Xem chế độ đầy đủ : BuỒn!!!
batuluong
23-02-2010, 06:41 PM
Hôm nay chính thức nộp đơn xin nghỉ ở cty, thật lòng không muốn nghỉ nhưng điều kiện sức khỏe không cho phép mình tiếp tục theo đuổi nghề Kiểm toán nữa - 1 cái buồn, lại đang tính chuyện cưới vợ giờ phải nghỉ làm - 2 cái buồn, nghỉ làm òy thu nhập sẽ rất ít nếu không muốn nói là không có :( khi đó tiền xài còn không đủ lấy đâu ra kinh phí chơi cây hic - 3 cái buồn, cái buồn thứ 3 là buồn nhất cũng may là còn anh 3b, hehe anh nói khi nào rảnh thì theo ảnh học nghề, coi như cũng có 1 niềm an ủi vừa có được niềm vui từ việc chăm sóc cây cảnh vừa có cơ hội học nghề từ anh 3. Cám ơn anh nhiều anh 3b.
dongsongbac
23-02-2010, 06:47 PM
chắc mình cũng theo con đường của bạn quá hichic nhưng chưa có ai để theo học nghề
batuluong
23-02-2010, 06:51 PM
trời! con đường buồn muốn chết mà muốn di theo hả anh? thất nghiệp ờ nhà buồn lắm, túng thiếu đủ thứ đó. em chỉ mới đề đơn thui, vẫn chưa nghỉ hẳn mà đã thấy chán lắm òy đó
TUANKHANH
23-02-2010, 07:01 PM
Cố lên T ơi, theo BBB làm nghệ nhân luôn đi, vừa thỏa niềm đam mê của mình
lnvinh
23-02-2010, 07:03 PM
Không xin việc chỗ khác đi rồi hẵng nghỉ. Báo thêm cho em biết 1 tin buồn là nếu không đủ lực tài chánh nuôi sống bản thân và gia đình tronng vòng 5 năm thì quên chuyệnn theo nghề kiểng nhen. Lơ mơ còn bao nhiêu vốn mà theo nghề là đến năm thứ 2 là đứt vốn rồi.
dongsongbac
23-02-2010, 07:09 PM
lương mình cũng chả khác thất nghiệp là mấy hichic
batuluong
23-02-2010, 07:09 PM
dạ em cám ơn mấy anh nhìu. em đam mê kiểng nhưng chắc không theo nghề kiểng đâu anh, hiện tại do bị căng thẳng quá mức nên lúc nào cũng bị nhức đầu hết vì vậy mà em phải xin nghỉ trong khi chưa kiếm việc đó anh, em muốn ở nhà 1 hay 2 tuần cho thoải mái rùi mới kiếm việc biết là làm vậy hơi nguy hiểm nhưng không có cách nào khác. đành chịu.
dongsongbac
23-02-2010, 07:50 PM
mình cũng tính xin nghĩ đây vì lương thấp quá nhưng để kiếm việc mới đã rồi nghỉ
Mình cũng đam mê cây cảnh nhưng kiến thức thì coi như là số 0 tròn trĩnh hii phải cố thôi
chúc bạn mau kiếm được việc mới nhé
vietanhmpt
23-02-2010, 08:38 PM
dạ em cám ơn mấy anh nhìu. em đam mê kiểng nhưng chắc không theo nghề kiểng đâu anh, hiện tại do bị căng thẳng quá mức nên lúc nào cũng bị nhức đầu hết vì vậy mà em phải xin nghỉ trong khi chưa kiếm việc đó anh, em muốn ở nhà 1 hay 2 tuần cho thoải mái rùi mới kiếm việc biết là làm vậy hơi nguy hiểm nhưng không có cách nào khác. đành chịu.
hì hì. Hãy vui lên bạn ơi cuộc sống bạn còn tốt hơn rất nhiều người. Bây giờ bạn hãy lấy lại tinh thần tìm cho mình được hướng đi thích hợp nhé. Khi có mục đích để phấn đấu rồi là sẽ ok thôi mà. Hãy làm gì mà mình cảm thấy thanh thản. Tôi từng rơi vào tình trạng thê thảm hơn bạn rất nhiều đó là sống thừa sống không mục đích.
phongvubh
23-02-2010, 08:39 PM
Ôi! Buồn!!!
