 02:49 AM
" Trăm sông đổ về một biển
Mọi nẻo đường đưa đến một tình yêu"
Buổi sáng.
Đúng 9h đoàn chúng tôi có mặt tại Tiên Lãng và tập trung tại nhà chú Thắng ( dothang ) theo như kế hoạch đã được thống nhất. Phái đoàn đến từ Hải Dương gồm có: tôi X.style và Vươngcc. Các đại biểu của Hải phòng gồm có : chú Thắng làm truởng đoàn và các anh em: Taolam, ĐoànTrường, anh Phú( bạn chú Thắng) đại diện cho CLB SVC Đông Bắc tới dự và chúc mừng hạnh phúc cho Xuân Hinh ( Hinh 79) một thành viên ưu tú và tích cực của CLB đã lập gia đình.
Một lần nữa trở lại xứ Tiên ( Tiên Lãng - Hải phòng) nơi đây cảnh vật thay đổi chẳng là mấy con người vẫn chân chất dầu tình cảm và lòng hiếu khách. Tới thăm gia đình mới biết Dothang là một người rất yêu cây và chơi cây có chiều sâu. Cây của chú rất già và có nét. Tại đây nhóm phóng viên không ngừng chụp ảnh các tác phẩm làm tư liệu cho chuyến đi. Điểm xong quân số cả đoàn xuất phát và 10h có mặt tại nhà Xuân Hinh. Tất tưởi ra xe đón đoàn nom hôm nay X.Hinh thật tươm tất. Khác hẳn mọi khi, vẫn cái nước da của người yêu cây X.Hinh trong bộ comple chỉn chu và đĩnh đạc trông thật bảnh, chiếc Cà vạt màu Chuồn Chuồn ớt khiến anh nổi bật hơn. Mái tóc chưa Keo giọng nói khàn nồng X.Hinh mời anh em vào dùng bữa.
Anh em chúng tôi kẻ uống Bia người uống Rượu. Ai có Chén dùng Chén ai có Cốc dùng Cốc tất cả nâng lên cùng cạn chúc mừng hạnh phúc cho X.Hinh:
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2932.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2925.jpg
Niềm hạnh phúc tràn đây luôn hiện lên trông thấy, trên khuôn mặt của anh luôn lộ ra những nụ cười thật mãn nguyện:
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2923.jpg
Anh e đã lâu không gặp nay lại hội ngộ trong ngày cưới của X.Hinh khiến niềm vui tăng gấp bội, trò chuyện không ngừng, cốc chén leng keng làm cho ngày cưới của X.Hinh trở nên vui và sôi động hơn. Tại đây anh e chúng tôi được tiếp xúc và giao lưu với CLB SVC Hùng Bắc của địa phương và biết được con người nơi đây chơi cây thật quy mô và sâu rộng.
Tranh thủ chút ít thời gian X.style đã ghi lại một số tác phẩm của X.Hinh đã chuyển ra sau vườn nhà:
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2937.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2938.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2939.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2940.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2941.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2943.jpg
Thời lượng có hạn nên anh em chúng tôi cũng không thể ngồi bên nhau hàn huyên mãi được. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Chia tay luôn là thời khắc khiến cho lòng người yếu đuối nhất, thật bồi hồi và xúc động, lúc này không nén nổi cảm xúc X.Hinh thốt lên rằng " thế mới biết anh e yêu cây sông thật tình cảm". Chúc phúc X.Hinh xong anh e chúng tồi chia tay ra về trong lòng không khỏi bùi ngùi và quyến luyến. Nhìn ngang thấy dân tình túm năm tụm ba nhỏ to bàn tán rồi níu lấy vạt áo nói với Hinh rằng: " cái nhà anh thế mà ra phết. Hôm nay các anh trên CLB SVC Đông bắc về chúc mừng hạnh phúc đấy...":s
Chiều đến.
Tận dụng chút thời gian ít ỏi của buổi chiều chú Thắng dẫn chúng tôi về thăm cây vườn nhà. X.style cũng kịp ghi lại một số hình ảnh và gửi tặng anh e thưởng lẵm:
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2908.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2909.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2910.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2911.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2912.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2913.jpg
Mọi nẻo đường đưa đến một tình yêu"
Buổi sáng.