Hôm bữa gặp Tường ở Tao Đàn thấy thần sắc hơi yếu...
Cách tốt nhất để hết buồn là mau chóng khỏe mạnh, cần tìm hiểu nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi, nhức đầu ... cũng có thể bạn bị stress do lương thấp hoặc chưa có cây đẹp...heheh
Tuy nhiên sao không thử xin tăng lương hoặc thuyên chuyển công việc để có thể phù hợp hơn...
Thôi thì nhiều chuyện quá, xin nghỉ 1 ngày, ngủ cho đã, ăn uống nhiều trái cây để tăng sức khỏe, giảm stress nhé!!!
Đối với cây khi bị ốm hay xấu quá... mình cũng nghiên cứu như mình bị "buồn" vậy!!!
Chúc bạn vui khỏe và vượt qua giai đoạn khó khăn này thật nhanh nhé!!!
lydainghia
23-02-2010, 08:52 PM
Tưởng ơi, rảnh ghé Hoa Lư anh em làm ly cafe nói chuyện cây cối, tắc kè, thần khuyển và các chuyện trên đời khác để thả lỏng nhen. Hứng nữa, anh em đi lang thang Quận 12 tìm cây mini chơi nhé. Hôm nào đến nhá máy cái để tui tắm rửa chờ sẵn :D
bigbabol
23-02-2010, 11:47 PM
quái thật hồii nảy viết rồi bây giờ mất tiêu, thôi không viết lại
hôm nào anh em thất nghiệp hoặc muốn làm bonsai hay những gì liên quan đến cây cảnh có rãnh gom lại off một bữa hoành tráng ở vườn nhà tui nha, tui kể chuyện ngày xửa ngày nay cho nghe nha
hotung
24-02-2010, 06:20 AM
Nếu các anh cảm thấy buồn chán thì dễ giải quyết lắm.
Anh xin nghĩ 2 ngày nha, ngày đầu tiên là ngủ, và ngủ.
Ngày thứ 2 anh đi vô bệnh viện ung bú, vào đó anh ngồi nhìn bệnh nhân đang vật lộn với cái sống và chết. Chỉ vậy thôi.
Rồi anh sẽ thấy mình hạnh phúc đến chừng nào.
newcomer!!!
24-02-2010, 07:20 AM
Đàn ông con trai thì phải mạnh mẻ lên nhen Tường, buồn thì ai cũng có nhưng việc lên kế hoạch cho cuộc sống là hết sức cần thiết đó. Giờ đã quyết rồi, trong lúc rảnh rỗi nên ngồi lại, lấy giấy viết ra ghi vài điều quan trọng với mình, sau đó sắp xếp theo thứ tư ưu tiên...từ đó vạch cho mình 1 kế hoạch trong 1 tháng,1 năm hay thậm chí 10 năm tới để phấn đấu....Phải có đích thì mới chọn đúng con đường đến đích nhe.....haha
Vài dòng nhỏ mong Tường mau vượt qua, cơ hội ở đời là mênh mang cho những ai kiên trì lao động...
batuluong
24-02-2010, 07:55 AM
Cám ơn mấy lời chia sẻ, động viên của mọi người. Hehe em chỉ buồn thui chứ đâu có tuyệt vọng đâu nà, cu Tường đâu có bỏ cuộc hay buông xuôi gì đâu chỉ là buồn vì trong 1 khoảng thời gian việc sưu tầm và chơi cây của em bị hạn chế thui ah.
natureini
24-02-2010, 08:43 AM
Cố gắng học thêm để kiếm được việc làm mới nhe anh.
Chúc anh nhanh kiếm được việc làm mới tốt hơn.
Mai Vàng
24-02-2010, 09:12 AM
khi em căng thẳng em toàn ra vườn mai ngắm cây, lọ mọ với mấy cây mà đầu óc thư giãn hẳn anh ạ,công việc của em áp lực kinh khủng nhưng nhờ mấy cái cây đó làm mình thanh thản hẳn......mà nghỉ ở nhà em lại chịu ko được nên phải đi làm....... chúc anh mau sớm có việc mới
Danca
27-02-2010, 09:06 PM
Buồn tình mới tìm đến cây chớ buồn gì thiếu tiền
Golua
27-02-2010, 09:11 PM
có tay nào Buồn mà không giải quyết được thì đi HG chơi ít bữa đi .hhiiiii uống rượu giải sầu hiiiii
batuluong
27-02-2010, 09:16 PM
hic em bị rối loạn tiền đình nên hok uông bia rượu được. có dịp sẽ lên đó thăm bác.
maivinhhy
27-02-2010, 09:32 PM
Nghề kiểm toán của em bây giờ đang hot, thiếu gì chỗ làm việc, kiếm chỗ nào ít phải di chuyển để đảm bảo sức khỏe là được
Hôm bữa nghe em nói thất nghiệp cứ tưởng em nói đùa chớ
Cố gắng lên, ai cũng có lúc khó khăn nhưng rồi đều vượt qua được hết
nguyenloan
27-02-2010, 09:41 PM
chào em em chỉ có ba cái buồn thôi ! Nếu em ở trên chỗ chị thì em Buồn Muôn Thủa ( Buôn Ma Thuật mà ) nói như vậy là em sẽ có ba cài nhìn Nhìn mình ,nhìn người ,nhìn xã hội và các cụ đã có câu " Trông lên thì chẳng bằng ai , trông xuống thì thấy chẳng ai bằng mình . Do vậy nếu đang buồn mời em lên BMT chơi ở trên này đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 10/3 giải phóng BMT và mừng đô thị loại I lên trên này thứ nhất là đang vui vì có lễ hội, thứ hai là em lên tây nguyên em được nhìn thấy nhiều thứ khi đó sẽ nghĩ mình lên vui hây buồn ,thứ ba BMT người ta hay gọi đùa là BUồn MUôn Thủa , mà buồn nhiều quá thành quen là hết buồn hIIIIIIIIIIIIII
batuluong
27-02-2010, 09:54 PM
em cảm ơn chị, em dự định khi nghỉ việc sẽ đi bụi lên BMT thăm bạn, có khi em ghé thăm chị luôn ha, keke ăn cơm ké vài ngày được hok chị
nguyenloan
01-03-2010, 06:02 AM
OK! mời em ghe lên BMT thăm tệ xá của chị khi nào đến nơi alô cho chị nhá ( em thông cảm thư bảy, chủ nhật nhiều người gửi cây quá lên làm nệt quá tối không vào diễn đàn không đọc tin nhắn của em )
kenwall
02-03-2010, 01:15 PM
Ê! ku Tường, nhận ra nick kenwall ko?nay đang lang thang xem tuyệt kỹ của mấy Đại ca hướng dẫn thì thấy những dòng...feeling. He he, đợi này về cao lãnh bồ lôi thêm được một tín đồ Bonsai đê. He he, tụi mình cũng cùng sở thích nhiều đó nhe. Thôi, cứ yên tâm refresh (Chơi kiểng chẳng hạn...) lại mình đê. Hì, sáng nay lại nhà tao đã cho 1 cây tùng + 1 gốc mai chiếu thủy xem như chia bùn cùng bồ nhé...ka ka. Cố lên nhé bạn. Ah! sẵn tiện cho gửi lời thăm anh 3B lun nhé...hì em nghe thằng Tường nói về anh nhìu lém, em cũng tên Tường lun. Hôm nào lên SG công tác anh cho em diện kiến đó nha...!