Đúng 9h đoàn chúng tôi có mặt tại Tiên Lãng và tập trung tại nhà chú Thắng ( dothang ) theo như kế hoạch đã được thống nhất. Phái đoàn đến từ Hải Dương gồm có: tôi X.style và Vươngcc. Các đại biểu của Hải phòng gồm có : chú Thắng làm truởng đoàn và các anh em: Taolam, ĐoànTrường, anh Phú( bạn chú Thắng) đại diện cho CLB SVC Đông Bắc tới dự và chúc mừng hạnh phúc cho Xuân Hinh ( Hinh 79) một thành viên ưu tú và tích cực của CLB đã lập gia đình.
Một lần nữa trở lại xứ Tiên ( Tiên Lãng - Hải phòng) nơi đây cảnh vật thay đổi chẳng là mấy con người vẫn chân chất dầu tình cảm và lòng hiếu khách. Tới thăm gia đình mới biết Dothang là một người rất yêu cây và chơi cây có chiều sâu. Cây của chú rất già và có nét. Tại đây nhóm phóng viên không ngừng chụp ảnh các tác phẩm làm tư liệu cho chuyến đi. Điểm xong quân số cả đoàn xuất phát và 10h có mặt tại nhà Xuân Hinh. Tất tưởi ra xe đón đoàn nom hôm nay X.Hinh thật tươm tất. Khác hẳn mọi khi, vẫn cái nước da của người yêu cây X.Hinh trong bộ comple chỉn chu và đĩnh đạc trông thật bảnh, chiếc Cà vạt màu Chuồn Chuồn ớt khiến anh nổi bật hơn. Mái tóc chưa Keo giọng nói khàn nồng X.Hinh mời anh em vào dùng bữa.
Anh em chúng tôi kẻ uống Bia người uống Rượu. Ai có Chén dùng Chén ai có Cốc dùng Cốc tất cả nâng lên cùng cạn chúc mừng hạnh phúc cho X.Hinh:
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2932.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2925.jpg
Niềm hạnh phúc tràn đây luôn hiện lên trông thấy, trên khuôn mặt của anh luôn lộ ra những nụ cười thật mãn nguyện:
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2923.jpg
Anh e đã lâu không gặp nay lại hội ngộ trong ngày cưới của X.Hinh khiến niềm vui tăng gấp bội, trò chuyện không ngừng, cốc chén leng keng làm cho ngày cưới của X.Hinh trở nên vui và sôi động hơn. Tại đây anh e chúng tôi được tiếp xúc và giao lưu với CLB SVC Hùng Bắc của địa phương và biết được con người nơi đây chơi cây thật quy mô và sâu rộng.
Tranh thủ chút ít thời gian X.style đã ghi lại một số tác phẩm của X.Hinh đã chuyển ra sau vườn nhà:
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2937.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2938.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2939.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2940.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2941.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2943.jpg
Thời lượng có hạn nên anh em chúng tôi cũng không thể ngồi bên nhau hàn huyên mãi được. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Chia tay luôn là thời khắc khiến cho lòng người yếu đuối nhất, thật bồi hồi và xúc động, lúc này không nén nổi cảm xúc X.Hinh thốt lên rằng " thế mới biết anh e yêu cây sông thật tình cảm". Chúc phúc X.Hinh xong anh e chúng tồi chia tay ra về trong lòng không khỏi bùi ngùi và quyến luyến. Nhìn ngang thấy dân tình túm năm tụm ba nhỏ to bàn tán rồi níu lấy vạt áo nói với Hinh rằng: " cái nhà anh thế mà ra phết. Hôm nay các anh trên CLB SVC Đông bắc về chúc mừng hạnh phúc đấy...":s
Chiều đến.
Tận dụng chút thời gian ít ỏi của buổi chiều chú Thắng dẫn chúng tôi về thăm cây vườn nhà. X.style cũng kịp ghi lại một số hình ảnh và gửi tặng anh e thưởng lẵm:
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2908.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2909.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2910.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2911.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2912.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss100/ruoique/IMG_2913.jpg