lydainghia
02-03-2010, 01:40 PM
Ê! ku Tường, nhận ra nick kenwall ko?nay đang lang thang xem tuyệt kỹ của mấy Đại ca hướng dẫn thì thấy những dòng...feeling. He he, đợi này về cao lãnh bồ lôi thêm được một tín đồ Bonsai đê. He he, tụi mình cũng cùng sở thích nhiều đó nhe. Thôi, cứ yên tâm refresh (Chơi kiểng chẳng hạn...) lại mình đê. Hì, sáng nay lại nhà tao đã cho 1 cây tùng + 1 gốc mai chiếu thủy xem như chia bùn cùng bồ nhé...ka ka. Cố lên nhé bạn. Ah! sẵn tiện cho gửi lời thăm anh 3B lun nhé...hì em nghe thằng Tường nói về anh nhìu lém, em cũng tên Tường lun. Hôm nào lên SG công tác anh cho em diện kiến đó nha...!
Thiệt là xúc động quá đi thôi ;;)
Thích Đủ Thứ
02-03-2010, 02:10 PM
Hôm nay chính thức nộp đơn xin nghỉ ở cty, thật lòng không muốn nghỉ nhưng điều kiện sức khỏe không cho phép mình tiếp tục theo đuổi nghề Kiểm toán nữa - 1 cái buồn, lại đang tính chuyện cưới vợ giờ phải nghỉ làm - 2 cái buồn, nghỉ làm òy thu nhập sẽ rất ít nếu không muốn nói là không có :( khi đó tiền xài còn không đủ lấy đâu ra kinh phí chơi cây hic - 3 cái buồn, cái buồn thứ 3 là buồn nhất cũng may là còn anh 3b, hehe anh nói khi nào rảnh thì theo ảnh học nghề, coi như cũng có 1 niềm an ủi vừa có được niềm vui từ việc chăm sóc cây cảnh vừa có cơ hội học nghề từ anh 3. Cám ơn anh nhiều anh 3b.
Hôm nay mới đọc tâm sự của bạn. Mình chưa bao giờ lâm vào cảnh đó, nhưng những lúc bí bách nhất lại là lúc giúp mình trưởng thành nhanh nhất:
+ Quan trọng nhất là sức khỏe, nếu không khỏe thì không làm gì được, kể cả có muốn chơi cây cũng khó, lấy vợ càng khó. Muốn cải tiến sức khỏe, nếu bạn theo nghề kiểm toán nên học ít thiền hoặc Yoga. Mình cũng đã từng có thời gian rất căng thẳng với những con số, may mà đã vượt qua được. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể chơi cây cảnh, vừa tĩnh tâm, vừa có chút vận động và hít thở không khí trong lành. Như thế sức khỏe có thể cải thiện rất nhiều;
+ Tự hào nhất là trí tuệ. Bạn làm trong ngành kiểm toán thì chắc IQ không hề kém. Thích chơi cây cảnh chứng tỏ tâm hồn phong phú và có chiều sâu. Hai cái đó kết hợp với nhau khiến bạn có thể có 1 đời sống tinh thần viên mãn;
+ Quyết định tất cả là ý chí. Mình đồ rằng hiện tại chỉ là lúc bạn bị suy giảm ý chí phấn đấu do một thời gian dài bạn phấn đấu nhưng không hoặc chưa đạt được kết quả, thậm chí còn bị kẻ xấu gièm pha, cướp công. Ngày xưa, khi mình khủng hoảng, có một người đã nhắc lại cho mình rằng dục tốc bất đạt và viết tặng mình 10 chữ, nay mình xin tặng lại bạn:
- Tri kỷ, hiểu chính mình
- Tri bỉ, hiểu người khách
- Tri biến, biết thay đổi
- Tri thời, biết thời thế
- Tri túc, biết dừng lại
Bạn đã có nghề kiểm toán, mình nghĩ bạn không thể và không nên dễ dàng bỏ nó. Để thay đổi, bạn có thể nhận làm báo cáo tài chính cho các Doanh nghiệp tại nhà, khi đó bạn hoàn toàn chủ động về thời gian, lại có thời gian chơi cây, tu tâm dưỡng tính và rèn luyện sức khỏe, tránh được những áp lực như thời gian đi làm chính thức ở 1 công ty nào đó.
Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn bĩ cực này!
:D :D :D
batuluong
02-03-2010, 07:07 PM
EMm cám ơn mọi người, cám ơn bác Thích Đủ Thứ. hiện tại có 1 số công ty vừa liên lạc với em để tuyển em vào làm kế toán trưởng nên cũng đõ lo rùi anh. cám ơn những lời chia sẽ của anh rất nhiều
lydainghia
02-03-2010, 07:17 PM
EMm cám ơn mọi người, cám ơn bác Thích Đủ Thứ. hiện tại có 1 số công ty vừa liên lạc với em để tuyển em vào làm kế toán trưởng nên cũng đõ lo rùi anh. cám ơn những lời chia sẽ của anh rất nhiều
Chúc mừng Tường nhen
bigbabol
02-03-2010, 10:49 PM
EMm cám ơn mọi người, cám ơn bác Thích Đủ Thứ. hiện tại có 1 số công ty vừa liên lạc với em để tuyển em vào làm kế toán trưởng nên cũng đõ lo rùi anh. cám ơn những lời chia sẽ của anh rất nhiều
vậy là không dụ được em rồi hjhjh
bonsaithuduc
03-03-2010, 04:29 AM
Vậy phải tiếp tục có cái buồn thứ 4 rồi: không tiền chiêu đãi tiệc ăn mừng có việc mới.
satruky
03-03-2010, 05:58 AM
Hôm nay chính thức nộp đơn xin nghỉ ở cty, thật lòng không muốn nghỉ nhưng điều kiện sức khỏe không cho phép mình tiếp tục theo đuổi nghề Kiểm toán nữa - 1 cái buồn, lại đang tính chuyện cưới vợ giờ phải nghỉ làm - 2 cái buồn, nghỉ làm òy thu nhập sẽ rất ít nếu không muốn nói là không có :( khi đó tiền xài còn không đủ lấy đâu ra kinh phí chơi cây hic - 3 cái buồn, cái buồn thứ 3 là buồn nhất cũng may là còn anh 3b, hehe anh nói khi nào rảnh thì theo ảnh học nghề, coi như cũng có 1 niềm an ủi vừa có được niềm vui từ việc chăm sóc cây cảnh vừa có cơ hội học nghề từ anh 3. Cám ơn anh nhiều anh 3b.
Bạn nhắn đầy đủ thông tin cá nhân : Họ tên, Quê quán, Tuổi, Địa chỉ hiện nay, Trình độ chuyên môn (ghi rõ chính quy hay tại chức) vào đia chỉ mail satruky@yahoo.com, mình sẽ chỉ cho bạn chổ thi tuyển.
maivinhhy
08-03-2010, 08:19 PM
EMm cám ơn mọi người, cám ơn bác Thích Đủ Thứ. hiện tại có 1 số công ty vừa liên lạc với em để tuyển em vào làm kế toán trưởng nên cũng đõ lo rùi anh. cám ơn những lời chia sẽ của anh rất nhiều
Haha
Anh đã nói rồi mà, cái nghề của em chẳng lo gì thất nghiệp, chọn chỗ nào đỡ phải chạy nhiều như chỗ vừa rồi là lại có tiền chơi cây xả láng luôn
batuluong
08-03-2010, 09:35 PM
vậy là không dụ được em rồi hjhjh
hehe được chứ anh, trước khi di làm, em được nghỉ xả hơi ở nhà khoảng 1 tháng mà hehe tha hồ mà "bị dụ".
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.